Wednesday, April 24, 2024

Chiêm ngưỡng lâu đài Cheverny vùng Blois nước Pháp

Ðiểm đặc biệt của lâu đài này là nơi đây còn lưu giữ những hiện vật rất bình thường như một cái nôi em bé làm bằng gỗ, những đồ chơi của trẻ em, vài nhạc cụ như đàn dương cầm kiểu xưa, những đồ dùng trong nhà bếp như nồi chảo làm bằng kim loại,… thêm vào đó là áo cưới, bàn trang điểm, đồng hồ xưa, tranh chân dung, tượng điêu khắc,…

Lâu đài có một thư viện với 2,000 cuốn sách sưu tập, có một phòng dành cho nhà vua với một chiếc giường ngủ và những tranh, tượng và một lò sưởi được trang hoàng rất đẹp mà thật ra chưa bao giờ nhà vua tới đây. Lâu đài còn có một phòng sưu tập những chiến cụ, áo giáp,…

Từ lầu hai nhìn ra phía sau chúng tôi thấy một vườn hoa đẹp. Xa hơn nữa có một tòa nhà nhỏ hơn, nơi này dùng để uống trà, hay giải khát. Chúng tôi nghe nói nơi đây đã từng giấu nhiều tác phẩm nghệ thuật của Pháp hồi Thế Chiến Thứ Hai, trong đó có bức họa nổi tiếng Mona Lisa.

Khuôn viên tòa lâu đài có bốn khu vườn gồm khu trồng rau, khu vườn Pháp, khu vườn hoa tulip, và khu vườn mê cung. Vào Tháng Tư, vườn hoa tulip với một trăm ngàn bông hoa sẽ đua nở. Khu công viên rộng 100 hecta bao bọc lâu đài rất rộng lớn với rừng cây và kênh đào. Du khách có thể mua vé theo tour xe điện chạy, theo các đường xuyên qua rừng để cảm nhận sự yên ả của nơi đây, hay theo tàu du ngoạn dọc các dòng kênh mà hai bên bờ là những cây xanh, bóng mát.

Cheverny là một nơi săn bắn rất tốt nên ở lâu đài có một chuồng nuôi trên 100 con chó săn. Mỗi con chó này cân nặng khoảng 90 kg. Ðây là loại chó săn Pháp lai Anh có bộ lông với ba màu vàng, trắng, đen. Hàng ngày lúc 11 giờ 30 phút trưa, người ta có tổ chức buổi tiệc cho chó gọi là “La Soupe des Chiens.” Mỗi con chó săn thường ăn 1 kg thịt mỗi ngày. Chúng rất dữ tợn và có thể săn được những con thú lớn như heo rừng.

Một phòng trưng bày trong lâu đài Cheverny. (Hình: Minh Tâm)
Một phòng trưng bày trong lâu đài Cheverny. (Hình: Minh Tâm)

Nếu là người thích truyện tranh Tintin, thì du khách đừng quên thăm viếng phòng trưng bày và triển lãm những hình ảnh, hiện vật về Tintin trong khu lâu đài này.

Chúng tôi xem xong lâu đài Cheverny thì trời đổ cơn mưa nhỏ. Mùa xuân ở Pháp có những cơn mưa như vậy, nhưng chỉ một tháng sau thì mưa lũ đã làm ngập lụt một số vùng, ngay cả sông Seine ở Paris, nước cũng dâng lên rất cao. Riêng vùng lâu đài Chambord thì nước ngập lênh láng, và mưa lớn nhất là vào Tháng Sáu.

Từ lâu đài Cheverny chúng tôi đi về hướng Tây để thăm lâu đài Blois và cũng là cung điện của hoàng gia nước Pháp ở vùng Blois. Sau khi xe chạy qua vùng đồng quê, chúng tôi tới một chiếc cầu bắc qua sông Loire, sông rộng khoảng 300 mét. Qua cầu là vào thị trấn Blois, nơi có khoảng 50,000 cư dân. Ðây là một thị trấn yên tĩnh, nếu không đọc lịch sử, ít ai nghĩ rằng xưa kia nơi đây đã có một thời vàng son và có một cung điện nơi bảy vị vua của nước Pháp cư ngụ.

Lâu đài Blois nằm giữa khu dân cư, trên đồi cao trong thị trấn Blois, và nằm bên cạnh dòng sông Loire, chiếm một vị trí chiến lược, để từ đây có thể quan sát cả một vùng rộng lớn xung quanh.

Cùng một tác giả: Ðã xuất bản “Ði Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England và “Á Châu Quyến Rũ” (hai quyển) viết về du lịch Á Châu như Thái Lan, Hồng Kông, Ðài Loan, Nhật…

Sách dày trên 300 trang, mỗi cuốn giá $15 (kể cả cước phí). Muốn sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi tin nhắn vào số điện thoại: (310) 484-4882.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT