Tuesday, April 23, 2024

‘Mùa Thu Cho Em’ buổi hòa nhạc của tấm lòng thiện nguyện

Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” ca từ bài hát “Ðể Gió Cuốn Ði” mở màn buổi hòa nhạc “Mùa Thu Cho Em” gây quỹ cho hội VNHELP vừa diễn ra tối Thứ Bảy, 24 Tháng Chín, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, như một lời cám ơn của ban tổ chức gửi đến khán giả tham dự.

Bài hát này do nhóm Tam Ca Áo Trắng trình bày, theo đúng mong muốn của ban tổ chức, vì nhóm từng có thời gian gắn bó với hội VNHELP rất lâu. Do đó, trong lần sinh nhật VNHELP tròn 25 tuổi này, ban tổ chức mong sự có mặt trở lại của họ.

Xen kẽ những tiết mục trình diễn của các ca sĩ Elvis Phương, Hà Anh Tuấn, Thương Linh, nhóm Tam Ca Áo Trắng và ban nhạc The Upbeat đến từ San Jose là phần trình bày của ban tổ chức, cùng những thước phim nói về những thành quả hoạt động từ thiện trong những năm qua của hội VNHELP, và lời kêu gọi đóng góp gây quỹ cho hội.

Theo ban tổ chức, 25 năm, một phần tư thế kỷ, con số thời gian nhắc lại thuở bắt đầu của hội VNHELP, lúc đó các thành viên sáng lập còn là những sinh viên chưa tốt nghiệp đại học.

“Nhưng giờ đây, những thành viên sáng lập đều là những chuyên viên cao cấp thành đạt trong xã hội. Tuy nhiên mọi người vẫn sát cánh, tiếp tục không ngừng phát triển hội VNHELP mỗi năm càng lớn mạnh,” bà Ðỗ Thư, giám đốc điều hành của hội, nói.
Trong 25 năm đó, hội VNHELP đã có nhiều hoạt động từ thiện như giúp đỡ các gia đình nghèo khó, các em mồ côi, khuyết tật, thiếu may mắn có cơ hội cắp sách đến trường, hoặc có nghề nghiệp, công ăn việc làm; giúp xây dựng những cơ sở như trường học, phòng khám y tế, hoặc những chương trình giải phẫu mắt cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa…

Tiếp nối ca khúc mở màn, nhóm Tam Ca Áo Trắng tiếp tục thể hiện hai ca khúc bất hủ “Chiều” và “Trường Làng Tôi” với một phong cách như khi mới bắt đầu biểu diễn tại Việt Nam hồi những năm 1990, đó là hồn nhiên, dịu dàng, cùng giọng ca trong sáng, trẻ trung.

Nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện ca khúc “Trường Làng Tôi” và “Chiều.” (Hình: Uyển Diễm cung cấp)
Nhóm Tam Ca Áo Trắng thể hiện ca khúc “Trường Làng Tôi” và “Chiều.” (Hình: Uyển Diễm cung cấp)

Tam Ca Áo Trắng là một nhóm với ba thành viên đều là chị em ruột gồm Tuyết Ngân, Minh Thư và Minh Tú, trong đó Minh Thư và Minh Tú là chị em sinh đôi. Nhóm được thành lập năm 1992, là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất vào những năm 1990 tại Sài Gòn.

Tiếp theo đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn với giọng hát sâu lắng, cùng cách biểu diễn sống động, thể hiện một loạt bài hát như liên khúc “Tuyết Rơi Mùa Hè/Chân Tình,” “Biển Thu,” “Bà Mẹ Ô Lý.”

Không chỉ hát hay, Hà Anh Tuấn còn có cách nói chuyện dẫn dắt khán giả đi vào những ca khúc mà anh trình bày. Qua những lời tâm tình của chàng trai Hà Nội này, khán giả nhận ra tình cảm thân thiết, trân trọng của anh luôn dành cho khán giả hải ngoại.

Anh tiết lộ về chuyện đang tiến hành thực hiện một CD đặc biệt gồm nhiều ca khúc nhạc tình lãng mạn trước năm 1975: “Cuốn CD này Hà Anh Tuấn sẽ cho trình làng thời gian gần đây để riêng tặng khán giả hải ngoại, như đáp lại tình cảm mọi người đã dành cho mình từ lâu.”

Lần đầu tiên ca sĩ Thương Linh tham dự chương trình hòa nhạc “Mùa Thu Cho Em” gây quỹ cho hội VNHELP, cô được khán giả nồng nhiệt chào đón sự mạnh mẽ, chững chạc trong lối hát, cũng như cách trình diễn hai nhạc phẩm “Nếu Em Ðược Lựa Chọn” và “Cô Ðơn.”

Với ca sĩ Elvis Phương, một năm có đôi ba lần ông trở về Mỹ để trình diễn, như một lời nhắc nhở dù có về Việt Nam hát, nhưng đối với khán giả ở hải ngoại ông vẫn mong muốn mọi người đừng quên sự hiện hữu của mình.

Ông tâm sự về mối quan hệ trước năm 1975 giữa ông với các nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang và danh ca Christophe. Ông còn nhắc lại kỷ niệm thành phố Sài Gòn thịnh vượng thời chính thể Việt Nam Cộng Hòa, cũng như sự tưng bừng, náo nhiệt của nơi này như thế nào…

Dù bước qua khỏi ngưỡng cửa “Thất thập cổ lai hi,” theo lời ông thố lộ, nhưng giọng hát của ông vẫn tràn đầy sinh lực, mạnh mẽ với một loạt ca khúc như “Liên khúc Tôi Muốn,” “Còn Yêu Em Mãi,” “Liên khúc Si L’amour/Mal và Yêu Em Dật Dờ….”

Khoảng nửa đêm, chương trình khép lại, khán giả bước chân ra về mà vẫn còn bâng khuâng, tiếc nuối…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT