Thursday, March 28, 2024

Một chuyện giết người trong thời đại tin học

Ông Steve Stephens, 37 tuổi, nghi can bị săn đuổi ráo riết trong ba ngày sau khi bắn chết một người đàn ông 74 tuổi ở Cleveland, Ohio, hôm Thứ Ba đã rút súng tự sát trên xe khi bị cảnh sát phát hiện và rượt theo một đoạn ngắn tại Erie, Pennsylvania, cách nơi gây án khoảng 100 dặm về phía Ðông.

Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân hành động tội ác của Stephens cũng như vì sao nạn nhân, ông Robert Goldwin Sr., bị hạ sát hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, mà theo dự đoán chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của nghi can.

Nổ súng bắn chết người không phải là chuyện mới lạ ở xã hội Mỹ, và thảm kịch này chỉ liên quan đến hai nạn nhân, nhưng dư luận công chúng đặc biệt chú ý do việc nghi can đã đưa lên Facebook đoạn video hạ sát ông Goldwin và tiếp đó còn có lời đe dọa sẽ giết thêm nhiều người khác. Nhà chức trách hai tiểu bang Ohio và Pennsylvania cho biết đến cuối cùng không có nạn nhân nào khác nữa. Tuy vậy, để đề phòng, các trường học ở Pennsylvania được lệnh đóng cửa hôm Thứ Hai và Thứ Ba, may mắn là trùng với thời gian nghỉ lễ.

Vào thời đại thông tin này, những gì đưa lên các mạng xã hội mau chóng được phổ biến tới hàng triệu người sử dụng các phương tiện điện tử, từ cố định đến di động. Facebook bị chỉ trích mạnh mẽ về việc đã không gỡ bỏ kịp thời những tin tức hay hình ảnh bậy bạ từ khiêu dâm đến tội ác. Ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, sáng Thứ Ba đã phải ngỏ lời xin lỗi công chúng và chia buồn với gia đình nạn nhân. Trong lời nói chuyện mở đầu một cuộc hội thảo kỹ thuật ở San Jose để phổ biến một kỹ thuật mới về hình ảnh của Facebook, có tên gọi là Augmented Reality, ông Zuckerberg hứa hẹn cải tiến để tương lai tránh khỏi những lỗi lầm như vậy.

Video bắn chết ông Goldwin nằm trên Facebook, mạng xã hội có 2 triệu độc giả chia sẻ hơn 2 tiếng đồng hồ mới được gỡ xuống. Theo nhận định của một người thuộc hãng tư vấn điện tử CCS Insight thì đây là một chuyện phải đối phó khẩn cấp, nhưng Facebook có quá đông độc giả và quá nhiều cái được đưa lên, nên đã không nhận biết kịp thời, và để giải quyết vấn đề này không phải là đơn giản.

Mặt khác thì sự phổ biến thông tin nhanh chóng lại có những lợi ích tích cực khác. Cảnh sát Pennsylvania bắt được một tín hiệu “ping” điện thoại của nghi can Stephens, nhờ đó tìm ra khu vực nghi can đang trốn chạy, nhưng không rõ là ở đâu. Tờ New York Times cho biết, sáng Thứ Ba, nghi can lái xe ghé vào một tiệm McDonald’s mua đồ ăn, bị các nhân viên ở đây nhận diện qua những hình ảnh truy lùng của nhà chức trách phổ biến trên mạng.

Ông Henry Sayers, quản lý nhà hàng này, cho biết Stephens đặt mua 20 miếng Chicken McNuggets và một số lượng lớn French fries.

Các nhân viên mượn cớ French fries phải chờ lâu, nhằm cầm chân Stephens lại để có thêm thời gian báo cảnh sát. Nhưng Stephens sốt ruột chỉ lấy Chicken McNuggets rồi lái xe đi ngay, nhưng chỉ chạy với vận tốc tỏ ra là bình thường.

Cảnh sát nhận tin báo rượt theo chiếc xe Ford Fusion sơn trắng một đoạn ngắn khoảng 2 dặm trước khi đâm vào xe của đương sự. Chiếc xe quay vòng, mất điều khiển, và nghi can biết là không thoát khỏi, đã rút súng bắn vào đầu tự sát và chết tại chỗ không gây thêm hành động bạo lực gì khác.

Tại cuộc họp báo, Thị Trưởng Frank G. Jackson của Cleveland, nói rằng vụ “Facebook killer” coi như kết thúc. Tuy nhiên, Cảnh Sát Trưởng Calvin Williams cho rằng: “Chúng tôi vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.” Nghi can Steve Stephens không có lý lịch xấu để có thể giải thích về tội ác. Do đó, có một số những phỏng đoán cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, hành động của đương sự là thể hiện một căn bệnh tâm lý tiềm tàng trong thời đại tin học. (HC)

GM ngưng hoạt động ở Venezuela sau khi cơ xưởng bị chiếm đoạt

MỚI CẬP NHẬT