Ðồng hương Long Xuyên-An Giang họp mặt đầu Xuân
Friday, April 18, 2008 2:36:21 PM Bookmark and Share

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER, California (NV).- Trưa hôm Chủ Nhật 13 tháng 4 vừa qua, đồng hương Long Xuyên-An Giang đã có cuộc họp mặt tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, do Hội Ðồng Hương Long Xuyên-An Giang đứng tổ chức.

Phát biểu trong dịp này, ông Huỳnh Thiên Phát, đương kim hội trưởng, đã ngỏ lời tri ân đến quan khách, thân hữu và đồng hương. Ông nói: “Mùa Xuân lại đến với chúng ta sau những ngày đông lạnh giá. Mùa Xuân báo hiệu sự vui tươi hạnh phúc như cuộc họp mặt của đồng hương chúng ta hôm nay, nhất là cuộc họp mặt này lại có nhiều dân cử gốc Việt đến tham dự. Chúng tôi xin được đại diện cho hội gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quí vị và xin chúc 'Thạnh Phát! Thạnh Phát!' đến tất cả mọi người”.

Ðáp lời ông hội trưởng, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Nghị Viên Tạ Ðức Trí đã lên trao những tấm bằng Tưởng Lục của quận và thành phố Westminster cho hội khen tặng sự hoạt động của hội đã góp thêm phần sinh động cho cộng đồng.

Trong khi đó các hai nghị viên Dina Nguyễn và Andy Quách và Tiến Sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng đã trao đến hội những lời chúc tốt đẹp và xin cùng chia sẻ cuộc vui hội ngộ hôm nay của đồng hương Long Xuyên-An Giang.

Tiếp đó hội trưởng Huỳnh Thiên Phát đã giới thiệu ban chấp hành hội với bà con và thân hữu gồm có hội trưởng là ông và các thành phần trong ban chấp hành gồm có Giáo Sư Ngô Văn Lai, Giáo Sư Lê Khắc Tánh, cô Huỳnh Tú Quyên, cô Bích Huyền, cô Huỳnh Thị Tú Trinh, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Luật Sư Tùng Phạm. Ban tổ chức cũng cho biết hội còn có một ban cố vấn gồm có các thương gia, bác sĩ và luật sư nữa mà ban tổ chức đọc tên một số vị như Lê Minh Chiêu, Nguyễn Trí Hiếu, Lý Quốc Bằng và Luật Sư Ðỗ Hiếu Liêm.

Trong những phút trao gửi tâm tình sau đó, nhiều đại diện của các hội đoàn bạn cũng đã lên phát biểu. Ông Trần Ngọc Châu (Phật Giáo Hòa Hảo Tây Nam Hoa Kỳ), Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức (Hội Ðền Hùng), ông Trần Thân (hội Quảng Ngãi) và công ty Việt Satellite đã lên chia sẻ niềm vui hội ngộ bằng những lời chúc thân yêu với đồng hương Long Xuyên-An Giang.

Ðặc biệt có ông Robert Lee Trần mà ban tổ chức giới thiệu là một “tỉ phú” có hứa hẹn cho hội $1 triệu. Ông “tỉ phú” nói: “Sẽ trao cho hội khi nào cộng sản trả lại cho ông những tài sản ở Việt Nam”. Nhiều người chợt nhớ ra trước đây trong một buổi họp tiến hành thành lập Hội Ðền Hùng, người “tỉ phú” này cũng hứa hẹn biếu hội một khoảng đất giá hàng triệu đô la để xây cất đền Hùng “khi nào thuận tiện”.

Cuộc vui hội ngộ của đồng hương Long Xuyên-An Giang bỗng náo nhiệt khi ban tổ chức mời các vị cao niên lên sân khấu để hội trao tặng những món quà đầu Xuân. Ai nấy đều đùn nhau không muốn lên. Người thì sợ chưa đến tuổi cao niên, người lại sợ “mình đã cao niên rồi sao” nên ban tổ chức buộc lòng phải mời đích danh từng vị cao niên trong hội để hội hân hạnh được trao món quà “Kính Lão Ðắc Thọ”.

Cũng rất vui khi cuộc xổ số mở ra xen cùng các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ bất đắc dĩ như Bác Sĩ Phạm Nguyên Lương và của các ca sĩ có nghề như Quỳnh Như, Ðăng Quang, Khánh Hòa, Sơn Thanh, Lan Hương, Vy Khanh, Khánh Vân, Ðan Vy... Những giải trúng cho dù không phải những món đắt tiền nhưng ai trúng được đều cũng rất hỉ hả vì tin rằng đầu Xuân đã gặp hên thì suốt năm nay sẽ hên vô cùng. Ðó quả cũng là một nét sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng người Việt đã sống lại trong các cuộc họp mặt của các hội đồng hương vào dịp Tân Xuân. (N.H.)

Những Bài Liên Quan:
Xem Bản Tin Video Trong Ngày
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
MỚI CẬP NHẬT


ĐỌC NHIỀU NHẤT