Friday, March 29, 2024

Lần đầu tiên một phi thuyền tư nhân được phép bay lên Mặt Trăng

CAPE CANAVERAL, Florida (NV) – Một tỷ phú, người làm giàu vào thời kỳ “dot.com,” vừa sắp toại nguyện cơ hội kinh doanh qua việc đưa một phi thuyền lên Mặt Trăng.

Theo NBC News, Moon Express, một công ty không gian tư nhân do ông Naveen Jain cùng sáng lập với hai ông Bob Richards và Barney Pell, vừa được Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) cho phép đưa một phi thuyền không người lái lên Mặt Trăng.

Ông Jain nói: “Sự chấp thuận này khiến chúng tôi trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử được phép bay ra khỏi quỹ đạo Trái Đất và đáp xuống một thiên thể khác.”

Trong cuộc đua lên không gian vào thập niên 1960, Liên Hiệp Quốc đưa ra Hiệp Ước Ngoại Từng Không Gian, qui định rằng các “thực thể không thuộc chính phủ” muốn hoạt động ngoài không gian phải được phép của “quốc gia liên hệ có ký kết hiệp ước.”

Moon Express có trụ sở đặt tại Cape Canaveral, tiểu bang Florida, xem đây là cơ hội để thu hoạch nguồn tài nguyên trên Mặt Trăng, gồm nhiều khoáng chất quí giá như titanium và platinum.

Ông Jain nhận xét: “Trong suốt bốn tỉ năm, Mặt Trăng đã thu thập chất liệu từ các vẫn thạch khiến nơi đây có rất nhiều thành tố như ở Trái Đất, kể cả nước. Đây là cơ hội tốt cho kinh doanh.”

Ông thêm: “Hãy tưởng tượng khi cầu hôn, thay vì tặng kim cương, quí vị tặng cho vị hôn thê một chiếc nhẫn có đính đá mặt trăng.”

Nếu mọi sự diễn tiến như dự liệu thì vào năm 2017, Moon Express sẽ đưa một phi thuyền trị giá chưa đến $5 triệu đáp xuống Mặt Trăng.

Ông Jain kết luận: “Mục tiêu của chúng ta không chỉ mang về cho nhân loại nguồn tài nguyên từ trên Mặt Trăng, mà còn lên đó để lập khu định cư, làm bàn đạp cho việc chinh phục Hỏa Tinh.”

Moon Express còn nhắm đến giải thưởng của Google có tên Lunar X-Prize, trị giá $20 triệu, thưởng cho công ty đầu tiên đặt chân xuống Mặt Trăng, di chuyển ít nhất được 500 mét trên bề mặt và gửi về những hình ảnh và video có chất lượng cao. (TP)

MỚI CẬP NHẬT