Saturday, April 20, 2024

Người đẹp Việt Nam vuột ngôi á hậu 3 Hoa Hậu Trái Ðất 2016

MANILA, Philippines (NV) – Mới đây, trang fanpage của cuộc thi Hoa Hậu Trái Ðất (Miss Earth) bất ngờ thông báo thí sinh đến từ Mỹ, Corrin Stellakis, trở thành á hậu 3 (Miss Fire) của cuộc thi Hoa Hậu Trái Ðất 2016. Trước đó, vị trí này từng thuộc về người đẹp Brazil, Bruna Zanardo.

Ban tổ chức chưa đưa ra bất cứ lý do nào về sự thay đổi này nhưng theo một số ý kiến bình luận thì nguyên nhân người đẹp Bruna Zanardo bị truất ngôi là do cô ghi danh tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác trong thời gian vẫn còn đảm nhiệm vai trò á hậu của Hoa Hậu Trái Ðất.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề bàn tán chính. Chính quyết định chọn người thay thế Bruna Zanardo mới gây “sóng gió.”

Theo một bảng xếp hạng được đăng trên trang Missosology, ngoài bốn vị trí cao nhất tương đương với hoa hậu (Miss Earth), á hậu 1 (Miss Air), á hậu 2 (Miss Water) và á hậu 3 (Miss Fire) thì thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em (Việt Nam) đứng ở vị trí thứ năm, Corrin Stellakis (Mỹ) đứng thứ sáu.

Như thế, theo luật của các cuộc thi sắc đẹp, Nam Em phải được mang danh hiệu á hậu 3 thay thế Bruna Zanardo. Ðây không phải lần đầu tiên Miss Earth vấp phải nhiều lời bàn tán về quyết định bổ nhiệm người thay thế một cách bất hợp lý.

Dòng tin ngắn trên Facebook của Miss Earth, chúc mừng thí sinh Corrin Stellakis (Mỹ) được nâng hạng thành á hậu 3. (Hình: Facebook Miss Earth)
Dòng tin ngắn trên Facebook của Miss Earth, chúc mừng thí sinh Corrin Stellakis (Mỹ) được nâng hạng thành á hậu 3. (Hình: Facebook Miss Earth)

Trước đó, cuộc thi năm 2010 cũng xảy ra trường hợp tương tự, khi á hậu 1 Jennifer Pazmino đến từ Ecuador bị truất ngôi và việc ban tổ chức đưa đại diện Nga – Viktoria Shchukina – nằm trong top 14 lên thay thế đã gây ra tranh cãi trong suốt thời gian dài.

Hình như cuộc thi Hoa Hậu Trái Ðất năm nào cũng dính đến tai tiếng, từ việc mua bán giải thưởng công khai, thức ăn nghèo nàn đến việc ba, bốn thí sinh ở trong một phòng khách sạn tồi tàn.

Sau cuộc thi năm 2016, trả lời phỏng vấn tờ Critical Beauty (Mỹ), ông John Paul Hamilton (ông trùm nhan sắc Ðan Mạch) cho biết: “Tôi đoán tin đồn về hoa hậu Ecuador ngủ với một nhà tài trợ và hứa sẽ cho cô vương miện là đúng. Tôi thậm chí còn phàn nàn lên ban tổ chức cuộc thi về việc cô ấy qua đêm trong phòng của nhà tài trợ và đổi vé máy bay về nước chậm hơn bốn ngày. Ðiều đau buồn là tôi đã đúng.”

Ông còn tung ra những đoạn tin nhắn giữa ông với thành viên ban tổ chức, phàn nàn về cách hành sử của hoa hậu Ecuador, tố cáo cô này ăn cắp đầm dạ hội của hoa hậu Mexico. (V.Ð.T.)

Trang mạng của các phi trường ở Việt Nam đồng loạt bị tấn công

MỚI CẬP NHẬT