Tuesday, April 16, 2024

Thò tay xuống nước lượm lon soda, bị cá sấu đớp

POMPANO BEACH, Florida (NV) – Một phụ nữ khi thò tay xuống nước để lượm lên lon soda đã uống hết, trong lúc viếng thăm khu Florida Everglades, đã bị một con cá sấu táp gần đứt bàn tay, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay bà Kimberly Ann Sexton, 49 tuổi, được tản thương bằng trực thăng tới một bệnh viện địa phương sau khi bị cá sấu táp tối ngày Thứ Sáu và ngay lập tức được đưa vào phòng giải phẫu, theo cơ quan thủy sản và bảo tồn động vật thiên nhiên tiểu bang Florida.

“Bà ta bị vết thương trầm trong nơi tay, coi như gần đứt cả bàn tay phải từ cổ tay,” theo phát ngôn viên sở cảnh sát và cứu hỏa quận Broward, ông Mike Jachles cho tờ Sun-Sentinel hay.

Một phát ngôn viên của bệnh viện North Broward Medical Center, nơi bà Sexton được đưa tới, cho hay bà đang trong tình trạng ổn định tại khu cấp cứu.

Theo báo cáo của giới hữu trách bà Sexton đang ngồi ở một cầu câu cá thì tìm cách nhặt lên một lon Mountain Dew đã uống hết và bị gió thổi lăn xuống nước.

“Khi bà Sexton cho tay xuống nước để lượm lon soda lên thì bị một con các sấu dài 6.5 feet (khoảng 2 m) nằm dưới chân cầu táp vào tay phải,” theo bản báo cáo.

“Hai nhân chứng nhìn thấy và nắm chân bà để khỏi bị con cá sấu kéo xuống nước, họ cũng giúp lấy được tay bà ra khỏi hàm con cá sấu,” bản báo cáo cho hay.

Hồi Tháng Sáu, một đứa bé hai tuổi bị chết đuối sau khi bị một con cá sấu tại khu nghỉ mát Walt Disney World Resort ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, kéo xuống nước khi đang đứng chơi gần bờ hồ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT