Thursday, April 18, 2024

Nga: Cứu được bé trai lạc ba ngày trong rừng Siberia

TUVA, Nga (NV) – Bé trai Tserin Dopchut, 3 tuổi, vừa được cứu thoát sau ba ngày lạc và sống một mình trong rừng ở Nam Siberia, nơi có gấu và chó sói.

Theo báo The Guardian, tin bé Tserin đi lạc vào hôm Chủ Nhật 18 Tháng Chín khiến đưa đến một cuộc tìm kiếm đại qui mô cả trên bộ lẫn trên không.

Trước khi đi lạc, bé Tserin nô đùa với bầy chó dưới sự trông coi của bà cố, ở gần nhà tại Khut, một ngôi làng với khoảng 400 dân ở quận Piy-Khemsky thuộc xứ cộng hòa Tuva.

Bé Tserin chỉ mang giày nhưng không có áo khoác khi lang thang vào taiga, rừng thảo nguyên tuyết phủ bao trùm phần lớn nước Nga, và trong túi chỉ có một thỏi sô cô la nhỏ.

Người ta tin rằng Tserin do mải chạy theo một chú chó con nên mới lạc vào rừng.

Hơn 100 người tham dự cuộc tìm kiếm suốt đêm ngày, trong khi một trực thăng bay vần vũ quanh một khu vực rộng chừng 120 cây số vuông.

Đến hôm Thứ Tư, sau 72 giờ tìm kiếm, người ta tìm thấy Tserin nằm ngủ trên một đống lá thông, cách làng Khut khoảng ba cây số về hướng Nam.

Mời độc giả xem video: Thủ tướng Trung Quốc tới Canada, ký thỏa thuận dẫn độ

Tserin nghe tiếng ông bác gọi tên và em gọi đáp lại.

Khi ông bác ôm chầm lấy em, Tserin hỏi chiếc xe hơi đồ chơi của em còn ở nhà không.

May mắn Tserin không bị một thương tích nào.

Cả làng mở tiệc lớn ăn mừng và Tserin được tặng thêm một tên khác là Mowgli.

Ông Ayas Saryglar, trưởng cơ quan cứu trợ khẩn cấp trong vùng, nói rằng Tserin sống sót trong một tình huống “hết sức nguy hiểm.”

Ông tiếp: “Trong rừng có gấu và chó sói. Gấu đang trong thời kỳ kiếm ăn cho no để nhịn đói vào mùa Đông. Chúng tấn công bất kể vật gì di chuyển. Ngoài ra ban ngày trời ấm nhưng lạnh giá vào ban đêm.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT