Thursday, March 28, 2024

‘Thu Hát Cho Người’ giữa Little Saigon chớm Thu

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ðêm nhạc thính phòng với chủ đề ‘Thu Hát Cho Người” vừa diễn ra tại hội trường nhật báo Người Việt lúc 7 giờ chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Mười.

Không biết tự bao đời mà mùa Thu, một đề tài muôn thuở cùng với biết bao văn nhân nghệ sĩ, đã thổn thức với những tác phẩm đẹp để lại cho đời, và đêm nay trong không khí se lạnh chớm Thu, nữ ca sĩ Song Ngân cùng thân hữu lại hội ngộ để công hiến người thưởng ngoạn những giây phút tuyệt vời nhất.

Chương trình đêm nay, ngoài những nhạc phẩm kinh điển về mùa Thu như “Thu Ca,” “Em Ra Ði Mùa Thu,” “Anh Ðã Quên Mùa Thu,” còn có những bài tình ca lãng mạn mang hơi hướng và giai điệu da diết của mùa Thu, những nét chấm phá từ làn điệu dân ca Bắc Bộ, từ ca trù, ả đào, đến âm hưởng nhạc jazz cùng với những màn múa minh họa đã cuốn hút người xem, hội trường đã không còn một chỗ ngồi đến nỗi khán thính giả phải đứng ra tận ngoài hành lang của tòa báo, thưởng thức từ đầu đến cuối chương trình.

Từng giọt Thu rơi thánh thót trên phím đàn piano Quốc Vũ, tiếng saxophone réo rắt nỉ non của Vũ Anh Tuấn, tiếng violin lả lướt của Lina Thanh Nhàn, giọng guitar đầm ấm Lê Dũng, nhạc sĩ Ngọc Trọng, các ca sĩ Anh Tuấn, Phạm Ðình Ngọc, nha sĩ Chế Tùng, Quang Tuấn, Bảo Nam, Song Ngân, Phương Ni, Nam Trân,cùng với âm thanh Dũng Hạ Trắng đã cống hiến hết mình qua 22 tiết mục.

Trong giai điệu ấm áp mùa Thu, dàn nhạc trong khúc dạo đầu để Song Ngân và Bảo Nam mở màn đêm diễn qua nhạc phẩm “Anh Ðã Quên Mùa Thu” sáng tác Tùng Giang và Nam Lộc. Hai giọng ca nữ trong giai điệu cao vút, đôi khi thật êm trôi lả lướt như hàng cây trong cơn mưa Thu để lại một người tình, xót xa một thời đã qua, một người bước đi với lệ tình ướt mi. Bài hát ra đời trong thập niên 60 đã cuốn hút bao nhiêu thế hệ trẻ thời đó thổn thức trong cuộc tình tan vỡ.

Nhạc sĩ Ngọc Trọng trong “Buồn Vương Màu Áo.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Nhạc sĩ Ngọc Trọng trong “Buồn Vương Màu Áo.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Song Ngân và Bảo Nam, tiếp nối với nhạc phẩm “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời,” cầu xin và Chúa đã nhậm lời ban cho được người yêu từng mơ ước, để hai mái đầu xanh chắp tay khấn nguyện trung thành với nhau, thề rằng sóng gió biển dâu, đã yêu trước cũng như sau giữ lời. Nhạc phẩm sáng tác của Phạm Duy qua hai gọng ca ăn ý đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Nhạc sĩ Ngọc Trọng với nhiều ca khúc được mến mộ, đêm nay hội ngộ khán thính giả qua 2 nhạc phẩm “Ân Tình Mong Manh” viết năm 1993 và theo lời yêu cầu anh đã hát tiếp nhạc phẩm “Buồn Vương Màu Áo” sáng tác tại thành phố Westminster, Nam California năm 1988.

Giọng ca nữ trẻ trung, sắp bước vào vòng tứ kết giọng ca vàng Vstar năm nay, Phương Ni đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt qua nhạc phẩm “Ai Ra Xứ Huế” cô hát tặng Hội Ái Hữu Y Khoa Huế và đồng hương để nhớ về quê hương nguồn cội đã xa lắm rồi.

Ca sĩ trẻ Phạm Ðình Ngọc, cũng là một nha sĩ đến với chương trình trong nhạc phẩm “Hoa Tím Ngoài Sân” nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác để tưởng nhớ người vợ yêu vừa qua đời với lời nhạc thật buồn thống thiết “Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này. Cây bây giờ lá rụng gió heo may. Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày. Ðể lại mùa Thu theo gió bay bay. Xin đừng đi, xin em đừng đi…”

Giọng ca khỏe và đầm ấm Anh Tuấn, cũng là xướng ngôn viên của đài LSTV 57.7 cùng song ca với Phương Ni trong nhạc phẩm “Cơn Mưa Tình Yêu” sáng tác Mạnh Quân đã thấm đẫm trong nỗi buồn diệu vợi trong hơi Thu “Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô. Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng xa mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa Thu xa lắm. Ðể nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?”

