Friday, March 29, 2024

South Carolina: Bắt cóc phụ nữ, xiềng ‘như xiềng chó’

SPARTANBURG, South Carolina (AP) – Một phụ nữ được cảnh sát tìm thấy “bị xiềng như con chó” từ mấy tuần lễ trong một container chứa hàng tối tăm tại South Carolina.

Người phụ nữ này bị lừa đến nhà của kẻ bắt giữ qua lời rao vặt cần người dọn dẹp, theo một nguồn tin hôm Thứ Sáu. Vào lúc này, các toán tìm kiếm của cảnh sát đào lên được một thi thể trong khu đất này và đang kiếm xem còn có ai khác không.

Nhà chức trách “muốn chắc chắn rằng đây không là một trường hợp giết người hàng loạt,” theo lời cảnh sát trưởng địa phương. Các điều tra viên được cho biết rằng sân nhà này có thể có tới ba thi thể khác được chôn giấu.

Công tố viên Barry Barnette nói rằng người phụ nữ cho biết kẻ bắt giữ bà ta đã bắn chết người bạn trai đi cùng với bà tới căn nhà. Một thi thể tìm thấy hôm Thứ Sáu hiện chưa được xác nhận rõ ràng là ai.

Hai người này mất tích vào khoảng ngày 31 Tháng Tám khi họ đến làm việc trong khu đất rộng gần 100 acres ở vùng đồng quê gần Woodruff, nằm cách thủ phủ Columbia của South Carolina chừng 80 dặm về phía Tây Bắc, theo lời một người bạn của nạn nhân, Daniel Herren.

“Họ đến tưởng là sẽ làm công việc dọn dẹp ở khu đất này, và ông ta rút súng ra bắt họ làm con tin,” theo lời Herren, cho biết thêm là việc bắt giữ xảy ra rất nhanh chóng.

Todd Christopher Kohlhepp, 45 tuổi, một kẻ từng phạm tội tính dục trước đây và phải đăng ký với chính quyền địa phương, ra trước tòa tại Spartanburg hôm Thứ Sáu về tội bắt cóc. Công tố viện cho hay sẽ đưa thêm nhiều cáo buộc khác nhắm vào nghi can.

Cuộc tìm kiếm trong khu vườn rộng của nghi can còn tiếp diễn trong khi có thêm các chi tiết về quá khứ đen tối và bạo động của người này được tiết lộ, kể cả việc một thẩm phán ở Arizona hồi năm 1987 đưa ra lời nhận xét rằng nghi can có hành động hung dữ và thái độ mê say tính dục từ khi còn là đứa trẻ 9 tuổi, một thái độ mà vị thẩm phán này tiên đoán là sẽ còn tiếp tục.

Trong vụ ở Arizona, Kohlhepp bị kết tội bắt cóc và cưỡng hiếp một cô gái 14 tuổi. Kohlhepp bị bản án 14 năm tù năm 1986 và được thả năm 2001.

Người bạn của nạn nhân cho báo chí hay rằng bà ta kể tại là bị nhốt trong container hầu như liên tục trong thời gian bị bắt cóc và thỉnh thoảng được nghi can đến cầm dây xích dắt đi dạo trong khu đất. Nạn nhân cũng cho hay là mỗi ngày chỉ được cho ăn một lần, vào lúc khoảng 6 giờ chiều.

Kohlhepp có bằng hành nghề và làm chủ một văn phòng địa ốc. Một người làm việc cho ông ta ở văn phòng này từ 10 năm qua cho hay không ai nghĩ rằng nghi can có thể có những hành động như vậy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT