Thursday, April 25, 2024

Martin Landau, người đoạt giải Oscar cho phim ‘Ed Wood,’ qua đời ở tuổi 89

HOLLYWOOD, California (NV) – Diễn viên kỳ cựu Martin Landau, người giành được tượng vàng Oscar cho nam phụ, với vai diễn Bela Lugosi trong phim tiểu sử “Ed Wood” (1994) xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Ed Wood, vừa qua đời vào cuối tuần qua. Hưởng thọ 89 tuổi. Tờ Hollywood Reporter cho biết.

Tin cho hay, Martin Landau, người nổi tiếng nhờ đóng vai một người đồng tính luyến ái trong bộ phim kinh điển “North of Northwest” của Alfred Hitchcock vào năm 1959, đã qua đời vào Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy, vì “những biến chứng bất ngờ” tại Trung Tâm Y Tế Ronaldo Reagan UCLA, đại diện của ông đã xác nhận.

Sự nghiệp điện ảnh đồ sộ của ông bao gồm hơn 200 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó phải kể đến loạt phim truyền hình “The X-Files” (1993-2016), “Mission: Impossible” (1966-1973). Điều đáng tiếc là ông không nhận vai Mr. Spock trong loạt phim “Star Trek.”

Trong một ấn bản của bộ phim tài liệu PBS năm 2011, Martin Landau nói: “Tôi đã từ chối ‘Star Trek.’ Thẳng thắn mà nói, tôi không thể vào vai một nhân vật chỉ nói chuyện với một giọng đơn điệu, không cảm xúc, một nhân vật không bao giờ cảm thấy phấn khích, hay không bao giờ có bất kỳ nỗi sợ hãi nào như Mr. Spock. Tôi sẽ chết khi đóng vai này.”

Landau cũng là một giáo viên diễn xuất được ngưỡng mộ, người đã dạy nghề cho những người nổi tiếng sau này như Jack Nicholson, hay Huston, Warren Oates và Harry Dean Stanton. Trong những năm 1950, ông là bạn thân của James Dean, và là bạn trai của Marilyn Monroe, dù chỉ trong vài tháng. “Cô ấy có thể rất tuyệt vời, nhưng cũng rất ‘nguy hiểm’ đến mức có thể làm bạn điên lên,” Landau nói với The New York Times năm 1988.

Martin Landau sinh ra ở Brooklyn vào ngày 20 Tháng Sáu, 1928. Ở tuổi 17, ông đã làm việc với tư cách là một nhà vẽ tranh biếm họa cho tờ New York Daily News, nhưng chỉ sau năm năm, ông từ bỏ nghề họa sĩ để theo đuổi diễn xuất.

Landau nói với The Jewish Journal vào năm 2013: “Trở thành diễn viên là một giấc mơ sâu sắc và mạnh mẽ của tôi, bởi vì tôi đã từ bỏ một công việc rất tốt, lương cao, để theo đuổi nó. Nhiều người lúc đó cho rằng tôi thật điên rồ, và tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi nói khi tôi từ bỏ công việc của mình: ‘Con ơi! Con đã làm gì vậy?!’” (V.Đ.T.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT