Wednesday, April 24, 2024

Chùa Bát Nhã cầu an cho chùa Liên Trì và nhân quyền Việt Nam

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Lúc 7 giờ chiều Thứ Bảy, 24 Tháng Chín, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức lễ cầu an và thắp nến cho Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng các tăng ni và Phật tử chùa Liên Trì ở Sài Gòn cũng như nhân quyền cho Việt Nam, tại chùa Bát Nhã ở địa điểm mới trên đường First, Santa Ana.

Cùng Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất phó chủ tịch nội vụ của giáo hội kiêm viện chủ chùa Bát Nhã, một số đông đảo dân biểu, ứng cử viên, đại diện ban ngành đoàn thể và tổ chức Nhân Quyền Việt Nam đều hiện diện và tuần tự lên tiếng để đồng lòng biểu lộ lòng phẫn uất trước sự trắng trợn và trâng tráo chà đạp quyền tự do tôn giáo của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh, viện chủ chùa Liên Trì.

Sau phần phát biểu của giới chức và đại diện các hội đoàn tại Orange County, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, và Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ kiêm viện chủ chủa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, cũng chia sẻ sự quan tâm cho sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh trong những ngày sắp tới.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nhắc nhở rằng qua bao nhiêu năm lịch sử thăng trầm, vận mệnh Phật Giáo Việt Nam gắn liền với vận mệnh dân tộc và Phật Giáo còn, dân tộc Việt Nam còn.

Kế tiếp là phần tụng kinh cầu siêu và lễ thắp nến khi các hòa hượng Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh và Thích Minh Nguyện dẫn đầu đoàn Phật tử cầm nến vừa niệm Phật vừa đi quanh sân chùa trong bóng tối.

Ông Dương Kim Hoàng, cư dân Santa Ana, nói: “Tôi xin bắt chước Thị Trưởng Trí Tạ vừa nói lúc nãy là thắp lên ngọn nến này nghĩa là thắp lên tinh thần cương quyết đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam và hy vọng một ngày nào đó, chánh pháp sẽ nở hoa. Ngay lúc này, như ông Trí nói, chúng ta chỉ biết trông mong vào tinh thần bi trí dũng của Phật Giáo.”

Bà Lâm Thị Lành, cư dân Santa Ana, nói: “Thú thật, tôi chưa hề biết Hòa Thượng Thích Không Tánh là ai và cũng chưa hề đến chùa Liên Trì bao giờ cả. Tôi đến đây cầu an cho hòa thượng và tăng ni, Phật tử của chùa vì mấy hôm nay, qua TV, báo chí cũng như nghe lỏm chồng tôi nói chuyện với bạn bè thì tôi phong phanh biết hòa thượng là người có lòng với đồng bào đói nghèo trong nước và dám chống đối mấy ông có chức, có quyền đến nỗi bị trù ếm, phải chịu cảnh tù đày khổ ải cả chục năm. Tôi cầu xin cho hòa thượng cùng các tăng ni chùa Liên Trì tai qua nạn khỏi. A di đà Phật.”

Ông Nguyễn Quí Tánh, cư dân Santa Ana, nói: “Nhục nhã quá! Cả một bè lũ vác súng ống hè nhau đi cướp chùa chiền của kẻ tu hành để bán cho ngoại bang. Bán nước bây giờ là một quốc sách đối với Cộng Sản vì bán thì có tiền chia chác dẫn nhau đi bù khú. Không bán rồi nó cướp thì chỉ biết ngồi đó mà trơ mắt ếch với nhau. Bọn này học được bài học Trường Sa đó. Bán lớn, bán nhỏ gì cũng được. Bán nước là quốc lược. Bán nước là biết an phận làm nô lệ nhưng có tiền. Bọn này muốn xứng đáng làm tôi tớ Tào Tháo mà.”

Bà Yến Nguyễn, cư dân Santa Ana, nói: “Năm ngoái, thằng con trai ngỗ nghịch của tôi học trường trung học Santa Ana vừa bị hiệu trưởng gọi cha mẹ lên vì nó bắt nạt Mỹ, Mễ trong trường, lấy thức ăn trưa của người ta trong giờ ra chơi. Về nhà, bố nó mắng cho một trận là dẹp ngay thói bắt nạt người khác. Tôi nghĩ chắc tụi Cộng Sản, cả lũ mồ côi, không cha, không mẹ, không được ai dạy dỗ nên già rồi, có râu, có ria rồi mà vẫn giữ thói hung hăng, cậy mạnh hiếp yếu mà không biết xấu hổ.”

Bà Nguyễn Thị Hoài, ngụ tại Garden Grove, nói: “Nhân quả ở đâu mà mấy ông có quyền này chưa bị trời đánh, thánh tru. Hết cõng Đài Loan vô nước giết cá hại dân hàng loạt rồi kéo bè, kéo lũ đi đốt chùa bán đất lấy tiền. Tôi muốn chờ coi nhà thơ quốc doanh Tố Hữu sẽ làm thơ gì để tâng bốc những hành động bỉ ổi, tệ mạt này.”

Bà Nguyễn Thị Bổng, cư dân Santa Ana, nói: “Người dân Việt Nam khổ quá. Đi biển (đánh cá) thì bị người ta bắt nạt, về nhà thì cá chết phải đói ăn không ai bênh. Vì kẻ có trách nhiệm phải lo lắng cho đời sống của họ đang bận đi đốt chùa, đốt miếu.”

Hòa Thượng Thích Không Tánh được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2015.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT