Friday, March 29, 2024

Hội Thánh ‘Việt Lighthouse’ sinh hoạt và phát quà trước ngày tựu trường

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Thánh Tin Lành “Việt Lighthouse” ở Westminster tổ chức sinh hoạt vui chơi và phát quà cho thiếu nhi, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Thứ Bảy, 27 Tháng Tám, trước mùa tựu trường sắp đến.

“Chúng tôi sinh hoạt tại đây được gần ba năm và muốn khuyến khích thế hệ tiếp nối đứng ra đảm nhận trách nhiệm cho những hoạt động trong tương lai cho giới trẻ. Hôm nay, chúng tôi tổ chức các trò chơi, lồng vào một chút về giáo lý cho các em,” Mục Sư Trần Hồng Nguyên, quản nhiệm hội thánh, nói với nhật báo Người Việt.

“Chúng tôi cũng nhân dịp này để tặng một số túi sách đeo lưng để các em dùng trong mùa tựu trường sắp tới, giúp chia sẻ một phần tốn kém cho gia đình đồng hương có thu nhập thấp,” mục sư nói thêm.

Cha mẹ sốt sắng hướng dẫn con gái thảy vòng: "Đứng gần vào nghe con!" (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cha mẹ sốt sắng hướng dẫn con gái thảy vòng: “Đứng gần vào nghe con!” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bên ngoài nhà thờ đặc biệt có một căn nhà được bơm hơi để các em nhỏ dưới 6 tuổi có thể vào chơi, nhảy múa thoải mái mà không sợ bị té đau.

Bốn căn lều được dựng lên để bày các trò chơi, cần khéo tay và thị giác ước lượng tốt.

Bà Ngô Thiên Hương, dạy giáo lý, phụ trách ghi danh, giải thích: “Chúng tôi muốn tạo tình thân, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc, và chỉ mong thế hệ con cháu, có chỗ sinh hoạt lành mạnh. Các em chơi với nhau từ bé và hy vọng dìu dắt nhau lên đại học với tình yêu thương trong Chúa.”

Để tham gia các trò chơi, trước hết, phụ huynh ghi danh cho con em tại bàn và lấy một phiếu lãnh quà.

Không phải chỉ lấy phiếu là xong, các em phải đi một vòng, tham gia các trò chơi, như thảy vòng sao cho lọt vào cổ chai nước xếp trên bàn, nếu trúng sẽ được một ngôi sao “sticker”; hay tạt ly, nghĩa là lấy trái banh để liệng sao cho trúng các ly được xếp chồng lên nhau hình tam giác. Nếu ly đổ hết xuống là được thêm một ngôi sao.

Trạm kế tiếp là thảy các túi đựng hột đậu, sao cho lọt vào lỗ trống (miệng của hình vẽ cô gái) là được thêm một ngôi sao dán lên phiếu lãnh quà.

Sau đó các em có thể được phát cho một cây gậy bóng chày, và mục đích của trò chơi này là phải bịt mắt, chỉ nghe người xung quanh hướng dẫn, qua phải, qua trái để dùng gậy phang cho trúng trái banh treo cách trần lều khoảng 1 mét. Nếu trúng, được một sao.

Sau trò chơi này, các em đã đến gần cửa để bước vào nơi thờ phượng bên trong nhà thờ. Bên ngoài là hai chiếc bàn dài, trưng bày giải thưởng, gồm mắt kiếng mát, giây chuyền, đồ chơi. Các túi sách đeo lưng được treo trên tường là món quà mà đa số phụ huynh mong con mình lấy được.

Trước cửa vào bên trong nhà thờ là tờ giấy ghi hàng chữ “Vào Đây Được 2 Ngôi Sao.”

Nơi đây mọi người sẽ phải ngạc nhiên khi thấy các em nhỏ ngồi yên lặng trên ghế hay ngồi với cha mẹ, chăm chú nghe lời giảng mộc mạc của Mục Sư Lê Kim Cúc về các câu chuyện trong Kinh Thánh.

Bà mục sư chỉ cho các em nhân vật Jonah trong phim của “Superbook” qua hai màn hình trước tòa giảng.

Sau chặng cuối này, mỗi em được bà mục sư dán thêm hai ngôi sao trên phiếu, để đi lãnh quà. Các em chỉ vào những gì các em thấy đều được cả. Với những đôi mắt rạng rỡ, các em đem khoe cho cha mẹ những chiếc túi sách hay quà mà các em mới lãnh được.

Mục Sư Lê Kim Cúc chia sẻ: “Chúng tôi ao ước phát triển trong cộng đồng về quyền năng của Chúa có thể cữa lành cho tâm hồn của nhiều người trong chúng ta. Chúng tôi muốn trao chiếc chìa khóa để mở ra lối sống sung mãn đó cho mọi người.”

Cô Trâm Trần, 27 tuổi, ở Westminster, thuộc ban thanh niên của Hội Thánh “Việt Lighthouse,” tâm sự: “Em rất thích đời sống ở đây. Các gia đình được biết thông tin qua báo chí và truyền hình, đem con em tới chung vui hôm nay.”

“Các trò chơi có mục đích giải trí, nhưng cũng được dùng để giải thích cho các em đời sống có Chúa hướng dẫn, cũng giống như khi các em bịt mắt, chỉ nghe người ngoài điều chỉnh mục tiêu, còn mắt không nhìn thấy gì. Các em khi chơi, chỉ cố nghe và giơ gậy phang thôi!” cô Trâm nói.

Bà Hưng Thái, 63 tuổi, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi nghe tin nên dẫn cháu nội đi chơi. Sovia mới hai tuổi, rất thích chui vào ‘bouncing house’ để nhảy!”

Ông Thạnh Trần, 52 tuổi, ở Westminster, chia sẻ: “Trước đây tôi ở Massachusetts rất lâu. Buồn vì ít người Việt. Sau khi về Việt Nam cưới vợ, nay có một cháu gái, chúng tôi về California sống và thấy vui hơn nhiều.”

Bà Thiên Hương cho biết hội thánh có khoảng 100 người, sinh hoạt vào tối Thứ Tư và Thứ Sáu. Thánh lễ được tổ chức mỗi chiều Chủ Nhật, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30. Cuối tháng có tiệc thông công thì kéo dài đến 6, 7 giờ.

Mục Sư Trần Hồng Nguyên (bìa phải), phụ huynh và các em tại bàn ghi danh.
Mục Sư Trần Hồng Nguyên (bìa phải), phụ huynh và các em tại bàn ghi danh.

Trong số tình nguyện viên, anh Hùng Nguyễn, 28 tuổi, cư dân Garden Grove, tâm sự: “Tôi ở trong ban thanh niên, mới qua Mỹ được khoảng 5 năm. Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức sinh hoạt dưới hình thức này.”

“Tất cả ác trò chơi là do chúng tôi tự chế,” anh nói.

Ông Phạm Gia Bảo, phụ tá mục sư, cho biết bình thường hội thánh giúp đỡ đồng hương khi gặp khó khăn về ngôn ngữ, hay cần hướng dẫn để thích nghi với đời sống mới, nơi đây luôn sẵn sàng.

“Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mời mục sư của các nơi đến thuyết giảng. Hiện chúng tôi được đón tiếp ông bà Mục Sư Ngô Tấn Sĩ từ Việt Nam qua thăm hội thánh,”phụ tá mục sư nói.

Hội Thánh “Việt Lighthouse” cũng được sự cộng tác của nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân, giúp đỡ ban văn nghệ vào những dịp như Lễ Tạ Ơn, Lễ Phục Sinh, Lễ Giáng Sinh và Tết Việt Nam.

Mọi chi tiết, xin liên lạc điện thoại (714) 657-2032, hay địa chỉ: 10321 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 (cùng địa điểm của Thánh Đường Little Saigon).

liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT