Thursday, April 25, 2024

Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Liên Hoa

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER – Hàng trăm Phật tử khắp nơi về chùa Liên Hoa trong buổi sáng 21 Tháng Tám, tham dự đại lễ Vu Lan 2016.

Trước khi cử hành lễ, Hòa Thượng Viện Chủ mở một cuộc pháp thoại nhắc đến ý nghĩa ngày Vu Lan và tinh thần Phật Giáo trong cuộc sống của mọi người.

Thời kinh Vu Lan và Báo Ân phụ mẫu được cất lên với tiếng tụng của chư tăng hòa cùng hàng trăm tiếng tụng khắp trong ngoài Niệm Phật Ðường của Phật tử tham dự.

Bài Chú Ðại Bi, như thường lệ trong các buổi tụng, được tụng đầu tiên. Toàn bài chú bằng tiếng Phạn không dịch ra bao giờ nhưng có một vài đại sư đã thích nghĩa. Ðó là những lời cầu nguyện chư Phật mười phương độ trì cho những lời cầu xin của người tụng “Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da…”

Sau phần tụng Chú Ðại Bi là tụng Sám Vu Lan, “Ðệ tử chúng con, vâng lời Phật dậy, này Rằm Tháng Bảy, gặp hội Vu Lan, phạm vũ huy hoàng, đốt hương đảnh lễ, mười phương Tam thế, Phật Pháp, Thánh, Hiền, noi gương Ðức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo.”

Trong mùa Vu Lan, Phật tử tham dự tại bất cứ chùa hay tự viện nào cũng được nghe nói đến lòng hiếu thảo của Ðức Mục Kiền Liên.

Theo tập kinh Vu Lan và Báo Ân Phụ Mẫu do chùa Liên Hoa phát cho Phật tử tham dự, có đoạn kể về Ðức Mục Kiền Liên nhờ tu tập thông suốt mà tìm thấy được hình ảnh mẹ chết xuống phải làm ngạ quỷ, đói khát khổ sở, mới nhờ phép thần thông xuống ngục A Tỳ thăm mẹ. Nhưng bát cơm đưa đến tay mẹ thì hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên quá thương xót, về tâu Phật xin cách giải thoát cho mẹ. Phật khuyên vì, bà Thanh Ðề, mẹ Mục Kiền Liên, khi sống làm quá nhiều điều ác nên chết đi phải thành ngạ quỷ, bị đầy xuống ngục A Tỳ, chịu mọi khổ nhục hình để đền tội. Nay muốn xin giải thoát cho mẹ thì một mình Mục Kiền Liên, dù đã tu đến mực thần thông cũng không cứu nổi. Phật dạy đến ngày Rằm Tháng Bảy, chư Phật hoan hỉ, chư tăng tự tứ, hãy sửa soạn lễ vật cúng dường, thành tâm thỉnh cầu chư tăng chú nguyện thì bà Thanh Ðề mới có thể siêu thoát. Mục Kiền Liên nghe lời Phật dạy, đến ngày Rằm Tháng Bảy, lập bồn Vu Lan (chậu đựng đồ lễ cúng dường) thỉnh mời chư tăng đến chú nguyện. Nhờ đó bà Thanh Ðề mới được siêu thoát.

Mùa Vu Lan tại chùa Liên Hoa nổi bật những hình ảnh trẻ già cùng tham dự. Trước cảnh nô nức mùa Vu Lan tại chùa, hòa thượng viện chủ nói: “Cầu mong Chư Phật độ trì cho tất cả mọi người không phân biệt gì. Cũng cầu mong Chư Phật độ trì cho các Chiến Sĩ Trận Vong sớm được siêu thoát.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT