|
|
« Trở về trang trước
Tiền nào của đó! Monday, August 13, 2012 7:18:55 PM
T.H.
Tôi dự định mướn người giặt thảm từ nhiều tháng trước, lên online tìm tòi, lấy được 1 danh sách các nơi giặt thảm. Tôi tìm thấy có cái quảng cáo coi cũng hấp dẫn, mỗi phòng chỉ có $14.99, máy mới, tên hiệu máy cũng xịn lắm, bảo đảm dơ cỡ nào giặt cũng sạch. Quảng cáo cũng lặp đi lặp lại nhiều lần trên danh sách. Thế là tôi gọi chỗ này. Tôi không trả giá, người chủ nói giá $14.99/phòng chỉ là cho phòng nhỏ, phòng lớn thì giá cao hơn. Tôi đồng ý vì nghĩ giặt thảm phải làm cực lắm nên không kèo nài. Tôi hỏi nếu giúp để xê dịch bàn ghế hầu có thể giặt hết diện tích thảm càng nhiều càng tốt thì người đó nói tính thêm chút ít. Tôi cũng đồng ý nốt. Thế là tôi hẹn ngày giờ để giặt thảm. Sáng hôm đó, chờ quá giờ hẹn cũng không thấy ai tới, cũng không thấy ai gọi. Vì đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tôi cũng kiên nhẫn gọi hỏi xem có đến được không mà không thấy gọi. Họ viện đủ lý do là lúc tôi gọi hẹn, người đó đang lái xe nên không ghi được số phone, v.v... Tôi cũng bỏ 9 làm 10 để cho người đó tới giặt thảm cho xong. Khi đến, tôi là người mướn mà tôi lại bị nạt nộ nặng lời y như là người làm công cho người khác vậy! Tôi ở trong tư thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải để người đó giặt thảm cho xong. Giặt thảm thì làm mình ên, không người phụ. Khi khiêng đồ thì cứ làm ẩu, chẳng chờ tôi giúp mà tự đùn qua một bên cho xong, vừa nói cell phone để nhận order vừa đẩy máy giặt. Khi giặt thì xịt hóa chất gì chẳng có nhãn hiệu gì hết. Sau khi giặt xong thì cả nhà có mùi thum thủm y như mùi sình, thảm thì rít như có 1 lớp sáp trên mặt... Máy giặt thì kêu tiếng ồn inh ỏi đến nỗi hàng xóm phải sang than phiền là máy ồn ào quá không thể nào chịu được. Người chủ của máy thì ăn nói cọc cằn với khách hàng lúc nói chuyện trên phone cũng như đối diện. Thật là tiền nào của đó, của rẻ là của thối có khác; tiền mất tật mang, mướn một lần tởn tới chết!
comments powered by Disqus CÁC TIN KHÁC »
TIN MỚI CẬP NHẬT »
|
Tủ Sách Người Việt » SÁCH GIẤY
|