Friday, April 19, 2024

‘Giọt Tình,’ đêm nhạc đầy sáng tạo và được khán giả yêu thích

“Chúng tôi rất hân hạnh cống hiến đến khán giả một chương trình với các ca sĩ được khán giả thương mến, gồm Ý Lan, Tuấn Ngọc, Ngọc Hạ, Thiên Tôn và Thương Linh,” cô Khánh Hòa, chủ nhiệm, đồng sáng lập và tổng giám đốc tuần báo Sống và Sống Entertainment, tuyên bố trước hàng trăm khán giả, ngồi kín rạp hát.

“Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng, giám đốc chương trình, sáng tác riêng bài hát ‘Giọt Tình Blues’ đặc biệt cho đêm nhạc ‘Giọt Tình’. Thêm vào đó là sự ra mắt đặc biệt của ban nhạc nữ Phượng Cầm, gồm tám ca nhạc sĩ trẻ, với nhạc sĩ Nguyễn Minh Phượng, con chim đầu đàn,” cô nói giữa những tràng pháo tay ủng hộ.

MC Bích Trâm và Hoàng Trọng Thụy giới thiệu ban nhạc Quốc Vũ, gồm Quốc Vũ (trưởng ban nhạc chơi keyboard và dương cầm), Lê Ngọc (guitar), Nguyễn Khôi (keyboard, Vũ Anh Tuấn (bass) và Gary Wing (trống). Kỹ thuật do Việt Anh phụ trách.

Ca sĩ Thiên Tôn mở đầu chương trình với giọng trầm ấm qua bài “Còn Yêu Em Mãi’ của Nguyễn Trung Cang.

Ca sĩ Ngọc Hạ với phong cách mộc mạc thu hút cảm tình của khán giả, ngay cả trước khi cô trình diễn với Thiên Tôn, qua bài “Phượng Yêu” của Phạm Duy và đơn ca “Ai Ra Xứ Huế” của Duy Khánh, và phần hai của chương trình một bài hát chung với Tuấn Ngọc.

Ca sĩ Ý Lan xuất hiện, cũng với phong cách đài các, cùng hát với ca sĩ Ngọc Hạ bài “Đi Lễ Chùa Này” trước khi đơn ca bài “Gửi Về Anh” điệu Bolero của Đỗ Thu.

Cô Khánh Hòa, đại diện Sống Entertainment. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cô Khánh Hòa, đại diện Sống Entertainment. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ý Lan làm mọi người ngạc nhiên khi cô bỏ đôi guốc cao, đi chân trần, khi diễn tả bài hát cùng Ngọc Hạ. Khán giả đứng lên vỗ tay ở khúc cuối bài “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà”, tay cầm ngọn nến, còn Ý Lan ngã ra trên sàn sân khấu, vì nghe tin người anh đã chết trên chiến trường.

Phần được mọi người chờ đợi là bản nhạc “Giọt Tình Blues” được nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng viết và ca sĩ trẻ Thương Linh trình diễn lần đầu. Giòng nhạc lạ, lời nhạc thu hút một cách mới mẻ.

Ông Hồ Văn Xuân Nhi, một thân hữu của ban tổ chức, chia sẻ cảm xúc với tác giả qua nhật báo Người Việt: “Dòng nhạc rất trầm buồn, chỉ nghe rất hay khi lòng mình lắng xuống, rất hay khi bâng khuâng lắng nghe ở một chốn lặng yên hay một chổ nào của biển vắng, đồi vắng chẳng hạn”

“Dòng nhạc của nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng là dòng nhạc tình lãng mạn, đến từ trái tim của tác giả. Tôi chỉ bất ngờ khi biết cô còn là một người viết văn giỏi, làm thơ rất tình, và viết nhạc làm bâng khuâng trái tim người nghe. Nhưng tôi được may mắn là một trong ít người được nghe các ca khúc của Hạ Đỏ Bích Phượng viết lời hay sáng tác, trước khi được giới thiệu chính thức với khán thính giả hồi Tháng Hai dịp lễ Valentine năm 2016 vừa qua,” ông Nhi nói thêm.

Trước đó, ca sĩ Tuấn Ngọc, với dáng dấp hào hoa, được MC Bích Trâm giới thiệu là “ca sĩ hoa nở muộn.”

Dĩ nhiên là Tuấn Ngọc hát những bài “classic” của mình và anh đoán trước được ý thích của khán giả.

Tiếng hát trầm, ấm của nam ca sĩ này qua “Rồi Mai Tôi Đưa Em” của Trường Sa, và trong phần hai của chương trình, với “Mắt Lệ Cho Người” của Từ Công Phụng. Anh hát chung với Ngọc Hạ qua bài “Trở Về Mái Nhà Xưa” lời Việt của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Phần đặc biệt thứ hai của đêm nhạc “Giọt Tình” là sự giới thiệu ban nhạc nữ Phượng Cầm do MC Bích Trâm phụ trách.

Mở đầu ban nhạc với trang phục trắng toát, sáng rực sân khấu qua phần hòa tấu nhạc khúc Danube Bleu (The Danube Waves). Sau đó tam ca Nguyễn Minh Phượng, Vân Quỳnh và Vân Khanh cùng ban nhạc, trình diễn hai bài “Donna” và “All I Have To Do Is Dream,” kế đến là một bài dân ca Anh.

Nhạc trưởng Nguyễn Minh Phượng solo với đàn dương cầm bài nhạc bất hủ “Hoài Cảm” của Cung Tiến, một nhạc sĩ tiền chiến.

Sau đó trong phần hai, tam ca của ban nhạc này trình diễn bản “Đồng Xanh” lời Việt của Lê Hựu Hà, rồi ban nhạc hòa tấu nhạc Johanne Brahms, trước khi tam ca trình diễn liên khúc “Biển Thu/Làm Sao Hết Yêu Người” của Hạ Đỏ Bích Phượng.

Kế đến, ban nhạc trình diễn các bài hát ngoại quốc, như “Those Were The Days,” hay “Eugene Raskin” lời Anh.

Đặc biệt ở phần cuối của chương trình, ca sĩ Ngọc Hạ vả Tuấn Ngọc trước khi hát, lời lẽ đối đáp mộc mạc “quê mùa” chinh phục lòng thương mến của khán giả.

Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng bên nhạc sĩ Vũ Thành An. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng bên nhạc sĩ Vũ Thành An. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Em vẫn thường ngưỡng mộ anh và đây là lần đầu được hát chung với anh. Anh làm gì thì lạm đại đi. Run quá hà!” Ngọc Hạ nói với người nam ca sĩ gạo cội.

Cả rạp hát cười ồ.

Sau đó hai tiếng hát thay phiên nhau qua bài hát “Trở Về Mái Nhà Xưa” và Ngọc Hạ đơn ca bài Dòng Sông Xanh” qua điệu valse quý phái, dập dìu khiến khán giả ngả nghiêng theo điệu nhạc.

Ca sĩ Thiên Tôn, trước khi hát “Đoản Khúc Cuối Cho Em” của Hoàng Trọng Thụy, chia sẻ đáng lẽ Thiên Tôn hát với Ngọc Hạ bài “Trở Về Mái Nhà Xưa” nhưng không hiểu sao Ngọc Hạ không nhịn được cười, và đành phải nhờ đến Tuấn Ngọc thay thế mình.

Thiên Tôn hát tiếp bài “Tóc Xưa” của Ngô Thụy Miên, phổ thơ của Dương Văn Thiệt và anh xoa cái đầu trọc của mình.

“Đúng là tóc xưa rồi. Không còn nữa!” Thiên Tôn pha trò.

Ca sĩ Ý Lan kết thúc chương trình với “Cơn Mưa Hạ” của Trúc Hồ và bài “Kiếp Nghèo” của Lam Phương, qua thể điệu Tango, cô nhí nhảnh, hòa mình trong điệu nhạc.

Chương trình có sự hiện diện của nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của nhiều bài hát “Không Tên.”

“Chương trình hôm nay rất tốt. Ban nhạc nữ là một sáng kiến hay. Chương trình bám chặt chủ đề của nhạc sĩ Hạ Đỏ,” nhạc sĩ Vũ Thành An nói với nhật báo Người Việt.

Về phần khán giả, đa số vui vẻ và ủng hộ CD của các ca sĩ trong chương trình.

“Khán giả chúng tôi muốn thấy những gì mới, dàn dựng mới, ngoài việc chỉ nghe các ca sĩ. Ban nhạc Phượng Cầm là cái lạ mà chúng tôi mới được khám phá. Họ tạo không khí mới!” xướng ngôn viên Thụy Trinh và cũng là chủ nhân cơ sở “Trẻ Khỏe Đẹp” tâm sự.

Cô Kim Anh Nguyễn, cư dân Garden Grove chia sẻ: “Chương trình hay quá, đầy sáng tạo.”

“Tôi thấy chương trình phong phú và thích hai ca sĩ Tuấn Ngọc và Ý Lan,” anh Tuấn Nguyễn, cư dân Fountain Valley, nói.

“Sống Entertainment” bắt đầu đi từ tuần báo “Sống” do cố nhà báo Vũ Ánh và nhà báo Vũ Đình Trọng, sáng lập năm 2011. Năm 2013, nhóm chủ trương thành lập Nhà Xuất Bản “Sống.” Năm 2016, Khánh Hòa, chủ nhiệm và đồng sáng lập viên Vũ Đình Trọng sáng lập Sống Entertainment cùng một số bạn hữu, như Huy Nghiêm, Hạ Đỏ Bích Phượng, v.v… và ra mắt khán giả Quận Cam lần đầu vào ngày 27 Tháng Hai, 2016 với chương trình “Giọt Tình Xuân.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT