Thursday, March 28, 2024

Cựu chiến binh TQLC cụt hai chân, gia nhập Sở Cảnh Sát New York

BRENTWOOD, New York (AP) – Một cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, bị cụt cả hai chân khi dẫm phải mìn trên chiến trường Afghanistan, nay trở thành cảnh sát viên và sẽ đi tuần trên đôi chân làm bằng titanium của mình.

Anh Matias Ferreira, một cựu hạ sĩ TQLC Mỹ, bị cưa hai chân dưới đầu gối khi đạp mìn ở Afghanistan năm 2011, vừa gia nhập sở cảnh sát ở ngoại ô thành phố New York.

Anh Ferreira, 28 tuổi, hôm Thứ Sáu tốt nghiệp học viện cảnh sát Suffolk County ở Long Island sau 29 tuần huấn luyện.

Tân cảnh sát viên cao khoảng 1.9 mét và nặng chừng 98 kg vượt qua được tất cả mọi kỳ thi thể lực cũng như các đòi hỏi khác cũng giống như các học viên khác, gồm cả chạy 1.5 dặm trong thời gian ấn định là 11 phút.

Anh sẽ khởi sự các cuộc tuần tiễu chỉ trong tuần tới, theo lời một phát ngôn viên sở cảnh sát.

“Tôi muốn có khả năng giúp đỡ người khác,” theo lời anh Ferreira, người từ Uruguay di cư tới Mỹ khi còn bé. “Tôi muốn liên hệ tới các hoạt động của cộng đồng và sở cảnh sát cho tôi cơ hội làm điều đó.”

Tuy bị thương tật từ chiến trường Afghanistan, Ferreira không nản lòng và sống một đời sống bình thường, tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, kể cả nhảy dù, lặn dưới biển, trượt ván tuyết, chơi trong đội bóng của các thương binh.

Năm 2012, anh gặp người vợ là Tiffany khi đội của anh chơi ở Long Island. Hai người nay có đứa con gái 2 tuổi.

Sau khi làm nghề thợ hàn, Ferreira quyết định thi vào học viện cảnh sát để trở thành một cảnh sát viên.

Anh đạt điểm tối đa 100 và các bạn học sau đó bầu anh làm trưởng lớp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT