Thursday, March 28, 2024

Việt Nam: Chỉ giơ cao, đánh khẽ quan chức sử dụng văn bằng giả

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Cuối tuần vừa qua, Ủy Ban Kiểm Tra thuộc Tỉnh Ủy Đồng Nai loan báo chỉ cảnh cáo ông Lê Sơn Lâm, trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Long Thành, mặc dù ông này từng bị tố cáo man khai về học vấn, sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tuy thừa nhận ông Lâm “sử dụng văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ‘không hợp pháp’ trong một thời gian dài và văn bằng đó là tiền đề để tổ chức đảng xem xét việc cất nhắc đề bạt ông Lâm,” đồng thời xác định hành vi sử dụng văn bằng giả của ông Lâm “ảnh hưởng xấu đến uy tín, tư cách đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo,” nhưng quyết định của Ủy Ban Kiểm Tra tỉnh này khiến thiên hạ chưng hửng.

Thông báo của ủy ban này nhấn mạnh: “Lẽ ra phải cách chức ông Lâm nhưng sau khi ‘xem xét nhiều mặt,’ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Đồng Nai quyết định chỉ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.”

Dẫu ủy ban này không cho biết đã “xem xét” những “mặt” nào trong “nhiều mặt” liên quan tới ông Lâm nhưng chắc chắn trong những “mặt” đó có yếu tố ông Lâm là trưởng ban tuyên giáo của huyện ủy Long Thành. Và chỉ bị cảnh cáo, nên ông Lâm vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò này.

Cũng theo báo Pháp Luật TP.HCM, cách nay chưa đầy hai tuần, cũng tại Đồng Nai, Sở Nội Vụ tỉnh này loan báo đã buộc thôi việc ông Vũ Văn Thương, ông Ngô Yên Sơn, và cách chức ông Nguyễn Thế Thủ.

Giống như ông Lâm, cả ba cũng sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học giả nhưng họ bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều. Xem kỹ lai lịch của cả ba thì ông Thương chỉ là nhân viên địa chính xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Ông Sơn cũng chỉ là nhân viên thống kê của một xã. Còn ông Thủ chỉ là hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện Thống Nhất.

Chuyện giơ cao, đánh khẽ đối với các viên chức đảm nhận vai trò lãnh đạo trọng yếu bất kể những viên chức này bất xứng về tri thức và tư cách (sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học giả) không chỉ xảy ra ở Đồng Nai.

Tuần trước, báo Tiền Phong đưa tin, Huyện Ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau, cũng loan báo đã cảnh cáo bà Nguyễn Hồng Mơ, chủ tịch xã Tam Giang, vì “thiếu trung thực về những vấn đề có liên quan đến bằng cấp.”

Sau khi bị tố cáo đã sử dụng học bạ của người khác để học trung học và tốt nghiệp cấp ba một cách đáng ngờ, bà Mơ giải thích do mất sạch toàn bộ giấy tờ sau một trận bão lớn đổ vào Cà Mau hồi năm 1997, bà đã mượn học bạ của người bạn tên là Trương Thị Hồng Gấm để đi học tiếp.

Do lối giải thích này có thể dẫn đến chuyện các văn bằng mà bà Mơ đã thủ đắc bị hủy bỏ nên bà khai lại là lúc nhỏ, vì khó nuôi, cha mẹ bà tự đổi họ tên của bà thành Trương Thị Hồng Gấm. Lúc trưởng thành bà mới lấy lại tên theo khai sinh mà quên điều chỉnh bằng cấp.

Điểm đáng chú ý là Huyện Ủy Năm Căn không xác định những bằng cấp bà Mơ đang sử dụng có hợp pháp hay không. Vì chỉ bị “cảnh cáo” nên bà sẽ tiếp tục làm… chủ tịch xã Tam Giang. (G.Đ.)

MỚI CẬP NHẬT