Saturday, April 20, 2024

’24/7 Care At Home’ tưởng niệm bệnh nhân qua đời

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lễ tưởng niệm những bệnh nhân đã mất do trung tâm “24/7 Care At Home” tổ chức diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 22 Tháng Mười, tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, với nhiều người tham dự.

Ðây là lần thứ sáu trung tâm tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm, để tưởng nhớ và dâng lời cầu nguyện cho những gia đình có người thân qua đời. Lễ tưởng niệm không chỉ dành riêng cho các bệnh nhân của trung tâm, mà còn mở rộng đến mọi người trong cộng đồng, với hy vọng xoa dịu nỗi mất mát của những gia đình mất người thân yêu.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện các tôn giáo, ông Tony Lâm, chủ tịch Hội Chăm Sóc Toàn Diện; và bà Sylvia Cohen, giám đốc chương trình Mental Health Association.

Mở đầu là phần thuyết giảng của Linh Mục Ramon Pedrosa, tuyên úy bệnh viện Long Beach Memorial.

Sau đó, linh mục cùng mọi người dâng lời cầu nguyện cho những người đã mất và cầu xin đấng tạo hóa ban sự an nghỉ bình an cho họ vì những sự chân thành cầu nguyện này.

Linh mục cũng dâng lời cầu nguyện cho những người chăm sóc thân nhân của mình đang bệnh nặng, cầu xin những đấng luôn xoa dịu tâm hồn, luôn an ủi người sa cơ, xin giúp làm nhẹ gánh nặng của những gia đình có người thân đang bị bệnh, giúp họ bớt lo lắng và sợ hãi, che chở họ với tình yêu vào sức mạnh của những người chung quanh, nhờ đó họ có thể nhận được ơn chữa lành trong sự hiệp nhất của đấng tạo hóa.

Ngoài ra, linh mục cũng cầu nguyện cho những người chăm sóc bệnh nhân, những người đã quên mình để chăm sóc những người già yếu bệnh tật, với trái tim đầy tình thương luôn giúp đỡ bệnh nhân. Xin đấng tạo hóa ban cho họ sức mạnh trong khi mệt mỏi và căng thẳng. Xin nâng tâm hồn họ lên, củng cố lòng quyết tâm và cho họ sự bền bỉ để giữ gìn sức khỏe.

Linh Mục Xuân Nguyên, quản nhiệm giáo xứ St. Nicholas Catholic Church, Laguna Woods, cũng chia sẻ với cộng đồng câu chuyện về bản thân khi mất đi người mẹ thân yêu và người em trai 40 năm về trước. Trong giờ lâm tử, trong vòng tay anh mình, người em hỏi vì sao mình bị bệnh. Linh mục trả lời đừng lo buồn gì cả vì thời gian hai anh em xa cách nhau cũng không bao lâu nữa đâu, cả hai sẽ gặp nhau.

“Những người còn sống sẽ giữ những kỷ niệm đẹp, và những người mình yêu thương sẽ tiếp tục sống mãi. Chúng ta rồi cũng sẽ cùng đoàn tụ và được gặp Chúa trên thiên đàng. Chúng ta là con của Chúa thì hãy tin vào điều này,” linh mục nói tiếp.

Tiếp theo là tiếng nhạc của bà Betty Price, một nhạc sĩ tình nguyện đến giúp, với dàn nhạc cụ được đánh lên, tạo ra âm thanh êm dịu đưa mọi người vào một không gian thanh bình và tiếng đàn Tây Ban Cầm hòa trong tiếng hát của một tình nguyện viên khác.

Mọi người cùng thả bóng bay lên trời. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Mọi người cùng thả bóng bay lên trời. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Tony Lâm cho biết những hoạt động của trung tâm “24/7 Care At Home” có mục đích lo cho những người bệnh ở cuối đời, với tinh thần nhân đạo, và cung cách phục vụ tận tâm.

Ông nói thêm: “Cộng đồng chúng ta cần có những trung tâm giúp đỡ người bệnh ở giai đoạn cuối đời như thế này, và những dịch vụ này sẽ đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng chúng ta.”

Ông Phạm Trà, cư dân Garden Grove, đến dự lễ tưởng niệm này lần đầu tiên. Ông cho biết vợ ông mới qua đời cách đây ba tháng. Khi đến dự buổi lễ, ông như được vơi đi niềm đau buồn khi mất người vợ thân yêu, được ấm lòng và yên tâm khi được nghe những lời giảng mang tính tôn giáo, cùng chia sẻ với mọi người và hiểu được mình phải làm gì trong hoàn cảnh mất mát này.

Ông cho biết trước đây, vì không biết có trung tâm “24/7 Care At Home,” sau khi vợ ông bệnh nặng không chữa được, ông xin bệnh viện cho về. Nhưng ông nghĩ lại, khi về nhà bệnh trở nặng mà chữa không được thì sao. Ông tìm hiểu và sau khi biết được nên tìm đến chương trình này. Khi đưa vợ về nhà, ông thật sự yên tâm khi thấy có đủ tất cả những điều kiện cần thiết để chăm sóc người bệnh trong giai đoạn cuối đời, từ bác sĩ, y tá chăm sóc, cán sự xã hội, thiện nguyện viên, cố vấn dinh dưỡng, vật lý trị liệu, có phần lo về tâm linh, cả phần lo hậu sự an táng cho người quá cố.

Bà Trần Lệ Nương, Phật tử chùa Ðiều Ngự, xúc động khi dự buổi tưởng niệm này. Cảm nghĩ của bà, theo lời Phật dạy, đã là con người thì bắt buộc ai cũng phải ở trong vòng sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Buồn là nhớ về những kỷ niệm như vẫn còn chung quanh nhưng cũng an lòng khi thấy người thân của mình được chăm sóc chu đáo. Bà cho biết trung tâm “24/7 Care At Home” tốt cho những người bệnh nặng ở giai đoạn cuối đời.

Trong nghi thức thắp nến, hai vị linh mục châm ngọn nến đầu tiên và mời mọi người tiến lên thắp nến trước di ảnh những người thân yêu đã mất.

Tiếp theo là nghi thức thả chim bồ câu, sau đó mỗi người được phát một chiếc hộp nhỏ, cùng mở ra để những cánh bướm nhỏ xinh chập chờn bay lên trong ánh nắng chan hòa. Có những giọt lệ rơi khi có những cánh bướm khi bay đi, vòng trở lại đậu trên ngực áo của vài người như người thân còn lưu luyến đâu đây.

Cuối cùng là mọi người cùng nhau thả những quả bóng màu, có một trái tim nhỏ viết tên người thân đã mất, được dán vào mỗi quả bóng. Một rừng bóng màu bay lên không trung trong tiếng thì thầm cầu nguyện, xin cầu cho những linh hồn người thân được bình an trên cõi thiên đàng.

Lễ tưởng niệm chấm dứt vào buổi trưa cùng ngày, với một buổi tiệc nhỏ, mọi người cùng nhau vui vẻ chia sẻ những chuyện buồn vui trong không khí ấm áp thân tình.

Từ 10 năm nay, sau khi thành lập, trung tâm “24/7 Care At Home” cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại gia và chăm sóc giảm nhẹ với phẩm chất cao nhất nhằm hỗ trợ bệnh nhân và gia đình về thể chất, tinh thần và tâm linh, cùng lúc chú trọng vào tình thương, sự an ủi và chân giá trị để giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn và duy trì sự độc lập trong môi trường quen thuộc của họ.

Chương trình chăm sóc tại gia và chăm sóc giảm nhẹ có người đến tận nhà hay viện dưỡng lão để chăm sóc 24 giờ một ngày trong suốt bảy ngày trong tuần.

Trong dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, trung tâm sẽ chăm sóc những người mắc bệnh không thể chữa trị và những người mắc bệnh hiểm nghèo, với mục tiêu là giúp cải thiện cuộc sống bằng cách điều trị giảm đau và hỗ trợ cân bằng cơ thể, ngoài ra còn hỗ trợ về tinh thần, tâm linh và các vấn đề xã hội khác.

Mọi chi tiết về trung tâm “24/7 Care At Home,” xin liên lạc địa chỉ 13800 Arizona St., Westminster, CA 92683, hoặc vào trang web: http://247cah.com, hoặc gọi điện thoại số (866) 505-8888, có nhân viên nói tiếng Việt, bất cứ lúc nào.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT