Wednesday, April 24, 2024

Sự hiện diện của gia đình Ivanka Trump làm hàng xóm khó chịu

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng Thống Donald Trump, cùng chồng là Jared Kushner và ba con nhỏ từ New York dọn đến khu vực sang trọng ở phía Đông Bắc thủ đô Washington, DC, những người hàng xóm gửi thư viết tay chào mừng họ.

Theo báo Washington Post, khi cô Ivanka không hồi âm, bà Rhona Friedman, một luật sư có nhà ở kế bên, thông cảm vì biết cô ấy đang bận lo việc dọn vào.

Nhưng bà Friedman và những người hàng xóm khác mất hết kiên nhẫn khi hai tấm bảng “Cấm Đậu Xe” xuất hiện bên ngoài căn nhà TrumpKushner, và những chiếc SUV của nhân viên Sở Mật Vụ bắt đầu chiếm nhiều chỗ dọc theo đường Tracy Place NW, khu nhà của họ ở khu sang trọng Kalorama.

Nỗi thất vọng lên đến cực điểm vào hôm Thứ Hai khi công nhân thành phố dựng thêm hai bảng “Cấm Đậu Xe,” không phải trước nhà vợ chồng Ivanka, mà ngay bên ngoài nhà bà Friedman.

Bà Friedman bắt đầu viết email than phiền với thành phố.

Hôm Thứ Sáu, sau những cuộc tranh luận giữa nhân viên Mật Vụ với phụ tá của Thị Trưởng Muriel E Bowser, công nhân thành phố mới thu hồi mấy bảng cấm bên ngoài nhà bà Friedman.

Bà cho biết, tuy bà có nhà xe riêng cho chiếc xe của bà, nhưng vẫn khó khăn cho những ai đến thăm bà.

Cư dân của Kalorama vốn đã quen trước việc những nhân vật tai mắt từng dọn ra dọn vào nơi đây, nên không lạ gì khi được biết vợ chồng cô Ivanka, cũng như cựu Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Rex Tillerson, đều dọn vào nơi đây từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

Sở Mật Vụ chặn hai đầu đường Belmont Road NW, con đường gần nơi cư ngụ của gia đình Obama, nhưng dù sao đó cũng là nhà của một cựu tổng thống.

Cư dân trong khu vực cũng chấp nhận việc Bộ Ngoại Giao cho đặt mấy trụ hình chóp màu cam bên ngoài nhà ông Tillerson trên đường 24th Street NW.

Nhưng vấn đề an ninh chung quanh căn nhà sáu phòng ngủ mà vợ chồng cô Ivanka thuê thì sao?

Bà Marti Robinson, một luật sư ở phía đối diện, người từng được Tổng Thống Obama bổ nhiệm vào Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm, thắc mắc: “Đây là nhà của một người con lớn của tổng thống. Đôi khi đậu ở đằng trước có đến 10 chiếc xe.”

Những rào chắn bằng kim loại dọc theo các đường Tracy Place và Kalorama Road nay khiến người đi bộ không thể đi dọc theo lề nữa. Hàng xóm bàn tán việc nhân viên Mật Vụ lai vãng trên lề đường, nói chuyện ồn ào, kể cả đứng thay áo ngay nơi công cộng.

Bà Robinson than thở: “Họ chiếm trọn cả con đường, làm như họ có toàn quyền muốn làm gì thì làm!”

Trong một email gửi cho thị trưởng, bà viết rằng việc nhân viên Mật Vụ đóng chốt ở đây “làm mất đi sự an vui yên tĩnh của nhà tôi.”

Cư dân ở đây cũng phàn nàn rằng, không những họ mất sự yên bình mà khu vực này bỗng trở thành nơi để người ta kéo đến để chụp hình.

Hồi Tháng Giêng, sau khi vợ chồng cô Ivanka dọn vào, bà Friedman và chồng viết vài dòng gửi đến họ, nội dung nói: “Chào mừng đến với Kalorama, chúng tôi biết các bạn sẽ thích nơi này cũng như chúng tôi.”

Bà Friedman còn thêm vài dòng nói rằng hai con chó của bà rất yêu thích trẻ con.

Cách đây vài tuần, trong khi đang dẫn chó đi dạo, chồng bà Friedman gặp cô Ivanka đi dạo với một đứa con nhỏ, ông liền chào hỏi: “Xin chào, tên tôi là Don, tôi ở nhà kế bên.”

Ái nữ tổng thống chỉ vẫy tay lại và nói: “Chào ông, tôi là Ivanka.”

Lúc ấy trời đang mưa nên họ không có cơ hội để chuyện vãn thêm.

Bà Kay Kendall, người sống trên đường Tracy Place cùng chồng là ông Jack Davis, nhà sáng lập của AOL International, nói: “Khi cô Ivanka dọn vào, chúng tôi đều phấn chấn vì khu vực của mình sẽ được tươi vui thêm.”

Bà Kendall, hiện là chủ tịch Ủy Ban Nghệ Thuật và Nhân Sinh ở thủ đô, từng có ý định mở buổi tiệc đón mừng vợ chồng Ivanka.

Bà tâm sự: “Tôi cảm thấy sự thân thiện. Nhưng theo tôi những dấu hiệu ấy cho thấy không còn sự thân thiện nào. Tôi biết phải nói làm sao đây?” (TP)

MỚI CẬP NHẬT