Friday, March 29, 2024

Chùa Dược Sư tổ chức Ðại Lễ Hoa Ðăng Pháp Hội Quán Thế Âm

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Vào lúc 5 giờ sáng Thứ Tư, 19 Tháng Mười, đông đảo đồng hương Phật tử đến tham dự Ðại Lễ Hoa Ðăng Pháp Hội Quan Thế Âm Bồ Tát, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông Hoa Kỳ long trọng tổ chức trước tôn tượng Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Dược Sư, Garden Grove.

Theo Ni Sư Thích Như Hòa, ni trưởng Giáo Hội Phật Giáo Bắc Tông tại Hoa Kỳ, kiêm viện chủ chùa Dược Sư, “hôm nay là ngày kỷ niệm của Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia để đem giáo pháp đến cho các nhân sinh. Xưa kia, ngài chính là thái tử Bất Huyền con của Vua Vô Tránh Niệm. Vì thấy được từ các loài chúng sanh gia hữu Phật tánh đều thoát khỏi cảnh khổ lụy của trần thế, do đó, ngài mới phát nguyện là sau này ngài sẽ xuất gia. Sau khi xuất gia và khi đạt thành chánh quả, hiệu là Chánh Pháp Như Lai thì ngài đã giáng trần để cứu độ chúng sanh. Nơi nào có cảnh khổ thì ngài đến đó để độ trì và cứu giúp.”

“Chúng tôi muốn tổ chức ngày này để cho các Phật tử xa gần nói riêng và nhân loại nói chung, nhờ sự độ trì của Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát được bớt đi những khổ nạn, sự đau thương, cho gia đình được ổn định và được gieo duyên lành với ngài. Ðồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả các vị đã quá cố cũng được gieo duyên lành với ngài,” vị ni sư trưởng nói.

Theo ban tổ chức, đại lễ cũng nhằm nhắc nhở mọi người luôn nhớ đến vị bồ tát thứ 33 hóa thân tầm thinh cứu khổ nạn muôn nơi, cũng là dịp cho mọi giới học theo hạnh nguyện đại bi vô ngại của ngài, đồng thời cầu nguyện cho tâm ngài nhập vào tâm thức của Phật tử để nhận được đôi mắt và trái tim tràn đầy yêu thương của ngài, hầu cống hiến cho rất nhiều đau khổ đang hiện hữu quanh đời sống của chúng sinh.

Chương trình được bắt đầu, ni sư trưởng, các ni sư của chùa, cùng các ni sư của nhiều chùa khác và đông đảo Phật tử vân tập trước khuôn viên của tôn tượng Quán Thế Âm đọc kinh Bát Nhã. Sau đó là bài kệ Phẩm Phổ Môn và 12 lời cầu nguyện với lời khấn vái, “nam mô tầm thinh cứu khổ, cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Sau đó, nhiều Phật tử đến thắp hương khấn vái trước tôn tượng của Quan Âm.

Các ni sư cầu nguyện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Các ni sư cầu nguyện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mỗi Phật tử được thỉnh một ngọn đèn hoa sen để soi sáng tại nhà mình cho được lợi lạc, an vui và hạnh phúc. Ni sư viện chủ kêu gọi mọi người phải tin tưởng và hạnh nguyện với đèn này và có thể mang trân trọng trên đôi tay, chớ không được dùng một tay.

Sau đó, là lễ rước đèn Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ni sư đi trước, sau đó là đồng hương Phật tử trên tay với đèn hoa sen, mọi người cùng đi xung quanh khuôn viên chùa với lời cầu nguyện, “Nam mô tầm thinh cứu khổ, cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Sau khi lễ rước đèn chấm dứt, đoàn rước đèn vân tập về vị trí cũ để tiếp tục cầu nguyện, và nghe vị ni sư trưởng ban đạo từ.

Trong lời đạo từ, ni sư trưởng nói, “Tôi xin đại diện toàn thể ni chúng của chùa Dược Sư, xin đề đầu cảm niệm công đức chư tôn thiền đức ni từ San Diego, Santa Ana, Long Beach và các nơi xa đã thức sớm đến đây để tham dự ngày vía của Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi mong rằng, đức ngài sẽ gia hộ cho chư tôn đức ni đầy đủ nghị lực, sức khỏe, để chị em chúng mình có cơ hội trở về tòa nhà chánh pháp, và vượt qua sự thử thách để sau này, quý vị sẽ là một thuyền trưởng lèo lái thuyền bát nhã để đưa như sanh vào nơi an lạc của đất A Di Ðà. Và tất cả những ngôi chùa của quý ni sư ở nơi đâu, thì tôi mong rằng, các Phật tử sẽ đến gieo duyên nơi đó, hầu cho quý ni sư thực hành cho tròn bổn nguyện.”

Ni sư nói tiếp, “Tất cả Phật tử đã quy tụ về trong buổi sáng sớm như thế này là do nơi lời chỉ dạy của Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các hàng bồ tát, chư thiên ủng hộ cho chúng ta chỉ vào lúc sáng sớm mà thôi. Do đó, chị em chúng tôi làm theo chỉ thị của Ðức Phật đã chỉ dạy để mang lại sự lợi lạc, an bình, hạnh phúc cho toàn gia đình của chư Phật tử.”

Ni sư trưởng nói tiếp, “Một ngọn đèn là tiêu biểu cho tri kiến của chúng ta, và cũng là một ý sáng siêu việt của đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đem lại cho gia đình toàn thể chư Phật tử. Nhưng trước khi mình muốn cho ngọn đèn thành tri kiến, hay là ngọn đèn sẽ được siêu việt thì do nơi chúng ta phải có tín, hạnh và nguyện. Phật tử đã toàn vẹn tin tưởng mới đến đây, rồi đi ba vòng lạnh quá cũng ráng đi, đó là hạnh. Nguyện là lúc nào cũng nguyện cho bản thân của mình, cho con cháu và gia đình ở nơi viễn xứ này.”

Trong lời cuối, ni sư chia sẻ, “Xin kính chúc các cụ đầy đủ sức khỏe và thêm tuổi thọ để làm cây tùng che cho con cháu của mình ở nơi xứ lạ quê người. Xin kính chúc toàn thể chư Phật tử được hạnh phúc bên con thảo, cháu hiền để cho các vị yên tâm. Và tôi cũng cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp đã quá cố quyến thuộc của chư Phật tử, họ nhờ tâm lành của quý vị mà được phước duyên để hầu đức A Di Ðà. Cũng từ tâm lành của chư Phật tử đã động đến 10 phương chư Phật, để các ngài gia hộ cho thế giới hòa bình, nhơn dân an lạc và nhân loại ổn định.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT