|
|
« Trở về trang trước
'Hãy thức dậy đừng ngủ nữa' Tuesday, December 04, 2012 2:38:20 PM
Bài liên quan
Về Giấc mơ ‘hàng không mẫu hạm’ của Trung Quốc
Bằng mọi cách cũng như tui, cách nay mấy hôm, tui vào tiệm Mỹ mua cái áo lạnh, khi ra tính tiền, nhờ cô bán tiệm coi áo này nước nào làm ra, cô ta nói made in China, tui liền trả lại, cô ta hỏi “why” tui trả lời là đồ gì mà made in China điều là bịnh hết, đồ ăn đồ mặc cũng vậy. Cô ta nói tôi cũng nghe là như vậy. Mình nhìn thấy như vậy là chuyện nhỏ nhưng mà nhiều người nước ngoài, họ suy nghĩ lại. Chúng ta cùng làm như vậy thì Trung Quốc không còn làm cha thế giới nữa. Nhìn về nước Tây Tạng, ai con dân của nước VN hãy thức dậy đừng ngủ nữa. Ðức Hiền Sĩ, TX
comments powered by Disqus CÁC TIN KHÁC »
TIN MỚI CẬP NHẬT »
|
Tủ Sách Người Việt » SÁCH GIẤY
|