Wednesday, April 24, 2024

Ðịnh bệnh hai ứng cử viên Clinton và Trump

Việt Nguyên 

Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ sắp đến hồi kết vẫn không thay đổi được quan điểm cử tri. Một cuộc tranh cử giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lạ lùng với hai ứng cử viên không được bình thường.

Còn hơn một tháng gần đến ngày bầu cử mà cử tri Mỹ vẫn không thích cả hai ứng cử viên. Chỉ có 34% cử tri nghĩ bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một xã hội chưa sẵn sàng chấp nhận nữ tổng thống, là người thành thật có thể tin cậy. Con số làm mọi người thất vọng nhưng vẫn hơn con số dân Mỹ dành cho ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump!

Dân Mỹ không thích ông Trump vì ông là một người chỉ yêu mình, mở miệng lúc nào cũng nói yêu nhưng đầy ý nghĩ thù hận, còn bà Hillary Clinton giỏi che giấu bản tính thật sau gương mặt lạnh lùng phòng thủ của một luật sư. Bà Clinton thiếu óc khôi hài còn ông Trump thiếu tự chủ làm hề bất cứ trong trường hợp nào, cả hai thái độ đều khiến dân Mỹ không cảm thấy thoải mái. Chưa có cuộc tranh cử tổng thống nào như năm 2016 với thái độ lạnh lùng của cử tri Mỹ đối với hai ứng cử viên trên nguyên tắc đã chuẩn bị kỹ, một bà Hillary Cliton được xem là thông minh chuẩn bị làm tổng thống tham vọng từ sau những năm làm bộ trưởng ngoại giao trong chính quyền Obama và “bà tổng thống” trong chính quyền Clinton, thêm vào đó bà còn được ông chồng cựu Tổng Thống Bill Clinton làm cố vấn đối đầu với ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump một thương gia tỷ phú nổi tiếng, một gương mặt ăn đậm vào đầu óc dân Mỹ như tài tử truyền hình trong một thập niên.

Donald Trump là một người đặc biệt, “mồm năm miệng mười,” lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một ứng cử viên phát biểu vô tội vạ. Donald Trump chế nhạo thành tích cựu chiến binh Việt Nam, TNS John Mc Cain không phải là anh hùng, trong khi chính Trump là người trốn quân dịch 5 lần, 4 lần trong thời gian học đại học (Mỹ không có luật hoãn dịch vì học vấn như Việt Nam thời chiến tranh) lần thứ năm với giấy chứng nhận bệnh gai xương ở gót chân một bệnh chỉ xảy ra ở người già! Ðến tháng 7, Donald Trump lại đem Ðại Úy Humayun Khan ra chế nhạo phỉ báng ở đại hội đảng Cộng Hòa, một tối kỵ của quân đội Mỹ dù Ðại Úy Khan là người Hồi Giáo. Sau đó là đe dọa, bạo động với bà Clinton. Ðòi đuổi dân Mexico bất hợp pháp, chọc ghẹo ký giả tàn tật, nhạo ký giả truyền hình có kinh (chảy máu khắp nơi). Những điều ông Trump nói vi phạm luật của đảng, tất cả ứng cử viên vi phạm trong những năm trước đều bị khiển trách không đề cử trừ ông Trump, như năm 1972, TNS Ed Muskie khóc trước công chúng và năm 1988 TNS Joe Biden đạo văn nên không được đảng đề cử ngược lại năm nay bài diễn văn của Melania vợ của ông Trump đạo văn Mitchell Obama lại được tha thứ, ứng cử viên BS Ben Carson còn cho là “như vậy là tốt, Dân Chủ và Cộng Hòa suy nghĩ như nhau!” (Học sinh, sinh viên đạo văn bị khiển trách có khi bị đuổi). Luật lệ tranh cử được ghi trong sách của đảng, ứng cử viên phải học và nhớ để tôn trọng luật tranh cử trong khi ông Trump không bị ràng buộc bất cứ một luật chơi nào. Con người được đảng Cộng Hòa đưa ra làm đại diện đã tự hào “tôi có thể đứng giữa đường số 5 ở Nữu Ước rút súng bắn vào đám đông, dân vẫn bầu cho tôi.” Người có máu bạo động lại tự hào chống khủng bố Hồi Giáo.

Dân Việt Nam thường nói “cái miệng hại cái thân,” trừ ông Trump! Luật lệ của đảng Cộng Hòa năm nay hình như cũng sợ cái miệng của ông Trump!

Bà Hillary Clinton được xem là một cô học trò thông minh nhất lớp trong thời đi học, có gương mặt lạnh lùng từ thời làm vợ thống đốc Arkansas và Tổng Thống Bill Clinton. Gương mặt khiến đàn ông không cảm tình cộng thêm vào bản tính kiêu ngạo và che giấu những tội nói dối khéo hơn ông Trump, nói dối để che đậy tội ngoại tình của chồng từ thời làm thống đốc qua đến tổng thống, nói dối che đậy chương trình y tế Hillary thất bại, nói dối Email và chiến tranh ở Syria. 60% dân Mỹ cho bà là không lương thiện. Những người ủng hộ Donald Trump đề nghị xử bắn bà về tội phản quốc nhưng cũng như ông Trump, bà Clinton đứng trên pháp luật thoát tất cả luật lệ và điều tra của liên bang.

Bệnh nói láo của bà Clinton là bệnh nói láo của chính trị gia còn bệnh nói láo của ông Trump giống như bệnh nói láo của học trò, đột xuất, như ông Trump đã nói là “khi soi gương thấy mặt ông ta khác,” không viết sách nhưng tự nhận là viết “nghệ thuật thương thuyết” do Tony Schwart viết, hôm trước đi Mexico gặp tổng thống Mexico nói giọng đàng hoàng về dân Mexico hôm sau đến Arizona lại giở giọng điệu đuổi Mexico và xây bức tường.

Ở xã hội Á Châu, “tốt khoe xấu che” như chế độ của Trung Cộng còn ở Hoa Kỳ với nền dân chủ hai ứng cử viên đã chỉ cho cả thế giới bộ mặt xấu đàng sau hai bộ mặt đẹp. Ông Trump cho thấy bộ mặt trái của Hội Từ Thiện Clinton trong khi không che được những sự kiện rõ ràng như ông ta không đóng góp tiền vào hội từ 2008, hội trả tiền cho những món quà như áo thun, nón, cho cha con Trump và hội đang bị điều tra bởi biện lý. Dân Mỹ chán các chính trị gia chuyên nghiệp, hy vọng vào ông Trump nhưng Trump từ ngày ra tranh cử ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy ông là chính trị gia chuyên nghiệp như bà Clinton.

Cuộc tranh cử năm 2016 diễn ra như những chương trình giải trí truyền hình. Ông Trump loại tất cả các tay học nghề chính trị trong đảng Cộng Hòa như chương trình “Học Nghề” (Apprentice) để tiếp tục chương trình “Battle of Sex” (Chiến Tranh Hai Phái). Ðảng Dân Chủ tự hào cuộc cách mạng thứ hai trong 8 năm, lần trước là TT Obama da đen lần này là bà TNS Clinton. Những chương trình truyền hình giải trí rất hữu hiệu nên cho đến nay dân Mỹ chưa rõ bộ mặt thật của ông Trump và bà Hillary Clinton, họ là ai?, người nào sẽ giữ một nước Mỹ an ninh, xây dựng kinh tế, có chương trình y tế và di dân hợp lý? Cho đến nay dân Mỹ chỉ cần biết ai là người đáng ghét hơn, ai có sức khỏe để làm tổng thống trong 4 năm?

