Tuesday, April 23, 2024

Phụ nữ Hồi Giáo che mạng hijab lên báo Playboy

WASHINGTON, DC (NV) – Tạp chí Playboy lần đầu tiên có ấn bản đăng người mẫu Hồi Giáo mang mạng che mặt hijab, kết quả là người phụ nữ này nhận được cả tiếng khen lẫn lời chê trách.

Nữ phóng viên Noor Tagouri xuất hiện trên số phát hành vào Tháng Mười mang chủ đề “Renegades,” có nghĩa là người nổi loạn, tập trung vào phụ nữ và phái nam, “những người sẵn sàng chấp nhận tất cả rủi ro, kể cả mạng sống, để thực hiện điều mà họ yêu thích.”

Người nữ phóng viên 22 tuổi làm việc cho hệ thống video mạng Newsy, trong số báo Playboy, mặc quần jean, áo da đen, đi giày thể thao và mang mạng trùm đầu hijab.

Hijab là mạng che phần mặt và ngực mà người phụ nữ Hồi Giáo sau tuổi dậy phải mang khi ra ngoài, nơi có sự hiện diện của đàn ông ngoài vòng thân thuộc của gia đình.

Cô Tagouri, người Mỹ gốc Libya lớn lên tại Mỹ, mang mục tiêu trở thành phóng viên (anchor) Hồi Giáo đầu tiên của một đài truyền hình thương mãi Hoa Kỳ, khiến cô có thể thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cô có riêng một trang truyền thông xã hội thu hút được 100,000 thành viên, gây được chú ý lần đầu tiên sau khi tung ra chiến dịch #LetNoorShine vào năm 2012 và được phát tán rộng rãi.

Mời độc giả xem video: Quốc hội bác bỏ phủ quyết của Obama trong vụ kiện Saudi

Sự xuất hiện của cô trên Playboy được nhiều người ngợi khen như là một bước đột phá, nhưng đồng thời cô cũng gặp phải sự lên án từ phía khác.

Một bài xã luận đăng trên tạp chí mạng “The Muslim Vibe” có đoạn viết: “Playboy đồng nghĩa với khiêu dâm.”

Bài báo tiếp: “Tạp chí ấy trong nhiều thập niên qua đứng đầu trong việc dùng phụ nữ như một món hàng.”

Sau khi gặp phải sự tấn công của dân Hồi Giáo lẫn giới ủng hộ phụ nữ, cô Tagouri nói: “Hãy dẹp sự thù ghét qua chỗ khác đi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT