Saturday, April 20, 2024

Cắt cổ, cướp xe máy nam thanh niên ở Sài Gòn lúc nửa đêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thủ sẵn dao khi cùng người vợ không hôn thú đi ăn khuya, một ông thấy có người ngồi trên xe máy bên đường liền áp sát cắt cổ cướp xe máy rồi tẩu thoát.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 28 Tháng Bảy, công an quận 8, Sài Gòn, cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thái Thanh Nhàn (25 tuổi) để điều tra về tội “giết người” và “cướp tài sản.”

Trước đó, khuya 24 Tháng Bảy, anh Lý Nhật Minh (21 tuổi, ngụ quận 8) ngồi trên xe máy ở gần nhà trên đường Phú Ðịnh thì bất ngờ bị Nhàn áp sát, móc dao khống chế rồi lạnh lùng cầm dao cắt một nhát vào cổ khiến nạn nhân bị máu chảy đầm đìa.

Dù bị thương nặng nhưng anh Minh vẫn cố gắng vùng vẫy rồi bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó kêu cứu. Anh Minh cố truy hô nhưng vết thương nặng nên té xuống đường ngất xỉu, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trên đường tẩu thoát, Nhàn chở theo người vợ không hôn thú. Chạy đến gần cầu Lò Gốm, quận 6, thì người vợ không hôn thú sợ bị liên lụy nên xuống xe. Nhàn một mình chạy xe sang quận 6 để tìm nơi bán nhưng không ai mua vì không có giấy tờ xe.

Tin cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và xem hình ảnh từ các camera gần hiện trường, công an xác định được nghi can. Tuy nhiên, do Nhàn sống lang thang nên manh mối tìm tung tích gặp khó khăn.

Bằng biện pháp thuyết phục gia đình khuyên nghi can sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, đến ngày 26 Tháng Bảy, Nhàn được người thân đưa đến công an đầu thú và khai nhận tội.

Nhàn khai từng có hai tiền sự về gây rối trật tự công cộng. Tối hôm gây án, Nhàn đi nhậu say và mua một con dao Thái Lan dắt trong người để phòng thân. Khi cùng người vợ không hôn thú đi ăn hủ tiếu trên đường Phú Ðịnh, thấy anh Minh ngồi trên xe nên Nhàn nảy sinh ý định cướp đem bán lấy tiền tiêu xài. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT