Friday, April 19, 2024

Nữ sĩ Hồng Khương ra mắt ‘Hoa Nhân Quyền’

Văn Lan/Người Việt

WESTMISTER, California (NV) – Tuyển tập thơ “Hoa Nhân Quyền” của nữ sĩ Hồng Khương được giới thiệu ra mắt công chúng vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Chín, tại Viện Việt Học, Westminster.

Cử tọa bao gồm những người yêu thích thi văn, với những tấm lòng yêu quê hương, nồng nàn thắm thiết, cộng với phần văn nghệ bao gồm ngâm thơ, cùng các bài hát đấu tranh, chan chứa tình quê hương, mang lại không khí thân tình, ấm áp và đầy hào khí đấu tranh.

Với những giọng ca thân quen của Viện Việt Học như Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Hồng Tước, Trần Thạch, cùng những thi hữu, các ca sĩ thân hữu Bích Ty, Phi Loan, Ái Liên, Trúc Minh, cùng tiếng sáo Ngọc Nôi và anh Trần Quốc Lăng, em trai của nữ sĩ Hồng Khương, từ Bắc California cũng về dự, làm cho chương trình thêm phong phú.

Dòng người đứng chờ nữ sĩ Hồng Khương ký tặng trên tập thơ “Hoa Nhân Quyền,” đồng thời một số các hội đoàn, các cá nhân ủng hộ rất đông, như Gia Đình Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã mua ủng hộ 10 quyển một lúc.

Sau khi nhà thơ Vũ Lang nói lời khai mạc, ông Phạm Trần Anh tóm tắt vài dòng về thân thế và sự nghiệp nữ sĩ Hồng Khương.

Ông nói: “Nữ sĩ Hồng Khương tên thật là Trần Thị Mai Hương, ái nữ thứ sáu của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Có tiếng là người con hiếu thảo, ngay từ hồi nhỏ bà đã ưa thích văn thơ, yêu mến đạo hạnh, muốn nối nghiệp gia phong. Cũng như bao cô gái thời mới lớn, biết bao chàng trai theo tán tỉnh ngỏ lời ong bướm vào tuổi 13, khi nữ sĩ Hồng Khương còn ở nhà lo bồng bế em thơ. Hãy nghe nhà thơ dỗ em: ‘Nín đi chị bế em cưng. Em đừng khóc nữa chị mừng em ơi. Bây giờ đang buổi giao thời. Lòng đau ruột thắt rối bời tâm can. Em ơi ai xé giang sơn. Máu hờn lênh láng tiếng than mãi còn. Em ơi chị thật quá buồn. Con sông Bến Hải nỗi hờn sử xanh. Em ơi mau lớn học hành. Cố tâm rèn luyện để mau giúp đời…’”

Trong bài thơ, mượn lời dỗ em, mà lòng người nữ sĩ như đau thấu tâm can vì dân tộc còn trong vòng loạn lạc, nhân tâm còn chưa đủ mạnh để có người đứng ra cứu nguy đất nước.

Với lứa tuổi trăng tròn vừa mới lớn, như nụ hoa hàm tiếu, người con gái Hồng Khương đã viết bài thơ “Hồi Âm” để trả lời cho ai đó như sau: “Em mới tuổi mười ba, còn dại khờ lắm mà. Sao lại đem thư tới, mà nói chuyện xa xa. Xin đừng kể bướm hoa, và chớ sợ ngày già. Mình sẽ còn mãi mãi, với muôn vạn lời ca…Về nòi giống của ta, gấm vóc điểm sơn hà. Bừng bừng gươm bất khuất, tôi yêu-yêu thiết tha…”

Ban hợp ca Viện Việt Học trong nhạc phẩm “Những Nẻo Đường Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ban hợp ca Viện Việt Học trong nhạc phẩm “Những Nẻo Đường Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thơ Hồng Khương, dòng thơ yêu nước, thấm đẫm lòng yêu nước thương nòi. Tập thơ “Hoa Nhân Quyền” qua nhiều chương, cho thấy một tình yêu quê hương đất nước, một tấm lòng bất khuất trung kiên.

Chương 1, Vịnh Quốc Sử, cho thấy những vần thơ vịnh về thời Âu Cơ-Lạc Long Quân, về Quốc Tổ Hùng Vương, đến văn hóa của nòi giống tiên rồng, những danh nhân nước Việt từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, từ Bình Định Vương Lê Lợi, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, cho đến nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, cho đến Tướng Nguyễn Khoa Nam, người tù Đinh Đăng Định đã chết vì ngục tù Cộng Sản.

Chương 2, Những Vần Thơ Tranh Đấu, kêu gọi hợp sức tranh đấu, giải nguy nước nhà, như nội dung trong các bài thơ gởi các nhà đấu tranh cho tôn giáo, nhân quyền, hoặc cảm tác về Linh Mục Nguyễn Văn Lý, người đấu tranh cho nhân quyền vừa ra khỏi tù giam, hoặc cảm tác về người anh hùng Nguyễn Khoa Nam, đã tuẫn tiết để giữ vẹn tấm lòng yêu nước, hoặc tưởng niệm người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Chương này cũng không kém phần sắc bén với những vần thơ gởi người bạn trẻ yêu nước, hoặc hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn người biểu tình phản đối chặt cây xanh bừa bãi tại Hà Nội, cùng những vần thơ cảm tác về cuộc biểu tình của dân oan ở Dương Nội.

Chương 3, Những Vần Thơ Đạo, là những tác phẩm đã xuất bản của nữ sĩ Hồng Khương gồm có “Suối Lành” 1977-Sài Gòn, “Thi Văn Tuyển Trần Gia Á Nam” 1999-Sài Gòn, và những tác phẩm sắp xuất bản: “Xuân Ca” (Thơ thiếu nhi), và “Trường Thiên Liệt Nữ Ca.”

Tập thơ “Hoa Nhân Quyền” của nữ sĩ Hồng Khương gồm những bài thơ tranh đấu hào hùng bất khuất, dày khoảng 320 trang, được xuất bản vào ngày 3 Tháng Chín tại Nam California, do nhà xuất bản Văn Đàn Thời Đại ấn hành.

Trong ngày ra mắt, tập thơ được đồng hương mua ủng hộ với giá $20/quyển. Tất cả tiền bán sách và quỹ ủng hộ của mạnh thường quân được dùng để yểm trợ cho Chí Nguyện Đoàn Liên Minh Việt, Lào, Tây Tạng, vừa hoàn thành sứ mạng rải truyền đơn vào ngày 24 Tháng Sáu tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, tố cáo đế quốc mới Trung Quốc xâm lược Việt Nam.

Hiện nay, nữ sĩ Hồng Khương là phát ngôn nhân của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước do chiến sĩ Lê Chân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sáng lập và bà Đặng Thị Danh là chủ tịch.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT