Saturday, April 20, 2024

Cinque Terre, những làng biển ở Ý

Trịnh Hảo Tâm

Cinque Terre nằm trong vùng Italian Riviera, cũng biển nước xanh, núi đá trắng như vùng Riviera của Pháp. Cinque Terre có nghĩa là Năm Vùng Ðất, nơi đây có năm làng theo thứ tự từ phía Ðông Nam lên Tây Bắc gồm Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza và Monterosso, nằm cạnh bờ biển Liguria thuộc Ðịa Trung Hải.

Năm làng này chỉ nối nhau bằng đường xe lửa đào xuyên núi hoặc đi bộ theo những lối mòn (trail) trên núi. Phong cảnh nơi đây rất đẹp với biển xanh, núi thẳm, nhà cửa sơn vàng, đỏ cheo leo trên sườn núi. Du khách về đây để tắm biển, thưởng thức hải sản và đi bộ trên những đường mòn dốc cao hay những bậc thang bằng đá.

Con đường đi bộ xuyên qua năm làng có tên là Sentiero Azzurro (Azure Trail). Từ Riomaggiore đến Manarola gọi là “Ðường Tình” (Love Walk) dễ đi nhất, ngồi xe lăn đi cũng được. Từ Manarola đi Corniglia là đường núi phải trèo 368 bậc thang có khi bị đóng vì mưa. Rồi từ Corniglia lên Vernazza và Monterosso đi không mấy khó và cảnh rất đẹp.

Làng Manarola nơi chúng tôi đến toàn núi đá, có độ trăm căn nhà cất cheo leo ra tận biển, không có đất trồng cây làm vườn. Ở đây sống bằng nghề đánh cá, chỉ có một con đường xuống biển, bờ biển là ghềnh đá không có bãi cát, người ta neo thuyền dưới biển.

Một điều lạ là thức ăn tại đây rất ngon, dù ở Ý loanh quanh cũng spaghetti, pasta, pizza nhưng pizza ở đây lại rất đặc biệt, có tên “focaccia.” Ðặc biệt là vì phía trên (topping) là cá nhỏ anchovies, hải sản và pesto là loại sauce màu xanh làm bằng ngò (basil), tỏi, hạt thông, phó mát và dầu olive.

Ðường sá trong làng Manarola. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)
Ðường sá trong làng Manarola. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)

Hôm sau, chúng tôi đi bộ đến Vernazza, đây là đoạn đường “trail” ngoạn mục nhất. Từ đây chúng tôi tới Monterosso. Làng này cũng lớn và chia làm hai khu, gồm khu phố cổ và khu phố mới. Tuy nhiên, hai khu này cách nhau bởi một ngọn đồi và dòng suối phía dưới.

Ðến chiều, chúng tôi lên đường núi về Vernazza. Cuộc hành trình mất hai tiếng rưỡi đồng hồ nhưng thật là đáng công sức “hiking,” bởi vì đây là đoạn đường núi dài nhất và thử thách nhất trong các con đường núi nối năm làng với nhau. Tuy vậy, nó lại là con đường ngắm cảnh kỳ thú nhất, mọi quang cảnh thơ mộng hùng vĩ của làng Vernazza nằm cuối con đường.

Chính vì vậy mà cảnh đẹp của Vernazza thường được các nhiếp ảnh gia chọn để thu vào ống kính. Làng có bến tàu thiên nhiên lớn, một nhà thờ cổ kính và khu phố mua sắm xinh đẹp với một tháp canh nhìn ra biển. Trong phố có những nhà hàng, tiệm kem (gelato shop) trang trí đẹp mắt nhất mà chúng tôi đã trải qua ở Ý.

Ðến tối, chúng tôi giã từ Vernazza và lên xe lửa trở về làng Manarola.

Về lịch sử, có những tài liệu cho thấy vào thế kỷ 11, hai làng phía Bắc là Monterosso và Vernazza thành lập trước tiên, sau đó mới tới các làng còn lại.

Vào thế kỷ 16 quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nước Ý, dân làng xây dựng tường thành và những tháp canh đề phòng quân giặc. Cũng vì địa thế hiểm trở, không quân đội nước nào tấn công được nên đời sống nơi đây rất thanh bình.

Phong cảnh hữu tình nơi làng biển Vernazza. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)
Phong cảnh hữu tình nơi làng biển Vernazza. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)

Và rồi, người ta quên lãng địa phương này mãi cho đến thế kỷ 19 khi xây đồn lính ở La Spezia và đường sắt từ Genoa đến La Spezia, từ đó Cinque Terre mới thoát cảnh bị cô lập và được nhiều người biết đến.

Những ngôi nhà ở Cinque Terre với màu tươi sáng rất đẹp, du khách ngỡ rằng đó là màu sơn nguyên thủy các làng chài. Thật ra những màu sắc này mới được sơn từ cuối những năm 1970 khi ngành du lịch nơi đây bắt đầu phát triển.

Tại Cinque Terre hiện chỉ còn Monterosso là làng duy nhất chọn ngư nghiệp là nghề chính, còn các làng khác sống với nghề trồng nho làm rượu và vườn olive.

Về khí hậu, do được che chắn bằng các dãy núi, nên nơi đây mưa nhiều và đôi khi có đất chuồi do lũ quét nước mưa từ trên núi đổ xuống.

Cinque Terre cũng có vài con đường xe hơi đi vào như đường vào làng Vernazza mở vào Tháng Sáu, 2012, nhưng hẹp ở nhiều chỗ và phải đậu xe cách làng 1 km. Du khách không nên đến vùng này bằng xe, tốt nhất là lái xe đến La Spezia rồi đi xe lửa vào Cinque Terre. Ngoài ra, trừ Corniglia, còn lại các làng khác đều có tàu khách nối các làng với nhau, và cũng có tàu đi Genoa, La Spezia.

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016


Tác giả Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản tám quyển ký sự du lịch gồm: Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam; Miền Tây Hoa Kỳ; Ký Sự Du Lịch Trung Quốc; Mùa Thu Ðông Âu; Tây Âu Cổ Kính; Miền Ðông Nước Mỹ và Canada; Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái; Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Sách dày trên 300 trang, trình bày đẹp, mỗi quyển giá $15 (bao cước phí trong nước Mỹ), xin liên lạc Trịnh Hảo Tâm qua số điện thoại (909) 489-2451, email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT