Wednesday, April 24, 2024

Cảnh sát trưởng Westminster thăm nhật báo Người Việt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 1 giờ 30 ngày 27 Tháng Chín, ông Roy Campos, cảnh sát trưởng lâm thời Westminster, ghé thăm tòa soạn nhật báo Người Việt.

Trong một cuộc trò chuyện thân mật tại tòa soạn, ông Campos cho biết trước khi đồng ý về Westminster, ông đang nghỉ hưu sau khi khi làm cảnh sát trưởng tại thành phố Downey, California.

“Tôi nhận được một cú điện thoại cho biết là Sở Cảnh Sát Westminster cần sự giúp đỡ của tôi để tìm một cảnh sát trưởng chính thức cho thành phố này nên tôi quyết định sẽ giúp họ,” ông Campos nói.

Hiện tại, ông đang cùng Sở Cảnh Sát Westminster tuyển mộ cảnh sát trưởng trên toàn quốc.

Ông cho hay: “Hai điều kiện về khả năng mà chúng tôi đòi hỏi ở những người nộp đơn xin làm cảnh sát trưởng là phải có bằng đại học và phải có ít nhất là 10 năm giữ chức sĩ quan chỉ huy. Thường thì để lên đến chức sĩ quan chỉ huy, một cảnh sát viên phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất rồi từ từ lên chức.”

Ông nói thêm: “Theo tôi, điều quan trọng cho cương vị của một cảnh sát trưởng phải là người phải có một đầu óc đi kèm một trái tim.”

“Đức tính ắt có và đủ là lương tâm và đạo đức mà người chỉ huy nào cũng phải có,” ông nhấn mạnh.

Theo luật, ông Campos, vì đã về hưu, chỉ có thể làm việc tối đa là sáu tháng mỗi năm nên ông phải hoàn thành việc tuyển mộ cảnh sát trưởng cho Westminster trong Tháng Mười Hai này.

Khi hỏi ông có dự định gì cho tương lai, ông cười to và nói: “Tôi muốn tiếp tục hưởng những ngày hưu trí của tôi. Tôi làm công việc này chỉ vì muốn giúp đỡ Sở Cảnh Sát Westminster tìm người có khả năng, có lương tâm và trách nhiệm làm cảnh sát trưởng mà thôi. Ngoài chuyện này, tôi hoàn toàn không đếm xỉa đến chính trị.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT