Tuesday, April 23, 2024

Cuộc sống ‘hai mặt’ của cựu Trưởng Khoa Y Đại Học USC

LOS ANGELES, California (NV) – Một cựu nhân viên Đại Học University of Southern California (USC), ông Carmen A. Puliafito, đã sử dụng chất kích thích cùng với các tội phạm khi còn đảm nhiệm chức Trưởng Khoa Y của Đại Học USC, theo trang The Miami Herald.

Theo nguồn tin này, ba tuần trước khi ông Puliato nộp đơn từ chức tại Đại Học USC, người ta tìm thấy một người phụ nữ 21 tuổi dùng thuốc quá liều tại một khách sạn ở miền Nam California khi ông Trưởng khoa Y này có mặt tại hiện trường. Phụ nữ này được các bác sĩ chữa trị kịp thời tại bệnh viện.

Cảnh sát tìm thấy chất “methamphetamine” (một loại chất gây nghiện) tại khách sạn, nhưng không bắt giam bất kỳ ai. Ông Puliafito chưa từng nhắc đến sự việc này trước công chúng, cho đến khi nhật báo The Los Angeles Times (LA Times) công bố.

Theo thông tin ghi nhận, ông Puliato “tụ tập” và “giao du” với một nhóm tội phạm và những người sử dụng chất kích thích. Những người này cho biết ông Puliato cũng dùng chất “methamphetamine” và chất kích thích như họ.

Tờ LA Times ghi nhận và kiểm tra các hình ảnh và video nói về cuộc sống “thứ hai” của ông Puliato vào năm 2015 và 2016. Theo những ghi nhận này, ông Puliato đã uống thuốc kích thích và hít “methamphetamine” với những người trẻ hơn ông. Những hình ảnh, theo tờ The Miami Herald, chưa được công bố trước công chúng.

Ông Puliafito, 66 tuổi, từng làm việc tại Đại Học Miami’s Bascom Palmer Eye Institute từ năm 2001 đến 2007. Nơi này cũng từng ghi nhận hành động “quậy phá” của ông. Theo LA Times, ông Marc Brockman, một bác sĩ nhãn khoa tại trường Miami Institute, từng đâm đơn kiện ông Puliafito về tội bạo hành và tố cáo trường đại học này quá cẩu thả khi nhận ông Puliafito vào làm việc.

Ông Brockman dẫn chứng rằng ông Puliafito vô cùng “giận dữ” khi hai người bàn về một thiết bị y khoa không hoạt động được. Ông Puliafito đã nắm lấy cổ áo rồi bóp cổ ông Brockman.

Ông Puliafito phủ nhận tất cả những điều trên. Và, khi sự việc này còn đang trong vòng điều tra thì trường Miami Institute lại phải mở thêm một cuộc điều tra khác liên quan đến đơn kiện ông Puliafito về tội quấy rối tình dục, theo tờ Miami Herald. Tuy nhiên, ông Puliafito và Đại Học Miami đạt được thỏa thuận ngầm với ông Brockman vào Tháng Sáu, 2007.

Ông Puliafito chưa từng có tiền án và hay sai phạm nào liên quan đến bằng cấp hành nghề của ông tại tiểu bang California và ba tiểu bang khác. Ngoài ra, cả bốn tiểu bang này cũng không có ghi nhận nào liên quan đến việc ông Puliafito lạm dụng vai trò bác sĩ của mình.

Cũng theo tờ Miami Herald, sau khi từ chức Trưởng Khoa Y, Đại Học USC ông vẫn được giữ lại làm giáo sư.

Theo viên chức trường USC cho biết, ông Pulifiato không còn nhận bệnh nhân tại phòng khám mắt của trường USC.

Ngoài thông báo trên, Đại Học USC cũng cho biết: “Nếu những điều tờ Los Angeles Times ghi nhận là sự thật, chúng tôi hy vọng rằng ông Carmen Pulifiato nhận được sự quan tâm và điều trị hợp lý nhằm giúp ông phục hồi sau sự việc này.”

Phía Đại Học USC từ chối đưa ra nhận xét nào về vụ việc, theo tờ LA Times. Ngoài ra, trang của ông Puliafito trên website của Đại Học USC cũng ghi “Không tiếp nhận thêm hoặc gặp bệnh nhân tại thời điểm hiện tại.”

Vào Tháng Ba năm 2016, ông Puliafito rời chức Trưởng Khoa Y tại Đại Học USC khi ông nhận mức lương $1.1 triệu một năm, và nói rằng ông muốn khám phá những khả năng mới của mình, theo tờ Miami Herald. (Kh.L.)

Hôn nhân bất thành, cô dâu dành trọng tiệc cưới cho người vô gia cư

MỚI CẬP NHẬT