Tuesday, April 23, 2024

Báo động cao sau khi 4 cảnh sát bị bắn tại 4 thành phố Mỹ

WASHINGTON DC (NV) – Cảnh sát đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi bốn cảnh sát bị bắn hôm Chủ Nhật tại bốn thành phố Hoa Kỳ.

Theo CNN, vào lúc trước 8 giờ tối, một cảnh sát ở thị trấn Sanibel, Florida, bị một người chạy xe ngang qua bắn trong khi ông đang hướng dẫn giao thông.

Bắn xong, nghi can lái thẳng xe về nhà ở Dunes, một khu vực có sân chơi golf và tennis, nơi đương sự bị bắt, sau khi chạm trán với cảnh sát và diễn ra một cuộc chạm súng.

Không rõ danh tính của cảnh sát viên bị bắn, người được điều trị và xuất viện sau đó.

Được biết nhân viên công lực này từng được hiệp hội Lee County Bar Association chọn là cảnh sát viên xuất sắc nhất trong năm nhờ công cứu mạng một phụ nữ.

Một cảnh sát thuộc thị trấn Gladstone, Missouri, bị bắn vào khuya Chủ Nhật.

Biến cố bắt đầu khi người cảnh sát chận xét một xe vi phạm giao thông.

Một thiếu niên bước ra khỏi xe và bỏ chạy, dẫn đến cuộc rượt đuổi và hai bên bắn nhau.

Kết quả nghi can bị bắn chết, trong khi cảnh sát viên bị trọng thương, đang được giải phẫu và hy vọng trong tương lai sẽ phục hồi hoàn toàn.

Tài xế chiếc xe chở thiếu niên bị câu lưu, thẩm vấn và sau đó được cho về.

Hai vụ bắn khác xảy ra tại San Antonio (Texas), và St. Louis (Missouri).

Một cảnh sát viên ở San Antonio bị bắn chết; trong khi cảnh sát viên tại St. Louis bị bắn vào mặt nhưng may mắn sống sót. Theo giới hữu trách đây là các vụ phục kích mới nhất nhắm vào giới chức công lực.

Cảnh sát viên ở San Antonio đang ngồi trong xe viết giấy phạt giao thông thì bị bắn vào lúc sáng ngày Chủ Nhật, bên ngoài sở cảnh sát, và do một người lái một chiếc xe khác tới từ phía sau.

Cảnh sát trưởng San Antonio, ông William McManus, cho hay cảnh sát viên thiệt mạng là ông Benjamin Marconi, 50 tuổi, người có 20 năm thâm niên công vụ.

Cảnh sát nói rằng cuộc truy tầm một nam nghi can vẫn tiếp tục vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai và chưa ai bị bắt. Ông McManus nói rằng ông không nghĩ nghi can có liên hệ gì với người lái xe đầu tiên bị cảnh sát chặn lại và cũng không biết lý do vì sao xảy ra vụ tấn công.

Thượng sĩ cảnh sát ở thành phố St. Louis đang được điều trị với thương tích trầm trọng sau khi bị bắn hai phát lúc đang ngồi trong xe tuần tiễu vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày Chủ Nhật.

Cảnh sát trưởng thành phố St. Louis, ông Sam Dotson, cho hay trong một cuộc họp báo rằng nghi can lái xe đi ngang qua chiếc xe cảnh sát và rút súng bắn qua cửa xe. Ông Dotson không nêu danh tính người cảnh sát này nhưng cho biết ông ta 46 tuổi, làm việc trong sở cảnh sát đã 20 năm, có vợ và ba con.

Đến sáng sớm ngày Thứ Hai, cảnh sát cho hay nghi can, vốn đang bị truy tầm về các tội khác, đã bị giết trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, gọi việc hạ sát ông Marconi là một “hành vi bạo động tàn ác”, nói rằng việc tấn công nhắm vào giới chức công lực sẽ không thể nào chấp nhận ở Texas và “sẽ gặp phản ứng nhanh chóng của công lý.” (V.Giang & T.P.)

MỚI CẬP NHẬT