Bà Clinton đã nghỉ 4 ngày không đi vận động tranh cử vì bệnh viêm phổi. Năm nay bà 68 tuổi “cụ bà” hãy còn khỏe, đi tranh cử không ngừng, so với phụ nữ khác bà là người ngoại hạng. Với lứa tuổi này người già dễ bị bệnh viêm phổi nhưng tin đồn bà Clinton thiếu sức khỏe, bị chấn thương đầu bị chứng quên lãng, đi đứng phải chống gậy phải có người dìu người đỡ là từ ông Trump, ông “trùm” đưa tin đồn TT Obama sinh ở ngoại quốc đã đưa tin đồn nhảm về sức khỏe bà Clinton. Khi phải đưa hồ sơ bệnh lý ra công chúng, bà Clinton thẳng thắn hơn ông Trump. Hồ sơ đưa ra do chính bác sĩ gia đình.

Bệnh viêm phổi gây ra bởi nhiều loại vi trùng và vi khuẩn, với các loại vi trùng như Pneumococcus, trụ sinh sẽ chữa khỏi như trường hợp viêm phổi ở người già của bà Clinton. Ðiều đáng đặt câu hỏi là bệnh của bà, viêm phổi rất nhỏ, được định bệnh bằng CT Scan thay vì bằng quang tuyến. Ðây là trường hợp ưu tiên, các bệnh nhân khác không phải là bà Clinton VIP, Medicare sẽ không trả tiền. Bà Clinton lại được chữa bằng trụ sinh Levaquin trong khi trụ sinh chữa viêm phổi thường là Ampicillin hay Zithromycin, Levaquin ít dùng cho người già.

Ông Trump đã khoe sức khỏe của mình, một ông già 71 tuổi. Khác với bà Clinton, ông đưa hồ sơ sức khỏe lên chương trình truyền hình Dr. Oz một bác sĩ uy tín đang bị nghi ngờ trong y học. Nếu thắng cử ông Donald Trump sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất của nhiệm kỳ đầu trong lịch sử Hoa Kỳ, già hơn tổng thống già nhất Ronald Reagan 7 tháng. Thích nói láo, ông Trump cho biết cao 6.3 ft nhưng đứng chụp với Jeff Bush một người cao 6.3 ft ông Trump lùn hơn. Mập 267 lbs ông Trump tự giảm xuống còn 236 lbs. Bụng phệ, chất mỡ trong máu cao, ông tự hào sẽ đi đánh golf như những tay đánh golf chuyên nghiệp PGA. Nước Mỹ lại có lựa chọn giữa hai ứng cử viên già, hoặc một người già có thể quên lãng vì chấn thương đầu hoặc một người già có thể chết bất đắc kỳ tử vì bệnh tim hay tai biến mạch máu não trong Tòa Bạch Ốc.

Ông Trump là một người hay nói và gây thù hận, từ thù người có đạo Hồi, người di dân Mexico cho đến đối thủ Hillary Clinton. Những người nói hận thù hay bị “cao áp huyết, tim đập nhanh, mất ngủ, lo lắng.” Người ấy còn gây thêm bệnh cho những người khác. Gây hận thù và gây sợ hãi qua chính sách về chiến tranh chống khủng bố và an ninh nội địa. Với thủ đoạn tranh cử như TT Richard Nixon ông Trump hy vọng sẽ thành công như TT Nixon, ông quên đi ngạn ngữ: “Cái sợ lớn nhất là sợ chính mình từ trong lòng mình.”

Bà Carol Wachs, nhà tâm lý học hành nghề ở Manhathan Nữu Ước đã chữa các bệnh lo lắng trầm cảm cho dân Nữu Ước sau khủng bố 911 đã có thêm các bệnh nhân bị bệnh do ông Trump và những người ủng hộ ông gây ra. Bà đã săn sóc 7 bệnh nhân mỗi ngày, bà khuyên các bệnh nhân không nên để ý đến kỳ tranh cử này. Các bệnh do ông Trump gây ra: “lo lắng, mất ngủ, ác mộng, ăn uống khó tiêu và nhức đầu.” Dân Mỹ sợ, từ Nữu Ước qua San Francisco đến Los Angeles. Bà Dorie Chamberlain ở Los Angeles nói với bác sĩ tâm lý của bà là “xem tranh cử bà có cảm tưởng là đang ở trong nhà mà mọi người đều la hét.” Ký giả Michelle Golberg đã theo dõi 4 cuộc bầu cử trong quá khứ nhưng thú nhận lần này “cuộc tranh cử đã từ tiềm thức vào các giấc mơ của tôi, ít nhất một tuần một lần tôi thức dậy vào nửa đêm toát mồ hội hột với cảm giác hãi hùng!” Bà hỏi bạn bè, các ký giả ở Nữu Ước, có ít nhất là 12 người gởi điện thư về cho bà biết họ có cùng chứng bệnh!

Một nhiếp ảnh viên, Liz, 45 tuổi, ở Minnesota cảm thấy cơn “khủng bố Trump”: nhức đầu, chóng mặt, đau ngực, khó thở, sợ một người sẽ “phá hoại đất nước, gây nội chiến hay gây thế chiến thứ ba!” Ngay cả nếu bà Clinton thắng, bà Liz sợ những người ủng hộ ông Trump sẽ gây bạo động! Michael Mance, một bác sĩ tâm lý ở Nữu Ước khuyên bệnh nhân: “Donald Trump như một ông cha khó tính, không tin được và làm con cái sợ hãi còn bà Clinton là một bà mẹ độc ác, không yêu con cái, thiếu tình mẹ!”

Bà Clinton đã thắng trong kỳ tranh luận lần đầu giản dị là vì bà đã lật tẩy nói dối của ông Trump còn ông Trump không lật tẩy tội nói dối được bà Clinton. Bà Clinton nói dối nhưng biết nhận lỗi còn ông Trump nói dối vẫn cố tình chối bay chối biến. Donald Trump một ứng cử viên với một chương trình không rõ ràng của một người đã đổi đảng giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ 5 lần từ năm 1999 đến năm 2012. Các chương trình của ông Trump đưa ra từ xây bức tường Mỹ-Mexico, cắt thuế v.v… đều phải qua Quốc Hội.

Dân Mỹ đã chán 8 năm Obama muốn thay đổi nhưng nay phải lựa chọn giữa một người hoàn toàn không có kinh nghiệm cầm quyền lẫn quân sự với một người tiếp tục con đường của TT Obama.

Kết quả cuộc tranh luận lần đầu cho dân Mỹ thấy lại căn bản của hai đảng. Một đảng Cộng Hòa chủ trương thúc đẩy kinh tế bằng cách cắt giảm thuế (chương trình giảm thuế của ông Trump 4.4 tỷ) còn Dân Chủ đánh thuế trên người giàu để đóng vào chương trình xã hội. Chương trình nào cũng có hai mặt. Chương trình đảng Cộng Hòa đem lợi đến cho những nhà giàu sụ như ông Trump, không đóng thuế tự hào khôn ngoan, chuyển công ty và tiền qua ngoại quốc. Chương trình đảng Dân Chủ đưa đến giai cấp Welfare giàu có đi xe Mercedes, không đóng thuế cũng tự hào là khôn ngoan, có bảo hiểm y tế Obama mà không phải trả tiền. Trong cả hai chương trình, giai cấp trung lưu căn bản của xã hội Hoa Kỳ vẫn là giai cấp thiệt thòi nhất, kinh tế tăng hay giảm họ vẫn là người đóng thuế cho những người khôn ngoan!

Còn hơn một tháng, dân Mỹ sẽ nghe thêm tranh luận giữa ông Trump và bà Clinton, nhưng lần đầu tiên cử tri có lẽ sẽ chọn giữa hai cá nhân, hai phái, không cần biết Cộng Hòa hay Dân Chủ.

MỚI CẬP NHẬT