Tuesday, April 23, 2024

Little Saigon: Tưởng niệm tử sĩ, cầu nguyện cho Việt Nam và Hoa Kỳ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ (HĐLTVN) tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ vị quốc vong thân, cầu nguyện cho Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 27 Tháng Năm.

Buổi lễ trang trọng diễn ra với sự hiện diện của tân Ban Chấp Hành Hội Đồng Liên Tôn, gồm Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (chủ tịch), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (phó chủ tịch nội vụ), Linh Mục Trần Công Nghị (phó chủ tịch ngoại vụ), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (tổng thư ký), Giáo Sĩ Mai Biên (thủ quỹ), ông Khanh Nguyễn (ủy viên giao tế), và các thành viên khác như Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Linh Mục Mai Khải Hoàn, và Mục Sư Lê Minh.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của nhiều thân hào nhân sĩ, dân cử, hội đoàn, đoàn thể, và đồng hương, cùng thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Toán hầu kỳ rước quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ tiến vào vị trí hành lễ, tiến hành nghi thức chào cờ Việt Mỹ.

Thay mặt Hội Đồng Liên Tôn, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, tuyên bố lý do buổi lễ.

Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trong nhạc cảnh “Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Thấm thoát mà đã 42 năm từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản khiến hàng triệu người dân Việt bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bỏ mạng tại các trại tù trong nước cũng như trên đường vượt biên.”

“Chúng ta may mắn sống sót, được đất nước và dân tộc Hoa Kỳ bảo bọc, được xây dựng hạnh phúc tự do để có cuộc sống đầy ý nghĩa. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang chúng ta, trong dịp Lễ Memorial Day của Hoa Kỳ, Hội Đồng Liên Tôn đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện. Trong ngày này, chúng ta tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt-Mỹ đã cống hiến chính thân xác họ để chúng ta được sống ngày hôm nay,” mục sư nói tiếp.

Mục sư tiếp: “Lý tưởng tự do của các chiến sĩ không hề bị phai mờ. Họ đã để lại tấm gương ngời sáng quên mình vì đại nghĩa. Sự hy sinh của họ không hề bị uổng phí, vì sau đó hàng loạt chính quyền Cộng Sản trên thế giới bị sụp đổ, đem lại tự do cho hàng triệu người trên thế giới.”

“Trước hương linh của họ, chúng tôi nguyện đoàn kết cùng đồng bào trong và ngoài nước, tiếp nối sự nghiệp chiến đấu này cho đến khi tự do được nở rộ trên quê hương chúng ta. Nhân dịp này chúng ta cũng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho đồng bào chúng ta nhận chân được sự tự do dân chủ, cùng nhau đứng lên đòi lại quyền làm người, quyền sống, phát biểu ý kiến,” ông nói thêm.

Tiếp theo là ba hồi chiêng trống vang rền, trong nghi thức tế lễ cổ truyền.

Ông Phan Như Hữu của Hội Đền Hùng và ban tế trong quốc phục, kính cẩn phủ phục dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, trong khi Giáo Sĩ Mai Biên đọc lời mặc niệm.

Nghi thức thắp nến tưởng niệm do Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài thực hiện, thắp đuốc trao cho sáu vị đại diện trong Hội Đồng Liên Tôn đứng trước bàn thờ tổ quốc, sau đó chuyển lửa xuống cho mọi người tham dự cùng thắp lên ngọn nến tưởng niệm.

Ban tù ca Xuân Điềm trong nhạc cảnh “Khóc Cho Linh Hồn Các Anh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hợp ca “Khóc Cho Linh Hồn Các Anh,” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày, tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh. Sau đó mọi người cùng nghe bài Kinh Hòa Bình, mỗi người cầm trên tay một ngọn nến nhỏ tượng trưng cho anh linh những anh hùng vị quốc vong thân.

Tiếp nối chương trình, Hội Cao Niên Công Giáo khởi đầu phần dâng hương cầu nguyện bằng ba hồi chiêng trống vang rền.

Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn, gồm sáu vị chức sắc các tôn giáo, cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, trong các bài kinh cho từng tôn giáo.

Buổi lễ được tiếp tục với nhạc phẩm “Đêm Nguyện Cầu,” sáng tác Lê Minh Bằng, do Tuấn Khải trình bày. Tiếp theo là Ca Đoàn Tin Lành Thanh Lễ và em Hugo Hiếu trình bày nhạc phẩm “God Bless Amercica.”

Trong phần kết lễ, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, đại diện Hội Đồng Liên Tôn, cúi đầu cảm tạ tất cả mọi người đến tham dự buổi lễ tưởng niệm, cầu nguyện Thượng Đế ban phước lành đến mọi người.

Chương trình lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trầm mặc, mọi người cùng nguyện cầu cho các anh linh chiến sĩ VNCH và đồng minh, nguyện cầu cho quê hương Việt Nam và xin Thượng Đế ban cho đất nước Hoa Kỳ được luôn vững mạnh, dẫn đầu thế giới trong công cuộc chiến đấu gìn giữ lý tưởng tự do.

Và để kết thúc chương trình, mọi người cùng lên khán đài, hát vang nhạc phẩm “Việt Nam Việt Nam,” trong khí thế hùng tráng của một trời rực sáng ánh quang vinh nước Việt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT