Saturday, April 20, 2024

Đi câu, một ông ở Iowa bị rắn giành mất cá

DES MOINES, Iowa (NV) – Một người đi câu ở Iowa hồi đầu tuần này, chỉ mong có một ngày vui bình thường: câu được cá, giữ lại một mớ, còn thì thả lại xuống hồ.

Nhưng ông Bob Howard, 54 tuổi, hết hồn khi một con rắn nước lớn ngoạm lấy con cá ông câu được, nhất định không nhả ra, khiến ông chút nữa là rớt luôn cần câu.

Ông Howard, ở thành phố Boone, tiểu bang Iowa, câu cá ở hồ Rathbun thuộc Appanoose County, nằm về phía Nam của tiểu bang Iowa.

Ông nói rằng con rắn trồi lên mặt nước mấy lần trước khi bất ngờ ngoạm lấy con cá ông câu được.

Hôm Thứ Năm, ông Howard kể lại với tờ Des Moines Register rằng mỗi lần con rắn trồi lên, ông lấy đầu cần gõ vào nó để con rắn bỏ đi nơi khác.

Nhưng con rắn cứ đến gần nơi ông Howard câu cá.

Ông cho hay con rắn rất thông minh, biết đi theo cái phao để chờ cá đớp mồi của ông.

Khi con cá cắn câu, phao chìm xuống, ông Howard quay dây cước, kéo con cá vào bờ.

“Con rắn đợi ở đâu không biết, nhào ra ngoạm lấy con cá,” ông Howard cho hay.

Ông nói rằng con rắn này dài ít nhất là khoảng 1.8 m.

Ông Howard và con rắn giằng co với nhau trong ít phút. Sau cùng con rắn thắng cuộc, theo tờ báo Des Moines Register.

Tuy nhiên, ông Howard cũng chụp được tấm hình để có bằng chứng khi kể lại với bạn bè.

Bà Karen Kinkead, thuộc sở tài nguyên thiên nhiên tiểu bang Iowa, nói rằng con rắn này trông có vẻ là rắn nước Bắc Mỹ.

“Các con rắn loại này không độc nhưng không nhút nhát tránh người như các con rắn khác,” theo bà Kinkead. “Nếu đụng đến, nó có thể cắn,” theo tờ Desmoines Register.

Tại Iowa, việc giết hay giữ rắn này là vi phạm luật bảo vệ thiên nhiên. (V.Giang)

Chuyến bay Delta Airlines đi Bắc Kinh phải quay lại Seattle do hành khách định vào phòng lái

MỚI CẬP NHẬT