Saturday, April 20, 2024

Chồng bệnh nhân bắn chết bác sĩ vì không cho thuốc giảm đau có ma túy

SOUTH BEND, Indiana (NV) – Một bác sĩ ở tiểu bang Indiana vừa bị chồng của một bệnh nhân bắn chết, chỉ vì từ chối không chịu viết toa cho thuốc giảm đau có ma túy. Hung thủ sau đó cũng tự sát, theo tờ báo địa phương South Bend Tribune.

Bác sĩ Todd Graham, 56 tuổi, bị Michael Jarvis ở thành phố Mishawaka bắn chết giữa tuần qua, theo công tố viên St. Joseph County, ông Ken Cotter cho báo chí hay hôm Thứ Năm, theo bản tin của Fox News.

Bà vợ của ông Jarvis có cuộc gặp lúc 10 giờ 45 phút sáng Thứ Tư với bác sĩ, ông Cotter cho hay. Bác sĩ Graham cho bà này biết sẽ không viết toa cho thuốc có ma túy, khiến Jarvis nổi giận và sinh ra cãi cọ.

Jarvis, 48 tuổi, quay lại sau đó, gặp bác sĩ Graham lúc ông đang đi sang khu chỉnh hình, tiếp tục tranh cãi với ông này, theo tin Fox News.

Theo công tố viên Cotter, hung thủ Jarvis ra lệnh cho hai nhân chứng đi chỗ khác trước khi móc súng bắn chết bác sĩ Graham lúc 1 giờ trưa Thứ Tư.

Jarvis sau đó vào nhà một người bạn, cho hay “sẽ không còn ở lâu trên đời này”.  Người bạn gọi cảnh sát và Jarvis tự tử trước khi cảnh sát tới nơi.

Công tố viên Cotter nói rằng vợ của ông Jarvis không hề hay biết gì về ý định của người chồng, cũng theo bản tin Fox News. (V.Giang)

Giám đốc thông tin Tòa Bạch Ốc Anthony Scaremucci bị giải nhiệm

MỚI CẬP NHẬT