Thursday, April 25, 2024

Thật là tráo trở!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, lúc em lấy chồng, tụi em không làm hôn thú, vì chồng em đang chờ hồ sơ đi Mỹ, nếu khai thêm em là vợ thì hồ sơ sẽ bị chậm lại. Sau đấy, anh ấy đi một mình, em ở lại. Anh ấy đi rồi về. Chúng em có con, một đứa rồi hai đứa, rồi ba đứa. Công việc làm ăn, con cái… Tụi em lu bu quá, việc làm hôn thú cứ hẹn rày hẹn mai, rồi theo năm tháng, quên hẳn. Nhiều phần cũng vì anh ấy gần như ở hẳn Việt Nam. Các con em vì là con của công dân Mỹ, nên đương nhiên các cháu có quốc tịch Mỹ. Các cháu lần lượt sang học ở Mỹ. Trong khi đó vợ chồng em vẫn ở Việt Nam vì công việc làm ăn. Chuyện hôn thú hoàn toàn không hiện diện trong cuộc sống của vợ chồng em.

Mới đây, một người quen, báo cho em biết, chồng em có tằng tịu với một cô gái và hứa với cô ta sẽ đem cô ta qua Mỹ. Cái mà em tức là, chồng em ba hoa với cô ta, sống với em như là bạn và không có hôn thú. Chồng em không hề nhớ đến việc vì muốn cho hồ sơ di trú của chồng được suôn sẻ nên em đã không làm hôn thú.

Em làm như không biết chuyện, chỉ nhắc khéo chuyện làm hôn thú, thì anh nói: “Hôn thú chỉ là tấm giấy, bao nhiêu năm, con cái đùm đề bày đặt làm hôn thú chi nữa” Em nhất định đòi làm cho bằng được, nhưng ảnh kiếm cớ hẹn rày hẹn mai. Em nói nếu không có hôn thú thì làm sao bảo lãnh em, thì anh nói, anh ở đây chứ có đi đâu mà bảo lãnh.

Thật là tráo trở!

Bây giờ mà lôi ra chuyện tò te tí tẹo càng đào thêm hố sâu giữa hai vợ chồng, và còn lâu em mới đạt được chuyện bắt ảnh làm hôn thú.

Chẳng lẽ giờ đây em lại chờ con cái bảo lãnh? Trong khi chồng sờ sờ ra đó.

Hằng

Góp ý của độc giả:

*BinhTran

Cô Hằng mến

Cô chẳng cần oong đơ gì hết, hôm nào rủ ông chồng đi ăn phở, xong rồi dẫn chàng đến chỗ làm hôn thú là chàng hết chạy.

Mến

*DN:

Cô Hằng thân mến.

Cô nghĩ rất đúng, đây là loại người tráo trở và còn lâu cô mới đạt được chuyện bắt anh ta làm hôn thú. Chắc chắn là cô phải chờ con cái bảo lãnh thôi.

Bây giờ trong mọi chuyện làm ăn, cô làm như không biết chuyện gì, nhưng cố gắng thu góp tiền càng nhiều càng tốt cho riêng mình.

Chúc cô thật nhiều may mắn trong tương lai gần cũng như xa.

*NB:

Đọc kỹ thư em xong tôi nhận ra rằng điều mong mỏi ban đầu của vợ chồng em là muốn định cư ở Mỹ càng nhanh càng tốt. Do đó dù đã kết hôn ở Việt Nam, em đã chấp nhận không làm hôn thú để chồng em vẫn còn diện độc thân sẽ được bảo lãnh nhanh hơn.

Em ở lại Việt Nam lo kiếm tiền và chờ đợi, chồng em qua Mỹ lo học hành, làm việc, vào quốc tịch để bảo lãnh em qua sau. Thế nhưng đôi khi sự đời xảy ra lại không như mình tính toán mong muốn. Chồng em đã giữ đúng lời hứa quay về Việt Nam gặp lại em. Theo như tôi nghĩ (không biết có đúng không?) là chồng em dù đã lấy được quốc tịch rồi nhưng cuộc sống không được như ý, thoải mái lắm. Đến khi về Việt Nam thấy em có công việc tốt, tài chánh khả quan anh ấy quyết định ở lại nhưng dấu không cho em biết. Rồi anh ấy cùng với em lo cắm cúi làm việc, quên ngày tháng, quên cả mục đích của mình. Anh ấy cùng với em sinh được ba đứa con, lo đưa cả ba con sang Mỹ. Nhưng với em một tờ hôn thú chứng minh hôn nhân hợp pháp giữa hai người, anh ấy lờ đi. Anh ấy không muốn bị ràng buộc, phải có trách nhiệm với em sau này. Anh ấy được độc thân, tự do muốn làm gì thì làm, muốn bồ với ai, muốn lấy ai, muốn áp phe ái tình mang ai sang Mỹ (để có được mấy chục ngàn đô tiền áp phe) em cũng không làm gì được.

