Friday, April 19, 2024

Đêm chia tay danh ca Tâm Vấn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tối Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Mười, đông đảo đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề “Đêm Họp Mặt Mùa Thu,” do một số cựu nhân viên làm việc cho các công ty và chính phủ Mỹ thời VNCH và thân hữu tổ chức, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Chương trình này cũng là dịp chia tay nữ danh ca Tâm Vấn trước khi bà trở về Việt Nam.

Vì ngưỡng mộ tiếng hát của nữ danh ca Tâm Vấn, khách tham dự có rất nhiều cựu nhân viên của USAID, JUSPAO, RUVAL AFFAIRS, MACV, Air Việt Nam, Open Arms, Trung Tâm Chiêu Hồi VNCH, Bộ Thông Tin VNCH, và nhiều đơn vị khác.

MC Thạch Hoàng nói trước khán giả một cách tự nhiên, không trau chuốt, nhưng lại chân thành và dí dỏm.

“Ca sĩ Tâm Vấn là mẹ của tôi. Tôi rất hân hạnh được thấy quý vị đến tham dự đông đảo trong buổi dạ tiệc để tiễn đưa mẹ của tôi về với gia đình tại Việt Nam. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả anh chị em, bà con cô bác đã hiện diện trong đêm nay. Mẹ của tôi mấy ngày nay cảm động lắm vì đã gặp lại rất nhiều người bạn cũ, từ ca sĩ, nhạc sĩ đến những người là nhân viên làm việc của ngày xưa,” MC Thạch Hoàng chia sẻ.

Ông nói tiếp: “Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, trên đường đi học, tôi thường đi ngang qua tiệm chụp ảnh Bạn Trẻ ở cùng xóm, và tôi thấy hình mẹ của tôi được trưng bày trong tiệm này, lúc đó, tôi cũng không ngờ là mẹ tôi đẹp như vậy. Bây giờ bà đã tám mươi mấy tuổi rồi, mà tôi thấy mẹ của tôi vẫn còn đẹp, tướng đi của bà vẫn đứng thẳng và còn nhảy Cha Cha Cha chỉ thua cô Tuyết Lan thôi. Và điều ngạc nhiên nhất là tôi không ngờ mẹ của mình có nhiều người ngưỡng mộ như vậy.”

Ông nói tiếp: “Và chỉ còn hai tuần nữa, nữ danh ca Tâm Vấn sẽ trở về Sài Gòn đang đầy mưa gió ngập lụt. Xin chúc quý vị được một đêm đầy kỷ niệm, đầy những khuôn mặt yêu đời, thích vui, thích những gì đẹp nhất trong cuộc sống này là, ngoài âm nhạc, gia đình và tình bạn hữu thì không có gì quý giá bằng.”

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Danh ca Tâm Vấn xúc động khi đứng trước những bạn hữu và những khán giả yêu thích tiếng hát của bà từ thuở nào. Bà mời hai người trong ban tổ chức để có lời cám ơn và chia sẻ tình người.

“Tôi xin cám ơn quý thân hữu đã thương yêu tôi đến họp mặt trong đêm nay, do em gái thân của gia đình chúng tôi là Hồng Phượng và cô cháu thân thương của tôi là Hoàng Mộng Điệp, cũng là chị con ông bác ruột của Thạch Hoàng và Hoàng Trọng Thụy, tổ chức. Xin cám ơn em gái và cháu gái thân thương của tôi đã tổ chức một đêm văn nghệ để rất đẹp và nhiều ý nghĩa,” bà Tâm Vấn chia sẻ.

Bà Hồng Phượng, đại diện ban tổ chức, cho biết, “Mỗi năm chúng tôi tổ chức một buổi hội ngộ với sự tham gia của các bạn đồng nghiệp đã làm việc với các cơ quan Hoa Kỳ tại Việt nam, cùng các thân hữu và gia đình. Nhưng hôm nay, đặc biệt là hội ngộ với chị Tâm Vấn, một danh ca mà chúng tôi rất quý mến. Tôi cám ơn quý vị đã đến tham dự đông đảo đêm nay, đó là niềm khích lệ đối với chúng tôi và cũng là niềm vui chung cho tất cả chúng ta. Xin cám ơn Mộng Điệp, Thanh Hà và một số bạn khác đã giúp đỡ để có buổi tiệc vui đêm nay.”