Trong tiết mục đặc biệt, 3 diễn viên múa Theresa Rios, Augustina Rios và Matt Reiner với phong cách ballet đã diễn xuất tuyệt vời cho Song Ngân trong nhạc phẩm “Ướt Mi,” sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1957 để tặng ca sĩ Thanh Thúy, lúc ấy vừa 16 tuổi hàng đêm phải lặn lội dưới mưa đi hát để nuôi mẹ đang bị bệnh.

Song Ngân cùng nhóm múa trong nhạc phẩm “Ướt Mi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Song Ngân (thứ ba từ phải) cùng thân hữu tạ từ khán giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nếu phần đầu của chương trình chìm đắm trong hơi thở của mùa Thu thì phần hai lại nhẹ nhàng và êm đềm qua những nhạc phẩm “Em Ra Ði Mùa Thu” sáng tác Phạm Trọng Cầu, và “Ðêm Nhớ Trăng Sài Gòn” qua giọng nữ cao vút Nam Trân, Phương Ni trong phong cách nhạc jazz đầy quyến rũ tình tứ với “Thu Cạn,” Chế Tùng với “Hạ Trắng” sáng tác Trịnh Công Sơn, Bảo Nam với “Tình Khúc Thứ Nhất” sáng tác Vũ Thành An, tam ca Song Ngân, dược sĩ Nguyễn Như Nguyên và Phạm Ðình Ngọc với “Anh Còn Yêu Em” nhạc Anh Bằng, thơ Phan Thành Tài, cùng nhiều nhạc phẩm đã góp lại một đêm nhạc đầy lưu luyến.

“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.,” sáng tác Trịnh Công Sơn trong nhạc phẩm “Ðể Gió Cuốn Ði,” khán thính giả cùng vỗ tay hòa nhịp với ban nhạc và ca sĩ đã khép lại chương trình đêm nhạc “Thu Hát Cho Người.”

Một nhóm bạn dự họp đại hội Thụ Nhân thế giới và trường đại học Chánh Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 45 năm hội ngộ vừa tổ chức tại Orange County, đêm nay cũng đến tham dự, cô Thu Hiền đến từ Canada và Trúc Mai từ Virginia cho biết thật quá tuyệt vời, không đâu sướng cho bằng Little Saigon, cứ được thưởng thức những đêm nhạc như thế này mình như cảm thấy trẻ mãi không già.

Cụ bà Rose Ðoàn 94 tuổi cư dân Foutain Valley, đi bằng xe đẩy đã đến từ rất sớm, cho biết nghe nhạc là một sở thích và bà rất mong ước được nghe nhiều chương trình như thế này, một niềm vui của tuổi già cũng giúp cho bà được thoải mái trong tâm hồn hơn.

Ông Ngô Ðình Bảo cư dân Westminster, cho biết đêm nhạc thành công tuyệt vời, ca sĩ và ban nhạc chuyên nghiệp quá, ông cảm ơn người tổ chức đã cống hiến cho công đồng bằng hết cả trái tim, và ông đến nghe nhạc cũng là một phần cảm ơn sự đóng góp của người nghệ sĩ. Ông mong muốn được tham dự nhiều đêm nhạc như thế này nữa.

Chia sẻ với nhật báo Người Việt, ca sĩ Song Ngân cho biết tuy hiện nay cô rất bận rộn, nhưng ca hát cũng là một đam mê mà cô theo đuổi từ rất sớm. Cô muốn chia sẻ tình yêu âm nhạc đến với mọi người, âm nhạc là một tình yêu không biên giới, nơi mà mọi tâm hồn đều có thể tìm đến nhau bằng trái tim yêu thương chan hòa trong cuộc sống đầy lo toan, và trình độ thưởng thức nhạc thính phòng của khán thính giả ở đây thật cao, để chuẩn bị một buổi diễn cần phải chu đáo lắm.

Song Ngân thường xuyên tổ chức những đêm nhạc để mọi người cùng thưởng thức qua những lần trình diễn hàng năm, cô mong muốn đem lại những giây phút tươi trẻ hồn nhiên mà âm nhạc là một nhịp cầu tuyệt vời nhất. Cô cũng rất muốn tổ chức trình diễn cho cộng đồng 3 tháng một lần, trong ý thức bảo tồn nét đẹp văn học nghệ thuật của người Việt xa quê cần được giữ gìn và phát huy hơn nữa, nhưng sức người có hạn, nếu có được những nhà mạnh thường quân tiếp tay bảo trợ thì rất tốt, cô chia sẻ tiếp.

Xin liên lạc trực tiếp Song Ngân qua số điện thoại: 714-943-4526.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT