Wednesday, April 24, 2024

Tiếng Việt Dấu Yêu (kỳ 273)

Các em chào Quý thầy cô và Ban Tổ Chức để bắt đầu buổi thi.
Các em chào Quý thầy cô và Ban Tổ Chức để bắt đầu buổi thi.
Các em lãnh thưởng và quý Giáo Sư Vũ Ngọc Mai và Cao Minh Châu.
Các em lãnh thưởng và quý Giáo Sư Vũ Ngọc Mai và Cao Minh Châu.
Các em lành thưởng với Giáo Sư Phạm Quân Hồng, thầy Nguyễn Hồng Chi và thầy Chương.
Các em lành thưởng với Giáo Sư Phạm Quân Hồng, thầy Nguyễn Hồng Chi và thầy Chương.
Các em lãnh thưởng và BTC quý thầy cô, phụ huynh.
Các em lãnh thưởng và BTC quý thầy cô, phụ huynh.
Nguyễn Vũ Lan Anh chào khán giả sau khi đàn tặng quý thày cô, phụ huynh một bản nhạc.
Nguyễn Vũ Lan Anh chào khán giả sau khi đàn tặng quý thày cô, phụ huynh một bản nhạc.

 


Tâm tình thầy cô


Thi Giải Khuyến Học kỳ 27- 2016

Cao Minh Châu

Buổi thi chung kết Giải Khuyến Học kỳ XXVII-2016 được tổ chức tại hội trường Viện Việt Học vào lúc 2 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, 2016.

Quý phụ huynh và quý thầy cô tại các trung tâm đưa các em đến rất sớm, các em mau chóng ổn định trật tự để chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Sắp đến giờ khai mạc buổi thi, cô Kim Ngân gặp một tai nạn nhỏ và phải được đưa đi bệnh viện, kế đến, hệ thống truyền hình gặp trục trặc bất ngờ. May là ban kỹ thuật kịp thời “chữa và chạy” nên lễ khai mạc vẫn đúng giờ.

Nhìn các em hăng hái, vui vẻ ganh đua với nhau trên sân khấu, lòng tôi vui rộn rã. Vui hơn nữa, cô Kim Ngân về kịp để chu toàn nhiệm vụ của người hướng dẫn chương trình (sau khi được băng bó).

Giáo sư chánh chủ khảo và quý giáo sư giám khảo làm việc rất cẩn thận cùng cô thư ký để giữ sự công bằng cho buổi thi.

Kết quả buổi thi được công bố, phần thưởng được trao cho các em ngay sau đó. Các em tươi cười, sung sướng với những chiếc cúp trên tay, chụp hình chung với thầy cô, ban tổ chức và phụ huynh.

Ban tổ chức cùng nhau thu dọn hội trường với niềm vui rộn rã cùng các em. Quý phụ huynh, mỗi người một tay đã giúp chúng tôi trả lại một sân khấu và hội trường đẹp, sạch, gọn như nguyên thủy.

Ban tổ chức GKH kỳ XXVII-2016 đã làm tròn nhiệm vụ được Hội Đồng Quản Trị GKH ủy thác.

Chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các em. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong GKH kỳ XVIII-2017.

 


Em viết văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

Đặt câu có 3 mệnh đề với ý chính mùa Hè.

1-Trời hôm nay rất nóng vì đang giữa mùa Hè nên em uống rất nhiều nước.

2- Mùa Hè năm nay em được về Việt Nam để gia đình em thăm ông bà nội và sẽ rất thích chuyến đi này.

3- Mùa Hè này, em đi học thêm môn toán vì năm vừa qua em chỉ có điểm C môn này nên em bị ba má la em.

4-Năm nay em đã lớn, nên mùa Hè bà ngoại dạy em nấu cơm để em có thể giúp đỡ mẹ.

5-Trong những ngày nghỉ Hè rảnh rỗi, em giúp bà làm vườn, phụ mẹ nấu cơm nên cả nhà khen em giỏi.

6-Em thích chơi đàn Piano, nên mẹ cho em đi học đàn trong mùa Hè và em rất vui.

7-Nghỉ hè, em buồn quá vì em không được gặp các bạn và cứ phải ở nhà một mình trong căn nhà rộng quá.

8- Mùa Hè, ông ba nội về nhà em chơi, em quý ông bà nội vì ông bà nội thương em lắm.

Đoàn thị Như Liên

Lớp Chín

 


Tâm tình phụ huynh


Nhớ đến một người thương binh

Nguyễn Em

Mỗi năm đến lần tổ chức Đại Hội “CÁM ƠN ANH-NGƯỜI TPBVNCH” luôn gợi trong trí nhớ tôi hình ảnh một người thương binh đã gặp và anh đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.

Tôi nhớ năm ấy là năm 1989, vào một buổi tan chợ chiều, khi tôi đang lo thu dọn hàng thì có một anh bán vé số dạo cụt một chân, tay chống nạng lọc cọc bước vội đến tôi đưa xấp vé số mời mua.

Tôi đang bận rộn lo thu dọn hàng, không muốn mua vé số và muốn anh ta đi phức cho rảnh để dọn hàng nên móc trong túi ra hai ngàn đưa cho anh ta và nói không mua vé số (thời điểm đó mỗi tờ vé số giá một ngàn đồng).

Tôi không có lạ gì với những người bán vé số dạo, họ thường đeo bám khách hàng năn nỉ mời mọc. Nhiều người không muốn mua nhưng họ cứ đứng kề bên mời mãi nên cũng có người mua đại một vài tờ vé số cho thoát nợ.

Khi tôi đưa tiền cho anh ta, thật là bất ngờ, anh xua tay không nhận, rồi vội vã chống cây nạng gỗ lọc cọc quay mặt bước đi với câu nói kèm theo:

-Tôi bán vé số chứ không phải đi xin.

Lúc đó tôi không hề có chút vướng bận gì về câu nói và thái độ của anh ta mà còn nghĩ: “Tên nầy bày đặt sĩ diện, đã nghèo lại bị tật nguyền mà còn lên mặt chảnh.”

Rồi những ngày sau đó tôi thường thấy anh len lỏi giữa dòng người qua lại ở chợ, hay đến những quầy hàng mời mua vé. Một hôm khi anh đi qua gian hàng của tôi, nhớ lại lời nói và thái độ khác thường của anh lần trước và đặc biệt khi nhìn nhìn tấm thân tàn phế của anh gợi tôi tính tò mò. Tôi bèn gọi anh đến mua 5 tờ vé số rồi hỏi:

-Lần trước tôi bận thu dọn hàng, không rảnh mua vé số mà chỉ gởi cho anh chút tiền mọn làm quà, sao anh không nhận?

Thay vì trả lời câu hỏi, bất ngờ anh ta hỏi lại tôi:

-Trước kia ông có đi lính không?

-Có.

Khi nghe tôi trả lời, anh nhìn tôi với vẻ mặt không chút thiện cảm rồi nói:

-Ông đã đi lính mà còn đánh giá những người thương binh như tôi là hạng thấp thấp hèn rồi cho tiền bố thí để tỏ thái độ thương hại à? Không! Tôi không cần sự thương hại của ông.

Nói xong anh quay mặt bước đi, cử chỉ có vẻ nóng nảy. Một lần nữa tôi lại bị “sốc” về thái độ và câu nói của anh.

Tôi định gọi anh vào mua vé để hỏi anh một vài điều như: Trước kia ở đơn vị nào, bị thương hồi nào, ở đâu, v.v… Phản ứng của anh vừa qua làm tôi bất ngờ quá. Tôi không hề giận qua câu nói có vẻ trách móc của anh, mà tôi cảm nhận ở anh có cái gì thể hiện niềm tự hào và danh dự của một người lính chế độ cũ, dầu ngày nay anh là thương phế binh mà xã hội mới coi như thành phần cặn bã.

Nhìn theo bóng dáng đi khập khiễng của anh trên chân nạng gỗ lòng tôi bất chợt dâng lên niềm cảm xúc khó tả.

Vâng, tôi biết anh cũng như bao nhiêu người TPB khác, dầu tấm thân tàn phế và cuộc sống vô cùng cơ cực, nhưng họ không bao giờ than van trách móc ai. Mà ngược lại, chắc hẳn trong thâm tâm của họ không ít thì nhiều, luôn mang niềm hãnh diện mình đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ miền Nam thân yêu. Họ thường họp mặt trong những bữa tiệc đạm bạc, bên ly rượu nồng cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm một thời lính trận. Điều đó đã nói lên họ luôn hãnh diện mình là một người TPB VNCH.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói của một người bạn K25 -và cũng là người bạn từ thời thơ ấu-cách nay không lâu đã nói với tôi:

Đâu chỉ riêng “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” mà ngay cả những vị mang cấp úy, cấp tá cùng với những huy chương lấp lánh trên ngực của họ đã phải trả giá. Không biết bao nhiêu người đã nằm xuống và trên tấm thân tật nguyền của những TPB. Người chết rồi không nói làm chi, riêng đối với TPB, chúng ta đang mang món nợ lương tâm với họ, món nợ nầy không bao giờ trả hết được và người chủ nợ cũng không bao giờ đòi.”

Câu nói của bạn tôi đã gợi cho tôi ý tưởng viết nên bài nầy.

Nhân ngày Đại Hội “CÁM ƠN ANH -NGƯỜI TPBVNCH” cho chúng tôi gởi lời cám ơn chân thành đến Ban Tổ Chức đã tạo cho chúng tôi có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé trong món nợ lương tâm đó.

***

Thông Báo

V/v: Tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016

về Lịch Sử-Văn Học Việt Nam và Học Sinh-Sinh Viên Ưu Tú

Kính gởi:

Quý vị Trung Tâm Trưởng, Hiệu Trưởng Trường Việt ngữ,

Quý vị Thầy Cô Giáo dạy Việt ngữ,

Quý vị Cơ Quan Truyền Thông,

Quý vị Ân Nhân, Mạnh Thường Quân,

Quý vị Phụ Huynh.

 

Kính thưa Quý Vị,

Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016 về Lịch Sử-Văn Học Việt Nam và Học Sinh Sinh Viên Ưu Tú trân trọng thông báo về việc tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ thứ 27 như sau:

1.Lịch trình tổ chức:

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016: Phát Thưởng và Tri Ân.

2.Địa điểm thi:

Hội trường Viện Việt Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.

3.Chương trình, tài liệu và thể lệ thi năm nay có sự thay đổi. Kính mong quý vị liên lạc với Ban Tổ Chức qua số điện thoại hoặc email sau đây để biết thêm chi tiết:

(805) 304-5693, [email protected].

Ban Tổ Chức thiết tha mời gọi sự hỗ trợ của quý bậc Cha Mẹ, quý Thầy Cô, quý Ân Nhân, Hội Đoàn, Đoàn Thể và tất cả đồng hương, đặc biệt là sự tham gia đông đảo của các em thí sinh để Giải Khuyến-Học Kỳ XXVII – 2016 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và chân thành cảm tạ quý vị.

T.M. BTC Giải Khuyến Học Kỳ XXVII – 2016

 

Trưởng Ban,

Cao Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT