Thursday, March 28, 2024

‘Vào Hạ’ cùng Mùa Hè rực rỡ đến với Little Saigon

Văn Lan/người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Mùa Hè rực rỡ được thế hệ tiếp nối của Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ OC (CLBSKN) mang trở lại Little Saigon qua chương trình “Vào Hạ” diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 22 Tháng Bảy, tại phòng hội nhật báo Người Việt, Westminster.

Với chủ đề ‘Vào Hạ’, chương trình văn nghệ độc đáo do các em thiếu nhi thuộc thế hệ tiếp nối CLBSKN trình diễn, với sự tham gia của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt, qua 26 tiết mục gồm hợp ca, đơn ca, xen kẽ những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc tiền chiến đã mang lại không khí sôi động cho khán giả.

Nói với Người Việt, chị Lễ Hà, và anh Trần Quy, những cánh chim đầu đàn của thế hệ tiếp nối CLB Sân Khấu Nhỏ OC cho biết: “Đây là chương trình đặc biệt về Mùa Hè, để các em được vui chơi thoải mái, ca hát trọn vẹn sau những ngày bận rộn học tập. Qua những làn điệu, các em được cùng nhau ca hát, cùng nghe những bài nhạc Việt vượt thời gian, qua giọng ca của những ca sĩ đàn anh.”

“Dịp này giúp các em hiểu về nền âm nhạc xưa, như chiếc cầu nối qua bao thế hệ. Đây là một trong những vốn liếng của kho tàng âm nhạc, cũng là một phần gia tài của ngôn ngữ và văn hóa Việt,” cô Lễ Hà chia sẻ tiếp.

Ngay từ phút bắt đầu, MC Hằng Ny, và các em thiếu nhi thuộc CLB Sân Khấu Nhỏ OC gồm Thảo Vi, Hiếu Hugo, và Thụy Ân, đã đưa khán thính giả về những kỷ niệm Mùa Hè tràn ngập sắc màu.

“Vào Hạ” sáng tác Lê Hựu Hà, một nhạc phẩm nổi tiếng, thân quen qua bao năm tháng với dàn đồng ca CLB Sân Khấu Nhỏ, cùng vòng hoa trên cổ và trang phục sặc sỡ đặc trưng của đảo quốc Hạ Uy Di, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt qua giai điệu vui tươi rộn ràng, cùng âm thanh bập bùng chào đón khách phương xa.

Liên Đoàn Hướng Việt hợp ca “Nào Ta Cùng Hát”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tình yêu cha mẹ cao cả không gì sánh bằng khi bé Thuận Thiên bằng sự xúc động bùi ngùi diễn tả nỗi lòng của người con bé bỏng vừa mất cha, trong âm điệu buồn của nhạc phẩm “Tình Cha” sáng tác Ngọc Sơn, khiến cả thính phòng im lặng bâng khuâng.

Tiếp nối là ca khúc “Bông Hồng Cài Áo’ do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc từ bài thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh, do hai bé Thuận Thiên và Thục Nghi trình bày.

Nam ca sĩ “nhí” Hugo chững chạc trong nhạc phẩm “Con Đường Đến Trường” sáng tác Phạm Đăng Khương với những giai điệu và âm hưởng gợi nhớ về những kỷ niệm thân thương thời áo trắng học trò, với hoa điệp vàng trải lối đi, nhớ những mùa thi, nhớ tiếng nói thầy cô đã chắp cánh cho bao thế hệ bay vào cuộc sống.

Tiếng hát các bậc đàn anh, đàn chị của các em, với những nhạc phẩm trữ tình lãng mạn của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Lam Phương, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Sơn, Nguyễn Đức Quang, Y Vân, Anh Bằng, cùng với dàn nhạc gồm: Danh Vũ (Keyboard), Linh Nguyễn (Guitar), và Tuấn Hùng (Saxo) gây thích thú cho người thưởng thức.

Đặc biệt có những thế hệ trong gia đình, như anh Hoài Nguyễn, cha của bé Hugo, cũng đến với chương trình qua nhạc phẩm “Ghen” sáng tác Trọng Khương, hoặc như chị Mai Thảo có năm con gái cùng tham gia trong chương trình “Vào Hạ” này.

Tình tứ trong ca khúc “Non Nước Hữu Tình” sáng tác Thanh Sơn, do em Thiên Vân trình bày trong bộ trang phục áo tứ thân khăn mỏ quạ, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.

Toàn ban văn nghệ CLB Sân Khấu Nhỏ, ban nhạc và phụ huynh. (Hình: Văn Lan/Người Lan)

Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt, với sự tham gia hùng hậu của các đoàn sinh trong nhạc phẩm “Nào Ta Cùng Hát” đã truyền cảm hứng khắp thính phòng khi thính giả cùng rầm rập vỗ tay hòa nhịp.

Ông bà Đoàn Văn Chinh, từ Yorba Linda đến từ sớm, ngồi nghe hết chương trình, cho biết: “Tuy ở xa nhưng vợ chồng tôi rất thích chương trình này của CLB Sân Khấu Nhỏ. Nó cho thấy sự cố gắng hết sức của các cháu nhỏ, tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng nói tiếng Việt thật lưu loát, lại còn hát những bài hát khó, cỡ như chúng tôi chưa chắc đã hát được.”

“Cũng rất khâm phục các gia đình Việt, cố gắng gìn giữ và trao truyền cho con em mình, hiểu nói và hát tiếng Việt. Tôi cũng cảm ơn báo Người Việt, với ý thức bảo tồn tiếng Việt ở hải ngoại, đã dành hết tình cảm cho các em nhỏ, để có được đêm nhạc thú vị này,” bà Chinh nói tiếp.

CLB Sân Khấu Nhỏ thành lập đã hơn 5 năm nay, hiện nay được trao truyền lại cho thế hệ tiếp nối, và duy trì được liên tục là nhờ công sức đóng góp của tất cả các anh chị em yêu thích âm nhạc, đặc biệt là muốn giúp các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu văn hóa Việt Nam, trong đó âm nhạc là một phần.

“Bắt đầu từ “Tình Cha”, sau đó là các chủ đề “Thu Yêu”, “Tuổi Ngốc”, và thừa thắng xông lên, bây giờ là “Vào Hạ”. Càng ngày các em càng thích thú và hăng hái luyện tập để trình diễn. Các em nhỏ rất thích hát trong các cơ hội được trình diễn trên sân khấu,” chị Lễ Hà nhận xét.

Mời độc giả xem bình luận “Tình nghĩa thời nay”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT