Wednesday, April 24, 2024

Kỷ niệm 52 năm ngày ra trường Khóa 18 SQTB/Thủ Ðức

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Trên 150 khách mời, cựu Sĩ Quan Trừ Bị Khóa 18 Thủ Đức (SQTB/K 18/ TĐ) và gia đình đã đến tham dự buổi “Kỷ niệm 52 năm ngày ra trường” do Hội Ái Hữu Sĩ Quan Trừ Bị Khóa 18 Thủ Đức tổ chức vào trưa Thứ Bảy, 18 Tháng Ba tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.

Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Trọng Kỳ, Hội trưởng Hội Ái Hữu Sĩ Quan Trừ Bị Khóa 18 Thủ Đức, ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự. Ông nói, “Kể từ khi ra trường cho tới sang định cư ở hải ngoại, Khóa 18 hầu như không có dịp hội ngộ. Cách nay khoảng hơn năm năm, đồng môn Henry Nguyễn thành lập được một nhóm để liên lạc với nhau trên internet, và đồng môn Đạt Đỗ đã tổ chức được buổi hội ngộ đầu tiên tại tư gia. Kể từ đó cho đến nay, năm nào khóa của chúng tôi cũng có tổ chức hội ngộ.”

Ông Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng ban tổ chức, cũng có đôi lời chia sẻ với quan khách và các bạn đồng môn.

Ông Trần Minh Sơn, cựu SQTB/K18/TĐ, có mặt trong buổi họp mặt, chia sẻ với phóng viên Người Việt về những kỷ niệm trong thời gian theo học khóa này. Ông Sơn cho biết ông đang là một công chức khi được gọi động viên nhập K 18/TBTĐ vào năm 1964. Tại quân trường Thủ Đức, ông được học bộ binh khoảng bốn tháng rưỡi. Sau đó được chuyển về trường Công Binh, Bình Dương học thêm bốn tháng nữa.

“Khi vào quân trường Thủ Đức, vì mình là một công chức nên khi mới nhập ngủ cũng có chút ngỡ ngàng và rất mệt mỏi sau khi ra tập huấn ở những bãi huấn luyện. Đôi khi cũng có những lúc bực tức về những ông huấn luyện viên, vì họ quá khó khăn và sẵn sàng phạt những khóa sinh mỗi khi làm không đúng theo sự huấn luyện. Nhưng rồi, mọi người cũng phải cố gắng thi hành đúng để được trở thành một sĩ quan tốt của QLVNCH,” ông Sơn kể.

Ông kể thêm, “Cũng có những niềm vui là mình gặp được nhiều bạn bè trong ngành công chức cũng được động viên đi khóa này. Tôi còn nhớ có những kỷ niệm mà tôi cảm thấy vui nhất là lúc mình được ăn cơm, tất cả khóa sinh phải đứng tại bàn ăn, và khi cán bộ quân trường hô ‘Sinh Viên Sĩ Quan ‘ngồi’, thì mọi người cùng nói ‘xuống’, lúc đó, mọi người mới được bắt đầu ăn cơm. Trong đại đội của chúng tôi có một SVSQ rất to con, nên anh ta ăn rất mạnh, vì thế khi được ngồi xuống ăn, tôi chưa ăn xong một chén, thì anh ‘to con’ kia đã ăn hết ba bốn chén cơm rồi.”

Cũng theo ông Sơn, sau khi trở về quân trường Thủ Đức để cùng với các bạn đồng môn tham dự lễ mãn khóa, rồi chia tay, mỗi người một nhiệm vụ trong QLVNCH. Thắm thoát thời gian trôi qua cũng đã 52 năm.

Ông Võ Tấn Kha, một cựu SQTB/K18/TĐ khác, sang Hòa Kỳ diện H.O.15, cư ngụ tại tiểu bang Washington, sau chuyển về California, chia sẻ, “Vợ chồng tôi và hai đứa con sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2010, tại tiểu bang Washington. Lúc mới sang đây, vì con còn nhỏ nên vợ chồng cố gắng đi làm để lo cho con ăn học. Nhưng không may, sau này đứa con trai của tôi đã bị bệnh và mất đi. Con gái của tôi thì đã đỗ đạt nên người, hiện giờ đã có gia đình, và đang làm việc tại hãng Boeing, Seattle, WA. Vì thời tiết miền Bắc Mỹ quá lạnh, và vì buồn con mất, nên vợ chồng tôi đã di chuyển xuống Santa Ana, California cách đây hơn 5 năm.”

Một vài cựu SQTB/K 18/TĐ và khách mời cũng bày tỏ cảm nghĩ của mình sau 52 năm kỷ niệm ngày ra trường của khóa này.

Chương trình văn nghệ do các bạn đồng môn và thân hữu đóng góp trong ngày họp mặt cũng làm tăng thêm phần rôm rả cho những thâm tình kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT