Friday, March 29, 2024

Jordan: Nhà văn bị bắn chết trước tòa xử tội chống Hồi Giáo

AMMAN, Jordan (NV) – Một nhà văn nổi tiếng của Jordan, bị bắn chết hôm Chủ Nhật, ngay bậc thềm tòa án nơi ông bị xử tội chia sẻ hình biếm họa chống Hồi Giáo trên Facebook.

Theo AFP, ông Nahed Hattar, 56 tuổi, bị trúng ba phát đạn vào đầu và kẻ tình nghi ám sát bị bắt tại hiện trường ở khu Abdali, thuộc thủ đô Amman của Jordan.

Nạn nhân tắt thở khi được đưa vào bệnh viện.

Hung thủ để râu rậm, mặc bộ áo rộng màu xám, kiểu đàn ông Hồi Giáo bảo thủ thường mặc, bắn ông Hattar, người theo đạo Cơ Đốc, khi ông đang bước lên bậc thềm để vào tòa.

Tay súng, 49 tuổi, cư dân của thủ đô, từng là một giáo sĩ tại một nhà thờ Hồi Giáo ở Amman.

Ông Mohammad al-Jaghbir, bạn của ông Hattar và cũng là người chứng kiến vụ bắn, nói: “Chúng tôi đang bước lên bậc thềm thì một người đàn ông để râu rậm lấy súng ra khỏi túi xách và bắn vào ông Hattar.”

Gia đình ông Hattar nói, nhà văn không được bảo vệ mặc dù đã từng yêu cầu sau khi nhận được nhiều lời đe dọa giết trên Facebook và qua điện thoại.

Ông Hattar là một bình luận gia chính trị được biết có lập trường ác cảm với Hồi Giáo, trong đó có tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo của Jordan, và cũng là người ủng hộ chế độ Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria.

Hình biếm họa ông đưa lên Facebook là hình vẽ một người đàn ông để râu quai nón đang hút thuốc và nằm trên giường với hai phụ nữ nằm hai bên, có đề tựa “Thượng Đế của Daesh,” tiếng thường gọi khác chỉ tổ chức khủng bố ISIS.

Đối với đạo Hồi, mọi biểu tượng liên quan đến Thượng Đế đều bị cấm kỵ.

Ông Hattar lấy hình này xuống sau khi gây phẫn nộ trên truyền thông xã hội.

Bấy giờ ông giải thích rằng, hình biếm họa chỉ để chế giễu “bọn khủng bố chứ thực ra hoàn toàn không có ý xúc phạm Thượng Đế.”

Ông bị bắt hôm 13 Tháng Tám và bị truy tố tội xúi giục mâu thuẫn giữa các giáo phái và xúc phạm Hồi Giáo.

Ông được trả tự do sau khi đóng tiền tại ngoại hồi Tháng Chín.

Thủ Tướng Hani al-Malki ra lệnh cho Bộ Trưởng Nội Vụ Salam Hammad triệu hồi ông Hattar, và bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại ông.

Hôm Chủ Nhật, ông Majed, em trai của ông Hattar, người cùng ông đi đến phiên xử, đổ lỗi chính quyền về cái chết của anh ông.

Trong những năm gần đây, những kẻ cực đoan đã từng tấn công các cơ sở phát hành, kể cả ở Âu Châu, vì cho đăng những hình biếm họa mà họ cho là xúc phạm đến Hồi Giáo.

Hồi Tháng Giêng 2015, quân thánh chiến giết 12 người làm việc ở tòa báo Charlie Hebdo, nơi đăng những hình vẽ liên quan đến Nhà Tiên Tri Mohammed. (TP)

MỚI CẬP NHẬT