Diệp: “Ðã rút kinh nghiệm và cư xử đứng mức’
WESTMINSTER (NV) - Gần đây, một số người trong cộng đồng nói với Người Việt, rằng Nghị Viên Tyler Diệp của thành phố Westminster “can thiệp vào công việc của cảnh sát,” liên quan đến nhà hàng Citryst, tại góc đường Brookhurst và McFadden. Trong khi đó, ông Diệp thì nói, cũng với Người Việt, rằng lúc ấy ông “chưa có kinh nghiệm,” sẽ “rút kinh nghiệm và cư xử đúng mức hơn.”
Chuyện xảy ra vào ngày 6 Tháng Hai, khi ông Diệp nhận chức nghị viên thành phố Westminster được gần 2 tháng. Một số nguồn tin nói rằng ông Diệp không muốn cảnh sát đến nhà hàng Citryst nên đã gặp trực tiếp sĩ quan trực ngày hôm ấy, là Trung Sĩ Tim Vu.
Cuộc nói chuyện giữa ông Diệp và trung sĩ Vu hôm 6 Tháng Hai đã được thâu âm.
Nói với Người Việt, Nghị Viên Tyler Diệp khẳng định, rằng có sự việc như vậy xảy ra vào ngày 6 Tháng Hai, “Tôi nhận được một cú điện thoại của chủ nhân nhà hàng Citryst, than phiền về thái độ mà họ gọi là 'bất nhã' của cảnh sát thành phố Westminster. Tôi đã liên lạc bằng điện thoại và sau đó vào văn phòng cảnh sát gặp trực tiếp Trung Sĩ Tim Vu, người trực đêm hôm đó để tìm hiểu thêm và chuyển đạt cho Trung Sĩ Tim Vu lời than phiền của chủ nhân nhà hàng Citryst.”
Ông Diệp kể rằng, sau buổi gặp giữa ông và Trung Sĩ Tim Vu, cảnh sát vẫn tiếp tục tới nhà hàng Citryst. Nhưng, “theo lời chủ nhân nhà hàng, thái độ của cảnh sát không như trước nữa.”
Nghị Viên Tyler Diệp nói rằng ông có nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông và Trung Sĩ Tim Vu. Ông kể, “tôi có hỏi tại sao cảnh sát lại tiếp tục đến nhà hàng Citryst, thì cảnh sát hỏi lại, có phải tôi không muốn họ đến đó nữa phải không.”
Ông Diệp trả lời là sẽ trình bày sự việc với chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố, ông Andrew Hall.
Cuộc gặp với ông Andrew Hall diễn ra vài ngày sau đó. Ông Diệp nói, là “để trong vai trò nghị viên thành phố, tôi thấu hiểu vấn đề và biết phải hành xử ra sao nhằm tạo sự cảm thông giữa nhân viên thành phố và các cơ sở thương mại trong vùng.”
Nghị Viên Tyler Diệp thừa nhận, sự việc xảy ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông nhận chức, “chưa hiểu thấu loại công việc nào trong phạm vi nhiệm vụ của mình, việc nào nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình,” nên ông đã lên tiếng
Ông nói rằng, “đã rút kinh nghiệm và cư xử đúng mức hơn.”
Ðể tìm hiểu thêm sự việc, chiều ngày 14 Tháng Tám, Người Việt gọi điện thoại đến Sở Cảnh Sát Westminster. Chỉ có máy điện thoại trả lời.
Trong khi đó, chủ nhà hàng Citryst, là bà Dung, kể với Người Việt về các sự kiện liên quan, “Khi thấy cảnh sát đến nhiều lần trong thời gian ngắn có mấy ngày, tôi hỏi thì họ trả lời, rằng họ chỉ tới để kiểm soát các quán ‘bar’. Nhưng nhà hàng của tôi không phải là quán bar mà là nhà hàng bán thức ăn, bia và rượu vang. Hành động của cảnh sát khiến tôi hoang mang và cảnh sát làm khách hàng ngại không muốn đến nhà hàng của tôi. Tôi đã gọi cho Nghị Viên Diệp Miên Trường để nhờ ông tìm hiểu vấn đề.”
Nghị viên Tyler Diệp thừa nhận, “Có quen chủ nhà hàng và có ăn tại nhà hàng đó.” Tuy nhiên, ông khẳng định, “Là nghị viên thành phố, tôi giúp đỡ bất kỳ cư dân nào khi họ lên tiếng nhờ tôi. Tôi không nghĩ là vì quen chủ nhà hàng Citryst mà tôi hành xử như vậy.”