Friday, April 19, 2024

Dân chơi Pokémon Go thưa dần tại vùng Sacramento

SACRAMENTO, California – Hơn một tháng sau khi Pokémon Go thu hút một số lượng người chơi đông đảo tại Sacramento và vùng phụ cận ở California, số người tham gia trò chơi qua điện thoại di động này đang ngày càng thưa thớt đi, theo tin tờ Sacramento Bee hôm Thứ Bảy.

Ðám đông, có khi lên tới 1,500 người, từng lùng sục các mục tiêu tại khu Old Sacramento vào những đêm hôm khuya khoắt, đã giảm sút dần dần từ vài ba tuần lễ qua, làm cho chủ nhân các cửa hàng buôn bán quanh đó phải suy nghĩ lại việc tiếp tục kéo dài giờ mở cửa mỗi ngày để kiếm thêm từ đám người lúc nào cũng háo hức và rạo rực với trò chơi vừa hấp dẫn vừa mới lạ kia.

Ông Dean Huitrado, chủ nhân tiệm ăn Railroad Fish and Chips tại Old Sacramento, nói rằng ông đang chứng kiến sự sút giảm lượng người chơi Pokémongo và lượng khách hàng mỗi đêm.

Trước đây, tiệm ăn trên đường Front Street của ông Huitrado từng có số doanh thu tăng gấp đôi khi các tay chơi Pokémon, phần nhiều là các cô, cậu choai choai hoặc trong lứa tuổi đôi mươi, đổ xô về khu phố này để kiếm những con quái vật ghê gớm nhất trong trò chơi dễ làm đói bụng và khát nước này. Thế là chủ nhân phải ráng thức tới hơn 2 giờ rưỡi sáng và mướn thêm nhân viên để có thể phục vụ đám khách chơi khuya.

Tối hôm Thứ Ba rồi, người ta chỉ trông thấy có chừng 100 người kéo đến đây chơi thôi. Và tiệm Railroad Fish and Chips đành phải đóng cửa sớm, lúc 11 giờ, vì đâu còn khách hàng nào nữa mà mong.

Một người từng say mê chơi Pokémon Go, là anh Fernando Perez, 24 tuổi, giải thích lý do khiến cho lòng háo hức chơi Pokémon của mình phai nhạt dần: “Sau khi tôi đã bắt được một số con Pokémon, mọi sự dường như cứ lặp đi lặp lại, vì tôi không thấy có gì mới được thêm vào trò chơi để kéo dài sự thích thú của tôi.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT