Thursday, March 28, 2024

Dân Canada ngao ngán về đầu mới của tượng Chúa Hài Đồng

ONTARIO, Canada (NV) – Đầu tượng Chúa Hài Đồng tại một nhà thờ Công Giáo ở Ontario bị mất cắp, được thay thế bằng đầu mới mà ai thấy cũng thất vọng và chán ngán.

Theo báo Guardian, đầu tượng nặn bằng đất sét thay vào chỗ tượng Chúa Hài Đồng bị lấy mất bị dư luận chế giễu lẫn thất vọng.

Một số người so sánh với trường hợp nổi tiếng, khi một phụ nữ Tây Ban Nha tìm cách phục chế bức tranh Ecce Homo của họa sĩ Elias Garcia Martinez, một hình vẽ trên tường về Chúa Jesus, kết quả tầm thường đến nỗi ai xem cũng phải sốc.

Báo chí địa phương đánh giá đây là “công trình phục chế tệ nhất trong lịch sử.”

Trong gần một thập niên, bức tượng đá Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng, màu trắng, được đặt bên ngoài khuôn viên nhà thờ Ste Anne des Pins ở thành phố Sudbury.

Nhiều lần tượng bị phá hoại khiến đầu tượng Chúa Hài Đồng rớt xuống đất, gần dưới chân tượng.

Cách đây chừng một năm, đầu tượng Chúa Hài Đồng lại bị phá gãy, và lần này quân gian lấy đi mất.

Mời độc giả xem video: Cựu thủ tướng Thái Lan bị tịch thu tài sản

Bức tượng không đầu vẫn để nguyên như vậy trong suốt nhiều tháng khiến Linh Mục Gérard Lajeunesse phải kêu gọi các doanh nghiệp địa phương giúp tạc một đầu mới.

Linh Mục Lajeunesse cho biết đầu tượng sẽ được tạc bằng tay và phí tổn tương đương khoảng $7,500.

Thế rồi vào một ngày nọ một nghệ sĩ địa phương đến gõ cửa nhà thờ đề nghị muốn giúp tái tạo lại đầu tượng.

Cô Heather Wise cho biết, khi cùng người bạn bước vào nhà thờ, cô chú ý ngay đến bức tượng không đầu.

Tôi thấy quặn thắt trong lòng khi trông thấy như vậy. Tôi tự giới thiệu ‘Tôi là một nghệ sĩ, tôi sẽ giúp sửa lại.’,” cô Wise nói với linh mục.

Cô Wise từng lấy lớp nặn tượng ở một trường đại học cộng đồng ở địa phương; tuy chưa hề tạc tượng với đá nhưng vẫn cảm thấy thôi thúc muốn nhúng tay vào để giúp đỡ.

Cô Wise kể lại: “Tạc tượng Chúa Hài Đồng cho một nhà thờ là một vinh dự to lớn đối với sự nghiệp nghệ thuật của tôi.”

Cách đây hai tuần, chiếc đầu mới được gắn vào bức tượng.

Linh Mục Lajeunesse nói với đài truyền thanh Canadian Broadcasting Corporation (CBC) rằng phản ứng của quần chúng thật hết sức lẹ làng.

Theo vị linh mục, giáo dân phản ứng bằng sự thất vọng, đau đớn lẫn kinh ngạc.

Linh mục trình bày rằng các chi tiết của tượng nhanh chóng bị xóa đi sau trận mưa, nhưng đó chỉ là tạm thời.

Đó mới chỉ là bước đầu, hy vọng khi hoàn tất, mọi người sẽ hài lòng. Cô ấy làm với tất cả tấm lòng,” linh mục giải thích.

Nhiều chế giễu đăng trên mạng truyền thông xã hội ví tượng Chúa Hài Đồng bây giờ trông như nhân vật hoạt hình Maggie Simpson.

Một cư dân mạng của đài CBC góp ý: “Chẳng lạ gì Mẹ Maria phải nhắm mắt lại.”

Tuy nhiên, một người khác phản biện: “Vì chưa ai từng được thấy mặt Chúa ra sao, vậy thì có gì khác đâu?” (TP)

MỚI CẬP NHẬT