Tuesday, April 16, 2024

Cảnh sát Los Alamitos bắn bạn gái cũ, rồi tự sát

SEAL BEACH, California (NV) – Liên quan đến cái chết của đại úy cảnh sát ở Los Alamitos và nữ thư ký thành phố Westminster, kết quả khám nghiệm tử thi hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy cho thấy viên cảnh sát dùng súng riêng của mình bắn chết bạn gái cũ, rồi tự sát.

Theo tin nhật báo The Orange County Register, hôm Thứ Năm, Phòng Giảo Nghiệm của Orange County đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi của Đại Úy Rick Moore thuộc Sở Cảnh Sát Los Alamitos, và cô Amanda Jensen, thư ký thành phố Westminster.

Hạ Sĩ Michael Henderson cho biết rằng kết quả khám nghiệm cho thấy Đại Úy Moore không dùng súng do sở cảnh sát cung cấp, mà dùng súng do chính ông mua để bắn cô Jensen.

Theo kết quả giám định, ông Moore và cô Jensen chết vào khoảng 7 giờ 20 tối Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy. Cảnh sát đặc nhiệm SWAT thoạt đầu cho rằng họ vẫn còn sống, và tìm đủ mọi cách để liên lạc. Vài giờ sau đó, cảnh sát quyết định tiến vào căn nhà, và tìm thấy thi thể của hai người.

Ông Henderson cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ này, hiện thời chưa có bản báo cáo chính thức, và kết quả khám nghiệm chất độc.

Hôm Thứ Tư, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã tổ chức một buổi họp báo để tưởng nhớ cô Jensen.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho rằng cô là một người tuyệt vời.

Vào sáng Thứ Năm, Văn Phòng Công Tố Orange County cho biết họ đang điều tra các trường hợp có thể liên quan đến bạo lực gia đình giữa ông Moore và cô Jensen.

Bà Michelle Van Der Linden, phát ngôn viên của Văn Phòng Công Tố, cũng cho biết là họ không thể chứng thực các lời khai báo và không có người nào khởi kiện.

Theo bà, Văn Phòng Công Tố biết về những việc đã xảy ra giữa hai người này.

Từ Tháng Chín năm ngoái cho đến ngày 6 Tháng Sáu năm nay, cảnh sát đã nhận được ba cuộc gọi báo cáo về những chuyện xảy ra tại nhà cô Jensen ở Garden Grove.

Bà Van Der Linden cho biết vào ngày 3 Tháng Sáu, một người hàng xóm gọi cảnh sát để báo cáo về việc bạo lực gia đình của ông Moore và cô Jensen.

Người hàng xóm còn nói khi các cảnh sát viên đến, ông Moore đang say rượu và tát vào mặt cô Jensen.

Nữ phát ngôn viên nói cảnh sát không tìm được thương tích nào trên người cô Jensen, và ông Moore phủ nhận việc tát cô ấy.

Đại Úy Rick Moore nộp cho cảnh sát một đoạn ghi âm bằng điện thoại. Nội dung của đoạn ghi âm cho thấy cô Jensen có lời to tiếng, và đập phá xe của ông, khi ông định bỏ đi.

Sau khi cảnh sát báo cáo vụ này lên Văn Phòng Công Tố, cả ông Moore và cô Jensen đều được ghi danh thành bị cáo.

Bà Van Der Linden cũng cho biết, ngày 8 Tháng Sáu, năm 2016, Sở Cảnh Sát Westminster nhận được một lá thư nặc danh đề nghị cảnh sát nên điều tra Đại Úy Moore vì nghi ngờ ông có hành vi bạo lực gia đình.

Các viên chức hiện vẫn chưa công bố nội dung của lá thư này.

Sau khi phỏng vấn hai bị cáo, bà Van Der Linden cho biết: “cô Jensen khai là ông Moore không bao giờ đánh đập cô, và các thương tích trên người của cô là do cô tự gây ra.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, cô Jensen có đề cập đến một lúc ông Moore dùng vũ lực với cô, và đưa ra một tấm hình chụp một vết bầm làm bằng chứng. Nhưng sau đó, cô rút lại lời khai này, và ông Moore cũng phủ nhận việc mình đánh cô Jensen.

“Chúng tôi không thể nào chứng minh thực hư, không biết bên nào có tội,” bà Van Der Linden cho biết.

Bà nói thêm: “Đây là một bi kịch rất đau buồn.” (TL)

California giăng lưới thép để ngăn người nhảy cầu tự tử

MỚI CẬP NHẬT