Thursday, April 25, 2024

Kỷ niệm 45 năm tình ca Trần Duy Đức

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Lúc 2 giờ 30 Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana, ‘Chiều Nhạc Thính Phòng Trần Duy Ðức và Bằng Hữu: ‘Kỷ Niệm 45 Năm Tình Ca’ đã diễn ra một cách vô cùng thân mật mà không hề kém phần sôi động và hào hứng.

Sôi động và hào hứng vì có sự hiện diện của các ca sĩ Lệ Thu, Lê Uyên, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Y Phương, Minh Phượng, Hàn Phúc. Mai Thanh Thúy, Nguyễn Cao Nam Trân và đặc biệt là sự tham gia của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Chủ đề này được nhạc sĩ Trần Duy Đức cẩn thận cân nhắc từng chữ để gởi gắm tâm tình của mình vào đấy. “Hai chữ quan trọng nhất trong chủ đề của tôi là ‘bằng hữu’ và ‘kỷ niệm’ bởi vì chương trình này không phải để đánh dấu sự nghiệp sáng tác của tôi mà để kỷ niệm tất cả những thịnh tình, những gì trân quí nhất mà những anh chị em bằng hữu đã dành cho tôi từ bấy lâu nay,” nhạc sĩ Trần Duy Đức nói.

“Đây là lần thứ năm các anh em bằng hữu tổ chức buổi văn nghệ như thế này cho tôi. Dĩ nhiên là tôi rất cảm kích tấm lòng của các anh em đã quí mến nhưng tôi cho rằng đã đến lúc mình không được phép làm phiền bất cứ ai nữa nên tôi nghĩ đây sẽ là ‘show’ nhạc cuối cùng của mình,” nhạc sĩ tâm sự với nhật báo Người Việt.

Chương trình được bắt đầu bằng giọng ca Trần Thái Hòa qua bản ‘Tan Theo Ngày Nắng Vội,’ một nhạc phẩm được phổ từ thơ Du Tử Lê.

Nhạc sĩ Trần Duy Đức cho biết sự có mặt của ca sĩ Trần Thái Hòa cũng là biểu lộ của một tình cảm quí báu. “Làm sao mà tôi có đủ tiền trả cho Trần Thái Hòa. Anh ấy đến giúp tôi là vì lòng mến mộ tôi thôi,” nhạc sĩ nói.

Trong số khán giả hiện diện, có người đến từ phương xa. “Tôi lái xe từ Sacramento xuống đây chỉ vì muốn được dự chương trình này. Vợ chồng tôi thích bài ‘Nếu Có Yêu Tôi’ của Trần Duy Đức lâu rồi,” bà Lê Đông Nghi nói.

Bà Nguyễn Minh Hương, cư dân Garden Grove, cũng thích bài này. Bà nói: “Tôi thích bài này vì lời lẽ rất thực tế, không màu mè. Tôi đến đây chung với nhóm anh em thuộc binh chủng Không Quân để ủng hộ ông Trần Duy Đức trước cũng là Không Quân.”

Ông Dũng Nguyễn, cư dân Tustin, nói:”Nhắc tới nhạc sĩ Trần Duy Đức là phải nhắc tới nhạc phẩm ‘Nếu Có Yêu Tôi’. Vợ chồng tôi ghé đây cũng vì muốn nghe lại bài này.”

Nhà văn Nhã Ca nói: “Tôi đến đây để ủng hộ nhạc sĩ Trần Duy Đức phần vì anh ấy chơi rất thân với chồng tôi (thi sĩ Trần Dạ Từ).”

Ca Sĩ Lê Uyên với giọng ca mê hoặc liêu trai. (Hình:Đằng-Giao/Người Việt)
Ca Sĩ Lê Uyên với giọng ca mê hoặc liêu trai. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Sáng tác của nhạc sĩ Trần Duy Đức được ca sĩ Lê Uyên cho là ưng ý nhất để trình diễn trong trong chương trình là ‘Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương,’ một bản nhạc ghi lại những cảm xúc uất nghẹn dâng trào trong lòng người nhạc sĩ trẻ khi quê hương vừa mất mà lại phải chứng kiến cảnh Nghĩa Trang Quân Đội nay thành một bãi cỏ hoang với những lời ca bi phẫn, ai oán.

“Ngoài trời vẫn còn mưa
Người nằm dưới mộ sâu
Ôi thiên thu phôi phai hình hài
Hỡi người ơi tủi lòng

Hỡi người ơi tủi lòng…”

Giọng ca vẫn sung mãn chất mê hoặc liêu trai của Lê Uyên thật thích hợp với tâm sự lạc loài này của tác giả.

Bài thứ hai ca sĩ Lê Uyên trình bày là ‘Thì Sông Cứ Chảy.’

Nhạc sĩ Trần Duy Đức nói: “Bài này tôi viết sau khi coi phim ngắn của Mai Huyền Chi và Tạ Nguyên Hiệp mang tựa đề ‘Down the Stream.’ (SuôiTheo Dòng Suối). Đây là một phim tuy ngắn nhưng gây nhiều cảm động trong lòng người coi.”

Nói về lần đầu gặp gỡ nhạc sĩ Trần Duy Đức, ca sĩ Lê Uyên còn nhớ vanh vách: “Năm đó là 1984, Trần Duy Đức ghé quán café LUP (Lê Uyên Phương) của tôi ở đường Số Năm và muốn tôi hát thử bài ‘Nhớ Lại Trong Đêm Nay.’ Mới nhìn thoáng qua mà tôi đã thấy bài này hợp với giọng ca mình. Bài này muốn hay thì phải hát bằng giọng thật cao.” Rồi ca sĩ Lê Uyên cất cao giọng hát không cần nhạc đệm: “Nhớ lại trong đêm nay, nửa đời ta đã sống. Nhớ lại nhớ từng ngày, nơi quê hương khuất bóng. Nhớ lại trong đêm nay, nhớ ngày mới mở mắt. Chiến cuộc lùa ta bay, theo đường bay tang tóc…’”

Ca sĩ Lệ Thu xin cáo lỗi cùng khán giả vì giọng hát không được khỏe của mình. Bà nói: “Xin nghe Lệ Thu bằng cảm xúc và trái tim chứ đừng nghe bằng giọng…” Nhưng khi nhạc vừa trổi lên, người nghệ sĩ đã cất cao giọng hát vàng của mình với ca khúc đầu tay của Trần Duy Đức, ‘Khúc Mưa Sầu,’ gợi nhớ một nỗi buồn nặng lòng trong khu xóm vắng.

Nằm nghe ngày tháng rơi đều,
ngoài hiên mưa đọng bọt bèo,
tình nghèo trong nấm mộ rêu,
trở mình nghe những quạnh hiu.
Ôi! nằm nghe,
ngoài hiên giọt rớt bên thềm.
Lặng yên, ta gọi tình quên…”

Một trong những ca khúc mà ca sĩ Diễm Liên trình diễn là ‘Cảm Ơn,’ được phổ từ thơ của thi sĩ Như Nhiên. Đây là ca khúc mà nhạc sĩ Trần Duy Đức muốn gởi gắm lời cám ơn đến cho các bạn hữu cũng như cho tất cả mọi khán giả ở khắp nơi. “Tôi đã gởi email để nhắc nhở điều này với Diễm Liên,” nhạc sĩ nói.

Diễm Liên trong ca khúc 'Cảm Ơn'. ((Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Diễm Liên trong ca khúc ‘Cảm Ơn’. ((Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Xin cảm ơn thất bại, đắng cay. Để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Xin cảm ơn từ chối đoạn đành…”

Ca sĩ Trần Thái Hòa quay lại sân khấu vào phần cuối chương trình với nhạc phẩm ‘Muôn Kiếp Bên Nhau,’ một sáng tác mới nhất của Trần Duy Đức cho giọng ca của anh, trong chương trình này.

Tôi vô cùng xúc động khi đã được đón nhận những tình cảm yêu thương mà toàn thể anh chị em bạn hữu cũng như tất cả những khán thính giả đã dành cho tôi, đến đây để chia vui với tôi qua chương trình này. Sao mà không xúc động khi thi sĩ Cung Trầm Tưởng, năm nay đã 85 tuổi, đã phải lặn lội từ tiểu bang Minnesota sang đây với tôi. Sao mà không xúc động khi nhạc sĩ Vũ Thành An đã phải để bà vợ đang bệnh ở nhà một mình để mà về đây với tôi. Ngoài ra, còn vô số anh chị em bằng hữu khác đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi không thể có thời gian mà nhắc tên từng người. Tôi nhắc tên hai người này chẳng qua vì hai vị đang đứng trước mặt tôi thôi,” nhạc sĩ Trần Duy Đức thành thật chia sẻ cảm tưởng.

Khi hỏi về khuynh hướng sáng tác sắp tới của ông, nhạc sĩ nói một cách khiêm nhượng: “Tôi muốn viết những nhạc phẩm có tính chất nhân bản, có tính chất kêu gọi mọi người nên tử tế với nhau hơn ngay bây giờ. Tại sao cứ phải đợi những gì mình đang có mất rồi mới tiếc nuối?”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT