Thursday, March 28, 2024

Dân Sinh Media giới thiệu DVD về chiến tranh Việt Nam

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Vào chiều Thứ Ba, 20 Tháng Chín, ông Vũ Văn Lộc, cựu đại tá Tiếp Vận Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng một số bạn hữu họp mặt bàn về cuốn DVD với chủ đề “Kẻ Thắng, Người Bại – Cuộc Chiến Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc” tại nhà hàng Tip Top, Fountain Valley.

DVD này do Dân Sinh Media phát hành, do ông Phạm Phú Nam thực hiện, với sự cộng tác của Vũ Văn Lộc, Hà Khánh Phi, Phạm Anh Việt, Tôn Nữ Như Hạnh, Thái Hà, Lê Thái Phúc, Lê Ðông, Phạm Thái, và Trương Văn Tươi, vừa phát hành hồi Tháng Tám.

Ông Vũ Văn Lộc nói với nhật báo Người Việt, “Hôm nay, tôi có chút việc gặp những anh em cùng khóa và cùng một số quý vị để hỏi ý kiến của họ về một cuốn phim mà chúng tôi đã phát hành bằng tiếng Việt, và phim này sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Nhưng trước khi làm điều này, chúng tôi muốn hỏi ý kiến của quý vị thân hữu có quan tâm hay có thích xem cuốn phim này hay không.”

“Nội dung cuốn phim là ‘Cuộc Chiến Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc,’ thì thật sự mà nói, hơn 40 năm qua, không có ai thật sự dám đứng ra nhận mình là người bại trận, và nhìn cuộc chiến như thế nào,” ông nói thêm.

Cũng theo ông Lộc, nội dung của phim này, phần lớn gồm những tài liệu trên Internet, những tài liệu phim ảnh của Hoa Kỳ,… nhưng những lời bình luận là của người bên phía thua trận, và trong đó có đặt đến câu hỏi là “Tại sao chúng ta thua trận?”

“Chúng ta thua trận là bởi vì đồng minh, bởi vì lãnh đạo, bởi vì lòng dân hay sự chiến đấu, và mọi vấn đề để tìm ra một ý kiến mới, rất là mới trong những ý nghĩa của cuốn phim. Thí dụ, ngoài những lỗi lầm của lãnh đạo, lỗi lầm của đồng minh bỏ rơi không có tiếp vận, nhưng thật sự mà nói, miền Nam Việt Nam xây dựng hòa bình, đem no ấm cho dân, nhưng không dùng toàn lực để chống Cộng Sản. Trong khi đó, với thời gian 20 năm, Cộng Sản chỉ biết đánh chúng ta mà thôi. Chúng ta xây dựng, dùng nỗ lực vào xây dựng đất nước được tốt đẹp cho mọi người, cái đó lại là yếu tố làm cho thất bại, mà chúng tôi đã tìm ra được ý nghĩa này,” ông Lộc nói thêm.

Ông cũng cho biết thêm, “Miền Nam chỉ có phòng ngự, có thể phòng ngự mãi, nhưng mà chỉ thua có một lần thôi, vì không có cuộc chiến nào chỉ phòng ngự mà chiến thắng mãi được. Phòng ngự thì giữ, bên kia nó đánh qua, nếu đánh không được thì chúng nó rút về, rồi nó lại đánh mãi, vì thế, mình chỉ thua một trận thôi thì mất hết. Ðó cũng là cái ý nghĩa mà chúng tôi đã tìm được.”

“Còn một ý nghĩa nữa là cấp lãnh đạo của mình, thật sự mà nói một câu là, anh nào cũng có tội hết. Còn đối với những người dân, thì họ thờ ơ với cuộc chiến, người dân không quan tâm với cuộc chiến, người dân không đem hết nỗ lực vào để bảo vệ miền Nam, thì cấp lãnh đạo cũng không làm gì được. Trong khi đó, miền Bắc họ dùng cái khốn nạn nhất là chúng nó cứ đánh thôi. Tất cả những người lính của miền Bắc đánh vào miền Nam là sinh Bắc tử Nam, đánh cho đến chết. Còn mình thì đánh trận nào thì cứ đánh, nhưng trong lúc bình thường thì lại ăn chơi. Cái này cũng làm cho thất bại.”

DVD “Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
DVD “Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Thế nhưng, chúng tôi có nói kết luận rất quan trọng trong cuốn phim về sự bại trận của mình là, không phải những chiến thắng ở Kontum, Bình Long, Quảng Trị,… mà cái chiến thắng của chúng ta là sau cuộc chiến, cái đó mới ghê gớm. Tức là trong cuộc chiến, chúng ta có hàng trăm ngàn cán binh Cộng Sản ra chiêu hồi, nhưng sau cuộc chiến, hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị đưa vào trong những trại cải tạo và không một người nào đầu hàng địch cả, không một anh quân nhân nào theo địch, và sống chết có bao nhiêu đều cùng kham đi tù hết, cái đó là cái chiến đấu trong ngục tù Cộng Sản.”

Cũng theo ông Lộc, còn một trận đấu tranh nữa là trong chiến tranh, những người dân miền Nam thực sự không đóng góp đầy đủ như dân miền Bắc, nhưng đến khi sau cuộc chiến, thì toàn thể những người Việt Nam chiến đấu để tìm tự do. Theo luật của chiến tranh, tất cả những người nào mà vượt ngục được, ra khỏi được ngục tù Cộng Sản tìm được tự do là họ có quyền thoát, và họ là những người chiến sĩ hay công chức VNCH. Mà điểm này, cuộc chiến ra khỏi ngục tù Cộng Sản lại có nhiều đàn bà, trẻ con và những người già, tất cả mọi người chiến đấu để được vượt thoát, một đi, không biết được bao nhiêu phần sống hay chết. Ðó là sự chiến thắng sau chiến tranh. Thì những ý nghĩa đó sẽ được thấy trong cuốn phim này.

“Theo như bây giờ, những kẻ chiến thắng đã làm được gì, những tội ác của họ ra sao lại là một chuyện khác. Và chúng tôi muốn nói đến cái diễn biến sau năm 1975, lúc bấy giờ mới nhìn thấy là có bao nhiêu người đã vượt biên, vượt biển, cái chết rất gần mà họ vẫn đi. Ðó là cái chiến đấu của toàn thể dân Việt Nam cho tự do và dân chủ,” ông Lộc khẳng định.

Bìa sau của DVD này có ghi:

“Họ là kẻ chiến thắng năm xưa! Có phải chăng họ hay ta dở, họ giỏi ta kém, nên ta mới thua?

Không hẳn vậy. Ðã hơn 40 năm rồi, ai ai cũng nhìn thấy, ta thua vì thế thời, thời phải thế. Khi quân Bắc Việt được cả khối Cộng Sản Nga-Tàu và Ðông Âu đỏ viện trợ dồi dào quyết tâm đánh chiếm VNCH.

Nay Nga đã đổ. Ðông Âu đã tan. Ðể tránh mối nguy đổ sập theo, các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã chạy theo Tàu Cộng, bán đứng đất nước, luồn cúi ngoại bang để giữ đặc quyền, đặc lợi cho riêng mình, cho con cháu và bè đảng của họ, bất kể dân chúng lầm than, bất kể họa dân tộc diệt vong gần kề, và bất kể họa bắc thuộc đang dần dần diễn ra.

Hôm nay chúng ta hãy nhìn lại cuộc chiến năm xưa để học lại bài học lịch sử và để cùng nhau tìm ra một sách lược diệt được Việt Cộng, đánh lại được Trung Cộng, và giữ lại được một đất nước đang sắp bị rơi vào vực thẳm tối tăm.

Thua không có nghĩa là ta không có chính nghĩa.

Thua trận Tháng Tư, 1975 một lần, không có nghĩa rằng ta bị diệt vong.

Bộ DVD “Kẻ Thắng, Người Bại – Cuộc chiến Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc” gồm có hai đĩa, mỗi đĩa khoảng 60 phút, trình bày tham vọng nhuộm đỏ miền Nam bằng mọi giá cũng như những diễn biến dẫn sự sụp đổ của Miền Nam và những yếu kém của VNCH.

Nay ta có thể xoay chuyển lịch sử đứng về phía ta được không?”

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Dân Sinh Media 1445 Koll Cirle, suite 113, San Jose, CA 95112, điện thoại: (408) 392 9923, Email: [email protected] hoặc vào trang web: www.dansinh.org.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT