Tuesday, April 23, 2024

Utah: Hàng ngàn người xem Diễn Hành Days of ’47

SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Hai, hàng nghìn cư dân Utah đã kéo đến tham dự cuộc Diễn Hành Days of ’47 hằng năm được tổ chức tại thủ phủ Salt Lake City để mừng ngày thành lập tiểu bang nhà hồi năm 1847, cách nay 169 năm, theo tin của tờ Deseret News.

Những tín đồ đạo Mormon là những người tiên phong đến định cư tại vùng thung lũng Salt Lake Valley của Utah vào ngày 24 Tháng Bảy, và đoàn lữ hành gồm những người ngồi trên các chuyến xe ngựa có mui che, trên lưng ngựa hoặc đi bộ. Hai năm sau khi đã yên cửa yên nhà, những dân định cư này bắt đầu ăn mừng cuộc hành trình tìm cuộc sống mới của họ bằng một cuộc diễn hành hằng năm.

Nhiều con đường tại trung tâm thành phố Salt Lake City rực rỡ những xe hoa, những ban nhạc diễn hành, các vệ binh áo rằn, các anh hề, cùng những người tham gia diễn hành trên xe mô-tô, trên lưng ngựa, trên xe đạp và cả người đi bộ, với đủ loại trang phục sặc sỡ trong khi khán giả đứng hai bên đường để thưởng ngoạn, một số đáng kể là các cựu chiến binh và du khách, không ngớt vỗ tay tán dương.

Anh Cole LaCroix vừa từ Nevada dọn về Utah. Anh chưa hề tham dự cuộc diễn hành truyền thống này bao giờ nên rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy có rất đông gia đình đã cắm trại qua đêm dọc theo những con đường mà đoàn diễn hành đi qua để giữ chỗ tốt cho cuộc lễ hội sáng ngày hôm sau.

Trong đoàn diễn hành, anh LaCroix trang phục giống như Tướng George Washington, vị quốc phụ của Hoa Kỳ, và đứng trên chiếc xe hoa mang tên Bountiful Central Stake mà liên tục vẫy chào từng nhóm người ái mộ vỗ tay và huýt sáo miệng ở hai bên đường.

Các nhà bảo trợ cho những chiếc xe hoa tham dự diễn hành đều lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc diễn hành năm nay, là “Truyền Cảm Hứng Cho Thế Hệ Hôm Nay” (“Inspiring Today’s Generation”).

Cuộc diễn hành Days of ’47 bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, trên lộ trình từ giao lộ South Temple và State Street tiến tới đường 200 East và kết thúc tại Công Viên Liberty Park trên đường 900 South. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT