Friday, April 19, 2024

Dallas: Thợ dạo đòi công $39,000 cho việc chỉ $100

DALLAS, Texas – Một cụ bà 88 tuổi ở Bắc Dallas đã bị một tay thợ dạo chuyên sửa chữa các thứ trong nhà gạt lấy đi cả chục nghìn đô-la nhưng lại chẳng làm gì đáng giá hơn 100 đô-la cả khi nhận sửa chữa một số chỗ hư hỏng trong ngôi nhà của bà cụ, theo tin tờ The Dallas Morning News hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát đang ra sức truy nã tên Richard Glen Petty, 44 tuổi, về tội bóc lột người cao niên. Cụ bà nạn nhân đã tiếp xúc với cảnh sát sau khi đã lỡ ký cho Petty một số chi phiếu tổng cộng tới $39,000, vì anh ta bảo rằng ngôi nhà của bà cụ rất cần phải được tu bổ mới ở được.

Petty đã đến gõ cửa nhà bà cụ vào một ngày trong Tháng Sáu, khoe rằng anh ta là tay thợ dạo chuyên nghiệp có nghề sửa chữa mọi thứ hư hỏng từ trong nhà ra ngoài sân. Tay này đã đưa cho bà cụ bản tính toán chi phí sơ khởi, chỉ rõ những chỗ hư hỏng trong nguồn điện và nước mà lúc đầu chỉ tốn khoảng $3,720 thôi.

Nhưng sau đó, tay thợ dạo cứ tiếp tục gởi cho bà cụ thêm các hóa đơn, bảo rằng nay lại lòi ra những chỗ hư hỏng khác cần phải sửa chữa và tu bổ liền chứ không thì nguy to:

18 Tháng Sáu: Công việc về điện, tốn $5,300; 27 Tháng Sáu: Lợp lại mái nhà mới, tốn $8,500; 29 Tháng Sáu: Công tác sơn nhà, tốn $7,500; 5 Tháng Bảy: Ðắp lại móng nhà, tốn $9,800; và 7 Tháng Bảy: Thêm mấy chỗ sửa chữa trong nhà, tốn $8,000.

Sau khi đã lấy hết tiền từ các chi phiếu do bà cụ ký cho, Petty liền biến mất.

Cảnh sát đến kiểm tra các công trình mà Petty đã thực hiện tại nhà bà cụ thì thấy việc làm quá đỗi sơ sài.

Cái gọi là “công việc về điện” thì chỉ gồm mấy miếng băng keo dán quanh vài ba sợi dây điện. “Mái nhà mới lợp lại” thì chả thấy gì mới cả mà vẫn cũ xì như 20 năm qua. “Công tác sơn nhà” thì chỉ là nhiều chỗ sơn chắp vá, sù sì và nham nhở. Còn việc “đắp lại móng nhà” thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu cả, đừng nói chi tới “mấy chỗ sửa chữa thêm trong nhà” mà anh ta đã khai ra để cố moi thêm tiền của nạn nhân. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT