Thursday, April 18, 2024

Tòa New York: Tinh tinh không phải là người, không buộc phải thả ra

NEW YORK, New York (NV) – Một tòa án ở New York hôm Thứ Năm vừa ra phán quyết rằng con tinh tinh (chimpanzee) không có những quyền lợi giống như con người, do đó không thể buộc kẻ nuôi hai con tinh tinh phải thả chúng vào khu sống tự do dành cho khỉ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay phán quyết với 5-0 của Tòa Kháng Án ở Manhattan là thất bại pháp lý mới nhất của nhóm tranh đấu có tên Nonhuman Rights Project cùng Luật Sư Steven Wise của nhóm này, trong cuộc tranh luận liên quan đến việc liệu các con tinh tinh bị nhốt trong chuồng, có thể được coi là “người” về mặt pháp lý hay không, để cũng được hưởng các quyền tự do giống như con người.

Vụ kiện này liên quan tới hai con tinh tinh, tên là Tommy và Kiko, được chủ của chúng nuôi ở phía Bắc New York.

Viện dẫn các nghiên cứu của một nhà nghiên cứu nổi tiếng chuyên về loài tinh tinh, bà Jane Goodall, tổ chức Nonhuman Rights Project nói rằng tinh tinh và người có những khả năng giống nhau về nhận thức, thái độ và sinh hoạt xã hội, theo Reuters.

Tuy nhiên, Chánh Án Troy Webber, đại diện cho tòa để viết bản phán quyết, nói rằng “có khả năng giống nhau không có nghĩa là con tinh tinh có thể hành xử giống như con người, như chịu trách nhiệm về hành động của mình, hay hiểu biết về pháp luật.”

Tòa nói rằng tuy hành động bảo vệ thú vật của nhóm này là điều đáng khen, công việc xác nhận quyền căn bản giống như con người cho thú vật, là vấn đề của cơ quan lập pháp, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Hai bác sĩ Michigan bị truy tố tội cắt bộ phận sinh dục 100 bé gái

MỚI CẬP NHẬT