Tuesday, April 23, 2024

Cư dân vùng vịnh biểu tình phản đối Trump làm tổng thống

OAKLAND, California (NV) – Sáng sớm hôm Thứ Tư, chỉ mấy phút sau khi ứng cử viên Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, hàng trăm cư dân đã tràn xuống các đường phố tại vùng vịnh San Francisco, chận nhiều xa lộ, đốt lửa trên đường và reo hò câu “Không phải tổng thống của chúng tôi” và “Trump là con heo phát xít.”

“Tôi tức quá đi, không thể nào chấp nhận ông Trump làm lãnh đạo được, vì ông ấy chẳng hề tiêu biểu cho những gì là tinh hoa của đất nước,” anh Devan Tevanbentuy, một sinh viên ngành nghệ thuật tại đại học Berkeley City College, nói với các nhà báo.

Những người biểu tình, hầu hết là học sinh và các thành phần sinh ra vào hồi đầu thế kỷ này, đã đốt các hình nộm của ông Trump, đập phá cửa kiếng tại tòa báo Oakland Tribune, đạp ngã rồi nổi lửa đốt các giá báo tại Oakland và Berkeley.

Nhóm người biểu tình hỗn loạn buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhà ga tàu điện ngầm BART tại Oakland City Center trên đường số 12.

Theo lời cảnh sát, nơi bị đoàn người phá phách tệ hại nhất vào lúc nửa đêm là khu vực giữa khu phố 2300 trên đường Broadway và đường số 7. Không có ai bị thương và chỉ có một người lái xe bị cảnh sát phạt vì vi phạm luật giao thông.

Một số người biểu tình nối vòng tay và bước đi trên đường phố. Một người biểu tình nói: “Khi cộng đồng chúng ta bị tấn công, điều cần phải làm là cùng nhau đứng lên và đánh trả lại.” (V.P.)

Mời độc giả xem video: Nổ súng ở Los Angeles: 2 phòng phiếu đóng cửa, 1 chết, 3 bị thương

MỚI CẬP NHẬT