Sau đó bà tặng một bài thơ do bà sáng tác cho danh ca Tâm Vấn. Trích đoạn bài thơ bà đọc:

“Hội Ngộ Thu Cali, 2016
Hội ngộ Tâm Vấn đại danh ca
Miền Bắc giai nhân đến từ xa
Quê mẹ Việt Nam bao tưởng nhớ
Bài thơ viết tặng chị làm quà
Mười hai tuổi chị vào đời
Nổi danh Nam Bắc một thời yến oanh
Chiến sĩ của lòng em hát tặng anh
Bài ca rung cảm giai nhân nặng tình…”

Bà Điệp cũng ngỏ lời cám ơn mọi người đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Và ban tổ chức tặng cho danh ca Tâm Vấn một bó hoa kỷ niệm.

Cựu tiếp viên hàng không Air Việt Nam tặng quà cho danh ca Tâm Vấn (thứ ba từ phải). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Cựu tiếp viên hàng không Air Việt Nam tặng quà cho danh ca Tâm Vấn (thứ ba từ phải). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy, con trai bà Tâm Vấn, chia sẻ với mọi người về khoảng thời gian mẹ ông bắt đầu vào nghề ca hát cho đến bây giờ. Theo ông, danh ca Tâm Vấn, lúc bà con nhỏ đã thành danh trong nghề ca hát từ Hà Nội đến Sài Gòn sau này.

Trước khi hát, bà chia sẻ với mọi người: “Tôi thường hát trong những buổi họp nho nhỏ tại nhà ở Sài Gòn, ít khi hát ở bên ngoài giữa công chúng đông đảo, và thường xuyên tôi vẫn tập hát trong nhà để mình giữ giọng của mình, bởi vì trời đã cho mình một giọng hát từ nhỏ, và tôi cố gắng gìn giữ nó để còn được như ngày hôm nay.”

Bà nói thêm: “Được họp mặt trước quý thân hữu, tôi thật cảm động vô cùng. Và tôi cũng không lo lắng gì, bởi vì cái tuổi già thì nó phải đến và mình cũng phải chấp nhận nó thôi, không còn giọng ca mạnh khỏe, cao vút như thuở đôi tám. Bây giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Xin quý vị thông cảm cho.”

“Thường hội họp như thế này, lời chào của tôi thì tôi có một đoạn mà nhạc sĩ Thanh Trang đã viết cho những người cả một đời hát với nghệ thuật của mình, đó là bài ‘Một Đời Tôi Hát,’” bà nói, và hát, “Một đời tôi hát những bài tình ca cho người/Một thời tôi hát những lời buồn vui cho đời/Từng lời tôi hát tiếng buồn trầm chen tiếng vui/Ý sâu lạnh căm nét môi/Xót xa cay đắng ngậm ngùi…”

Bà tiếp: “Mỗi lần tôi đến Califormia hay những nơi khác, tôi thấy những phụ nữ là những người bạn, những người em của tôi sao mà đẹp trẻ đến thế. Có người đứng trước mặt tôi bảo rằng, ‘em đố chị biết em là ai?’ Tôi ngắm mãi mà tôi không thể đoán được. Để tặng những phụ nữ đẹp đẽ, nước da tươi thắm của các em tôi, tôi xin hát bài “Gái Xuân,” thơ Nguyễn Bính, nhạc Từ Vũ.”

Rồi sau đó, danh ca Tâm Vấn hát tiếp những bài “Thu Quyến Rũ” của Đoàn Chuẩn-Từ Linh; “Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa” của nhạc sĩ Canh Thân; “Duyên Thề” của nhạc sĩ Thanh Trang; “Chiến Sĩ Của Lòng Em” của Trịnh Văn Ngân; và “Phút Cuối” của nhạc sĩ Lam Phương.

Để tặng cho danh ca Tâm Vấn trên đường trở về quê hương, bạn hữu đồng hát bài “Nếu Có Yêu Tôi,” thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc Trần Duy Đức. Và tiếp theo, hai anh em Thạch Hoàng và Hoàng Trọng Thụy hát tặng mẹ bài “How Deep Is Your Love,” của Bee Gees.

Chương trình được tiếp tục với những tiếng hát thân hữu quyện cùng tiếng hát vang bóng một thời của nữ danh ca Tâm Vấn. Cho đến giờ phút cuối cùng, những tiếng hát hòa cùng những bước nhảy trong đêm dạ vũ vẫn còn liên tục.

Đêm Thu Little Saigon tiễn người về Thu bến cũ. Người ra đi, kẻ ở lại vẫn còn phảng phất đâu đây dư hương tình người chung xứ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT