Saturday, April 20, 2024

Truy tố ba nhân viên Walmart vụ khách trộm hàng bị đè chết

LAKELAND, Florida (NV) – Ba nhân viên siêu thị Walmart bị truy tố về cái chết của một khách hàng, người lấy cắp số DVD trị giá tổng cộng $380.

Theo NBC News, cảnh sát được gọi đến tiệm Walmart vào lúc 3 giờ 05 sáng ngày 7 Tháng Hai, sau khi ông Kenneth Wisham chất đầy một xe mua hàng toàn đĩa DVD và tìm cách lẻn ra khỏi tiệm.

Khi nhân viên của Walmart đối đầu với ông Wisham, 64 tuổi, thì đương sự bỏ chạy.

Tuy nhiên, ông Wisham không chạy được xa vì vừa chạy vừa lấy tay giữ quần luôn bị tuột do quá rộng khiến ông bị té.

Theo cảnh sát, lập tức đương sự bị ba nhân viên tên Nathan Higgins, 35 tuổi, Crucelis Nunez, 23, và Randall Toko, 58, đè dí xuống đất.

Theo báo cáo cảnh sát, một nhân chứng khai trông thấy một nữ nhân viên nhảy chồm lên lưng ông Wisham khiến ông ngã chúi xuống đất, rồi đấm ông túi bụi, đến nỗi đương sự phải đưa cả hai tay lên che lấy đầu.

Kế đó một nhân viên khác quỳ lên lưng ông Wisham, và người thứ ba giữ chặt hai bàn chân đương sự.

Bị cáo Higgins nói trong bản khai: “Nạn nhân vùng vẫy nhiều phút rồi êm rơ” và thêm rằng có nghe nạn nhân kêu gào “Hãy thả tôi ra, thả tôi ra!”

Theo bị cáo, cô nghe đương sự kêu than: “Tôi không thở được.”

Trong khi cảnh sát đang trên đường đến, mấy người nhân viên làm hô hấp nhân tạo cho ông Wisham, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Sau đó cảnh sát cũng tiếp tay làm hồi sinh cho nạn nhân cho đến khi xe cứu thương đến.

Ông Wisham được chở ngay vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, và khoảng 12 giờ sau thì tắt thở.

Ông Higgins và cô Nunez đều là quản trị viên tại Walmart ở địa phương và ông Toko thì phụ trách đơn vị bảo vệ hàng hóa.

Cả ba bị bắt hồi tuần rồi sau khi kết quả giám định y khoa kết luận rằng ông Wisham chết vì ngạt thở do bị siết cổ bằng tay.

Kết quả cũng cho thấy nạn nhân bị gãy 15 xương sườn.

Ba người bị bắt hôm Thứ Năm, bị đưa ra tòa ngày hôm sau, và bị truy tố tội ngộ sát. (TP)

MỚI CẬP NHẬT