Bây giờ chỉ còn cách em dùng ba đứa con làm áp lực với anh ấy. Em không yên tâm để ba con cho người khác quản lý. Em phải chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ cho con. Em phải sang Mỹ sống gần con, muốn vậy anh phải làm hôn thú với em mới bảo lãnh cho em được. Em phải cương quyết, dứt khoát với chồng em mới được. Nếu chồng em vẫn bình chân như vại thì coi như em thua rồi. Em phải tính đường khác, hãy quản lý tài chánh cho tốt, phòng khi chồng có phủi tay em vẫn còn khả năng tự lo cho mình và cho các con sau này.

Có một điều rất quan trọng em cần phải biết mà đề phòng (đã xảy ra cho một hoàn cảnh giống như em). Đó là người chồng sau khi đã đạt được điều anh ta tính toán, phủi tay bỏ vợ ở lại Việt Nam, anh ta quay về Mỹ đổi địa chỉ mang con sang tiểu bang khác. Người vợ mất liên lạc, mất cả chồng lẫn con luôn từ đó. Do đó em phải có càng nhiều càng tốt người nhà, người quen ở Mỹ để có thể liên lạc biết thông tin về chồng con ở Mỹ.

Trong trường hợp em muốn sang Mỹ em có thể để các con em đứng tên hồ sơ bảo lãnh. Nhưng vì các con em còn nhỏ chưa đủ khả năng bảo lãnh, hồ sơ phải nhờ một văn phòng luật sư hoặc một văn phòng chuyên lo về di trú có văn phòng làm việc ở VN và Mỹ giúp. Họ chuyên nghiệp làm về di trú nên hồ sơ sẽ nhanh hơn, nhất là trong trường hợp các con em còn nhỏ cần phải có cha mẹ bên cạnh săn sóc. Tuy nhiên nếu em theo cách này thì phải xúc tiến nhanh lên. Vì mới đây có sắc luật về di trú thay đổi luật cũ được đề nghị, nếu được thông qua thì chỉ còn diện vợ chồng bảo lãnh và diện cha mẹ bảo lãnh con cái độc thân dưới 21 tuổi là được tiếp tục mà thôi.

Công việc rất nhiều rắc rối và nhức đầu, phải bình tĩnh giải quyết.

Chúc em thành công và giữ được hạnh phúc gia đình mình

*VanNguyen:

Mến gởi cô Hằng,

Theo tui nghĩ, yêu cầu làm giấy tờ hôn thú của cô là chính đáng, cô nên tỏ ra cứng rắn và cương quyết bàn thảo chuyện này với chồng cô lần nữa. Bảo lãnh hay không bảo lãnh gì thì vợ chồng ở với nhau cũng cần phải có hôn thú. Nếu ổng hẹn lần hẹn lữa hay nói ‘bày đặt’, ‘mất công’ thì cô tìm giấy tờ về điền sẵn rồi bắt ổng ký, nếu cần phải ra địa phương chứng nhận thì lôi ổng đi. Nếu như chồng cô nhất quyết không chịu làm thì có lẽ đã đến lúc cô nên tìm hiểu lý do tại sao. Tại ổng có “mưu đồ” thực sự, hay chỉ tại vì tính ổng ngang bướng, rồi tùy theo đó mà cô có quyết định nên giải quyết như thế nào.

Chúc cô vui vẻ!

*Hoàng Lê:

“Sống như là bạn và không có hôn thú” Em ơi! Ông nào ngoại tình mà chả nói những câu đại loại như thế. Em nghĩ đi, chả lẽ họ nói với bồ rằng là họ sống với vợ hạnh phúc lắm, họ thương vợ lắm…

Đàn ông họ thế đó em, nhưng khi mình vạch ra thì chối leo lẻo.

Theo chị em nên xác định lại ý muốn của mình: Em muốn làm hôn thú, hay muốn đi Mỹ?

Nếu chỉ muốn làm hôn thú thì em cứ đặt thẳng vấn đề, ngồi lại nói chuyện cho rõ trắng đen, hỏi cho rõ anh có làm hay không? Đừng nói quanh co.

Còn nếu em cần cái hôn thú để đi Mỹ thì chị thấy ý đó không vững, vì nếu có hôn thú mà chồng em không bảo lãnh thì làm gì anh ta? Cái dại là ngay từ đầu em quá tốt bụng với anh ta. Chuyện đi Mỹ em cần gì chồng bảo lãnh, em có những 3 đứa con, các cháu dư sức bảo lãnh cho em.

Mà cái giọng điệu của chồng em hiện nay thì em cần gì phải tìm cách này cách nọ để có hôn thú. Anh ấy không làm đâu, mà có làm mình cũng cần chi thứ đó. Lòng tự trọng của em để đâu. Anh ấy cũng quá biết lý do tại sao vợ chồng không có hôn thú, cũng vì lo cho ảnh đi mà thôi, nay tráo trở như vậy thì tại sao em phải tìm kế để có cho được mảnh giấy kia.

Thôi đi em, chờ con em bảo lãnh, mẹ con ở với nhau đầm ấm.

Chúc em may mắn.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, trong đời sống có những chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu mình không giải quyết thì nó sẽ bám riết khiến mình phiền muộn không dứt.

Tôi có một chuyện, cứ lâu lâu lại xảy ra khiến bực mình, khi cơn bực mình qua đi thì chuyện lại xảy ra lại, y chang chuyện cũ, rồi lại bực mình… Lòng muốn giải quyết nhưng lại ngại ngần, nói trắng ra là nhu nhược không dám mạnh miệng nên sự thể mới tồn tại hoài hủy.

Chung quanh ông xã tôi, có khá nhiều người bạn đầy lòng tốt. Mà không biết ổng làm cái giống gì khiến cho nhiều người thương đến thế. Biểu lộ tình thương không gì hơn là biếu quà cáp. Nên rất thường ông xã tôi đem về những món quà bạn biếu. Bao giờ ổng cũng hớn ha hớn hở kể, khi thì anh này tặng, khi thì bà kia tặng. Những món quà bao giờ cũng kèm theo lời ưu ái.

Thí dụ: Cái áo này em mua cho anh, thấy màu đẹp quá, hợp với anh. Và chồng tôi mở gói đưa cho tôi coi một cái áo cashmere, mắc tiền, màu đẹp thật. Nhưng nó là cái áo size M bị teo nhỏ lại là do họ giặt bằng máy và còn sấy nữa nên nó teo lại còn là size XS, đúng là size của chồng tôi. Thấy chồng vui vì bạn, tôi cũng không nỡ lật mặt bạn ra là, ông mua size M, sấy bị hư, ông không mặc được nên đem cho chồng tôi, sao ông tốt quá vậy!

Có nàng mang tặng một bao giấy, trong đó có vài trái táo, cam, đủ loại… nói là con em order từ Hoa Thịnh Đốn về, em mang cho anh. (Cali táo đầy, sao lại phải order từ Hoa Thịnh Đốn hả trời?). Những trái táo đã có những đốm đen ngoài vỏ, cắt ra vài chỗ thâm lại. Tôi lại muốn vạch mặt, nhưng rồi không nỡ làm chồng mình cụt hứng khi đang hớn hở ca ngợi lòng tốt của bạn.

Có hôm chồng tôi khệ nệ bưng về một bao giấy thật to, trong đó có khoảng hơn chục ổ bánh mì. Hỏi thì nói của người bạn thấy bánh mì sale nên sắp hàng mua, mà phải sắp đến mấy lần vì mỗi lần chỉ được mua 2 ổ. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, không biết với 10 ổ bánh mì sale này, ăn bao lâu mới hết?

Mới hôm qua, chồng tôi mang về một túi xách, trong đó có ít trái cây đủ loại, cùng với một bánh chưng đông đá. Tôi tức điên lên, vì nghĩ đến những ngày sau Tết gia đình họ dọn tủ lạnh, và mang cái bánh chưng đông đá lâu ngày cho chồng tôi. Chồng tôi còn ngây thơ giải thích: Hôm Tết họ định mang biếu nhưng tại họ bịnh nên bỏ tủ lạnh, giờ mới đưa.

Tôi tống nguyên cái giỏ xách vào thùng rác. Lần này thì tôi không nhịn được, nói: “Từ nay về sau anh đừng nhận quà của bạn anh nữa” Nhưng chồng tôi lại hiền lành hỏi: “Nhưng họ cho mình vì lòng tốt, anh đâu nỡ từ chối”. Tôi thật thương chồng tôi, anh ấy ngu ngơ chẳng biết những người bạn chỉ muốn mượn tay ảnh để tiêu thụ những thứ “bỏ thì thương mà vương thì tội”.

Ôi trời làm sao để chồng tôi đừng mang những của “trời ơi” ấy về nhà nữa. Thùng rác ở Mỹ nó nặng chình chịch, kéo hàng tuần cũng hao sức chứ!

Hoàng Thi

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT